07/03/2026
Hoa xoan tháng Ba
Tháng Ba về, hoa xoan rơi trước ngõ,
Tím dịu dàng như nỗi nhớ quê xa.
Gió khẽ chạm, cánh hoa bay lặng lẽ,
Nhuộm con đường màu tím rất thiết tha.
Hoa xoan nhỏ, chẳng kiêu sa rực rỡ,
Mà dịu dàng như dáng mẹ năm xưa.
Mỗi mùa đến, hương xoan bay nhè nhẹ,
Gợi trong lòng bao kỷ niệm tuổi thơ.
Tháng Ba đến, hoa xoan rơi đầy lối,
Bước chân ai chợt chậm giữa chiều quê.
Nghe hương cũ thoảng về trong gió mới,
Thấy lòng mình dịu lại giữa bộn bề.
Hoa xoan tím, vẫn âm thầm nở mãi,
Dẫu thời gian lặng lẽ cứ trôi qua.
Như ký ức một miền quê mộc mạc,
Mỗi độ về lại tím cả tháng Ba. 🌸