Những mảnh vụn cuộc đời

Những mảnh vụn cuộc đời Đây là trang ghi lại những kỷ niệm vui buồn trong cuộc sống ...

10/10/2025

A.Vật lý trị liệu
1. Nằm xuôi, ấn càm
2. Nằm xuôi hít vào
đưa 2 tay lên cao, thở ra đưa 2 tay xuống
3. Thở bụng
4. Thở bụng,kết hợp 2 bàn chân

B. Vật lý trị liệu
1. Đứng dang chân ngang vai,co gối nâng 1 chân lên cao
đổi chân
2. Nhón gót 2 chân
3. Ngồi ghế nâng 1 chân lên cao, đổi chán
4. Đứng, chuyền giấy từ tay này sang tay khác
5. Dậm chân, chuyền giấy
6. Bước đi, chuyề giấy
7. Bước đi theo đường thẳng

07/08/2025

TRÊN ĐƯỜNG TRƯỜNG SƠN

Sau mười ngày nghỉ ngơi tại Trạm đón tiếp của Ban Tổ chức Trung ương Cục (gần cầu Cần Đăng tỉnh Tây Ninh), chiều ngày 26 tháng 03 năm 1975, chúng tôi lên xe bắt đầu chuyến đi ra miền Bắc.
Đoàn chúng tôi gồm 08 người ở Chiến khu D lên như đã giới thiệu trong bài trước và còn có thêm 10 cô chú anh chị khác được biên chế vào đoàn. Trong số 10 người mới, có đến 09 là người miền Bắc vào miền Nam công tác nay được cử trở ra miền bắc để đi học hoặc đi an dưỡng. Riêng có một chú người miền Nam, cao tuổi nhất, tóc đã bạc trắng. Qua hỏi thăm, được biết chú là chú Ba Hưng, chú của chú Tư Bảo, lúc này là Bí thư huyện ủy Dĩ An. Trên chuyến đi, được nghe chú kể nhiều câu chuyện từ thời kháng chiến chống Pháp đến kháng chiến chống Mỹ.Như vậy lúc này Đoàn chúng tôi có 18 người.
Trời vừa sụp tối, xe chúng tôi bắt đầu lên đường. Xe chạy đến Lộc Ninh, chạy qua cầu Hoàng Diệu. Mấy chú đi cùng cho biết đây là cây cầu biên giới Việt Nam, Campuchia. Xe chạy đến 2, 3 giờ sáng đến một trạm giao liên và cho chúng tôi xuống nghỉ ngơi nơi này. Các cán bộ trạm giao liên này đa số là người miền nam. Chúng tôi nghỉ ngơi tại đây đến tối hôm sao mới lên đường đi tiếp. Tôi đoán đây chưa phải là Trạm giao liên của tuyến đường Trường Sơn.
(Còn tiếp)
Từ trên tuyến đường Trường Sơn cho đến ngày đặt chân lên đất Hà Nội, bản thân tôi đã trải qua biết bao nhiêu cảm xúc, khâm phục cha anh ở mọi miền đất nước đã không tiếc máu xương để làm nên con đường huyền thoại này với ý chí quyết tâm sắt đá giải phóng miền Nam thống nhất tổ quốc.

12/11/2024

CHUẨN BỊ LÊN ĐƯỜNG RA BẮC

Tôi sinh ra và lớn lên ở tỉnh Bình Dương, thoát ly tham gia cách mạng ở Chiến khu D ngày 08 tháng 06 năm 1974. Và ngày 18 tháng 04 năm 1975 lần đầu tiên tôi đặt chân lên đất Hà Nội. Nói điều này có nhiều người ngạc nhiên, có người không tin vì đến 30 tháng 04 năm 1975 miền Nam hoàn toàn giải phóng, thì ra Hà Nội làm gì trong những ngày này?
Sau khi thoát ly gia đình vào công tác ở một cơ quan thuộc Khu miền Đông nam bộ, theo đề nghị của cơ quan, tôi được Khu ủy miền Đông xét duyệt cho đi học tập ở miền Bắc theo diện học sinh miền Nam. Việc này tôi được lãnh đạo cơ quan thông báo khoảng tháng 8, tháng 9 năm 1974. Cho đến đầu tháng 3 năm 1975 có giấy triệu tập tập trung tại Ban Tổ chức Khu ủy miền Đông. Trước khi đi, Bác sĩ Bùi Đức Ái, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan, tổ chức một bữa cơm liên hoan tiễn lên đường đi ra miền Bắc. Bữa cơm chỉ có hai chú cháu nhưng khá tươm tất gồm gà kho, canh chua gà (nấu bằng lá cây bụp giấm) và mì gói xào với lòng gà.
Chiều hôm sau bữa liên hoan, ngày 10 tháng 03 năm 1975, tôi có mặt tại cơ quan Ban Tổ chức Khu ủy (Sau này được biết ngày này cũng là ngày quân ta mở màn Chiến dịch Tây nguyên, giải phóng Buôn Mê Thuộc).
Đến Ban Tổ chức Khu ủy mấy hôm, tôi được biết Đoàn đi Bắc gồm có:
1. Chú Năm Nam (quê miền Bắc)
2. Chú Hai Cần (quê miền Bắc)
3. Chú Mười Trực (quê Bến Tre)
4. Chú Hai Minh (quê Quảng Nam)
(Mấy chú là cán bộ trung cao công tác tại Ban An ninh Khu miền Đông)
5. Chú Hai (quê Thái Bình) là Thường vụ Khu Đoàn TNNDCM
(Mấy chú được đi miền Bắc để trị bệnh, an dưỡng)
6. Mai Văn Minh, sinh viên Trường Phú Thọ, Sài Gòn, con một chú cán bộ Ban Tổ Chức Khu ủy, vào chiến khu cuối năm 1974.
7. Tiêu Ái Nhi, dược tá, công tác ở Ban Dân Y Bình Dương, con Chú Tiêu Như Thủy, sau chú là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sông Bé.
8. Và tôi.
Vào chiều ngày 14 tháng 3, Đoàn chúng tôi vô cùng vinh dự được Chú Lê Quang Chữ (Năm Chữ), Bí thư Khu ủy Miền Đông đến dự bữa tiệc cơm liên hoan tiễn đưa. Bữa ăn chiều hôm đó cũng là cơm ăn với thịt gà kho, canh, mì gói xào lòng gà. Trong bữa ăn, chú còn nói với 3 đứa học sinh tụi này:
- Các cháu ra miền Bắc cố gắng học tập. Ở miền Bắc nhân dân còn nghèo khổ do phải thắt lưng buộc bụng để chi viện cho miền Nam, chưa chắc có bữa ăn như mình hôm nay đâu.
Tối 15 tháng 3, Đoàn chúng tôi lên chiếc xe zin 3 cầu bắt đầu đi về hướng tỉnh Tây Ninh.
Xe chạy trong đường rừng rất khó khăn, chạy theo đường Trần Lệ Xuân (đây là con đường đất đỏ do Trần Lệ Xuân, vợ Ngô Đình Nhu mở để khai thác gỗ trong rừng, vừa chia cắt Chiến khu D của ta), chạy đến khoảng 10 giờ sáng là đến Đồng Xoài, xe chạy tiếp đến 2 giờ sáng hôm sau đến Xa Mát, Đoàn nghỉ ngơi ở đây. Đến 2 giờ chiều hôm sau Đoàn tiếp tục lên đường đi đến Lộc Ninh và sau đó là Trạm đón tiếp cán bộ Ban Tổ chức Trung ương Cục miền Nam gần cầu Cần Đăng thuộc tỉnh Tây Ninh. Tại đây Đoàn nghỉ ngơi và Ban Tổ chức Trung ương Cục tổ chức lại Đoàn mới để chuẩn bị lên đường theo tuyến đường dây 559 (tuyến đường Trường Sơn).
Những ngày nghỉ ngơi ở đây là những ngày vui mừng nghe tin chiến thắng, quân ta giải phóng 3 tỉnh tây nguyên, đang tiến đánh Thừa Thiên Huế. Cuộc chiến nghe như rất gần khi tiếng súng đạn từ Mõ Công, một căn cứ địch thuộc tỉnh Tây Ninh, cách chỗ chúng tôi ở khoảng 20 km vang về. Đến chiều 26 tháng 3, Đoàn chúng tôi được sắp xếp gồm 18 người bắt đầu lên đường đi ra miền Bắc.

13/11/2023

Một lần được gặp
Tướng Tô Ký

Năm 1997, lúc này tôi đang công tác ở cơ quan Văn phòng 2 Bộ y tế. Cơ quan tuy chỉ hơn 30 người nhưng cũng có bếp ăn tập thể. Trưa hôm đó như thường lệ, tôi xuống bếp nhận phần cơm của mình và mang ra bàn ăn. Cách đó vài bàn ăn, tôi thấy cô Bác sĩ Đoàn Thúy Ba, Thứ trưởng Bộ Y tế đang dùng bữa với một người khách dáng d**g dỏng cao. Thấy tôi cô ba nói:
- Con qua bàn cô ăn cơm với chú ba cho vui.
Vừa mang thức ăn qua bàn cô thì cô hỏi:
- Con có biết chú ba đây không?
Chưa kịp trả lời thì cô cho biết:
- Đây là chú ba Tô Ký đó!
Nói đến chú ba Tô Ký, Thiếu tướng Tô Ký, qua những trang sách báo, qua những lời kể của các cô chú cán bộ kháng chiến về những giai thoại của chú trong kháng chiến chống pháp, trong những ngày tập kết ở miền Bắc thì đối với tôi chú như là một huyền thoại. Vậy mà hôm nay tôi được gặp chú, quả là một bất ngờ thú vị.
Chú tham gia cách mạng rất sớm, năm 1937 đã được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông dương. Năm 1945, chú đã là Tỉnh ủy viên Gia Định phụ trách quân sự, Chi đội trưởng Chi đội 12. Chú đã cùng Nguyễn Bình, Đặc phái viên Trung ương, được Bác Hồ cử vào thống nhất các lực lượng võ trang ở Quân khu 7, đặt dưới sự lãnh đạo của Xứ ủy Nam kỳ. Đây là việc vô cùng quan trọng để đảm bảo thắng lợi của công cuộc kháng chiến chống Pháp. Chú Ba Tô Ký được trên giao nhiều trọng trách trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Chú còn có nhiều giai thoại được bộ đội tập kết kể lại, tô đậm thêm tính cách của một người miền Nam khí khái, trọng nghĩa, khinh tài.
Ngồi dùng cơm với chú, nghe Cô Thúy Ba giới thiệu, chú nói:
- Tôi được nhà nước phong cấp hàm chỉ là Thiếu tướng và sau đó còn được phân công làm nhiều ngành khác nhưng người ta gọi tôi là Tướng Tô Ký. Còn có người được phong hàm Đại tướng nhưng không ai gọi là tướng.
Nghe chú nói tôi càng hiểu thêm về con người nghĩa khí của chú.
Năm sau, tôi còn gặp chú một lần trong buổi lể truy điệu nguyên Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh tại Hội trường Thống nhất.
Và năm sau nữa lại hay tin chú ra đi, về với các anh hùng liệt sĩ, các đồng đội của chú.
Kính trọng và thương tiếc một con người...

Address

Phường Dĩ An, Thành Phố Dĩ An
Tỉnh Bình Dương

Telephone

+84705736633

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Những mảnh vụn cuộc đời posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Những mảnh vụn cuộc đời:

Share

Category