25/02/2026
Hội Cựu giáo chức góp phần vào Hành trình “mở cánh cửa vào đại học” cho các con đầy nghị lực.
(1) Đó là con của người mẹ đơn thân, thiếu sức lao động, con đã vượt lên hoàn cảnh của mình để hàng ngày giúp đỡ mẹ và là học sinh giỏi, vào đội tuyển của trường đi thi đấu các cấp. Con có ước mơ vào đại học sư phạm.
(2) Đó là con của bố mẹ khuyết tật, hạn chế trong lao động, con còn nhỏ nhưng đã biết yêu thương, biết giúp đỡ bố mẹ. Con học giỏi, điểm số cao trong lớp chọn và ước mơ vào đại học trở thành cô giáo.
(3) Đó là chàng trai hơi lầm lì ít nói, dù bố mẹ có sức khoẻ không bình thường, hạn chế trong lao động nhưng con vẫn mong muốn và quyết tâm vào đại học quân sự.
(4) Đó là con thiếu vắng cha, mẹ sức khoẻ yếu không làm được việc nặng nhọc nên con hàng ngày vừa giúp đỡ mẹ, vừa chăm chỉ học và là học sinh giỏi của lớp của trường. Con mong muốn vào đại học sư phạm hoặc quân đội.
(5) Đó là con biết nén nỗi đau mất cha trong những ngày thi vào lớp chuyên, con luôn quyết tâm học, chở hàng mỗi sáng trên đường đi đỡ đần mẹ, giúp em trai tật nguyền học bài và có kết quả học tập xuất sắc. Con mong mai này trở thành “phiên dịch viên”.
Các con đều cảm nhận, biết ơn tấm lòng của mọi người, vui và hạnh phúc khi được mọi người đồng hành.
Còn nhiều, còn nhiều đứa trẻ khát khao vào đại học khi trong hoàn cảnh gia đình rất “đặc biệt”.
Cùng chung tay “mở cánh cửa đại học” cho các con cũng là điều hạnh phúc.
Phường Chũ, Bắc Ninh ngày đầu xuân 2026