Ý là trốn người wen áa

Ý là trốn người wen áa Ý là tui tạo Page đi cmt né ngừi wen á mấy má

Ôy tôy quá mê Công Ty nàyyyyy
09/02/2024

Ôy tôy quá mê Công Ty nàyyyyy

26/10/2023

[SHV 2023] XÃ HỘI HỌC GIA ĐÌNH
- THỨ TỰ SINH PHẢN ÁNH ĐIỀU GÌ VỀ TÍNH CÁCH CỦA CHÚNG TA?
-----------
Tinh cách của con người luôn là một đề tài hấp dẫn và phức tạp. Chúng ta thường thắc mắc về nguồn gốc của những bản tính này, và thường tự giả thuyết bằng những khoa học thú vị. Trong những khoa học đó, có một hiện tượng vô cùng thú vị mang tên “thứ tự sinh”.

Học thuyết này ra đời với tên gọi “Lý thuyết thứ tự sinh”, vào cuối những năm 1920 bởi chuyên gia tâm thần học người Áo Alfred Adler, nhận định rằng thứ tự của bạn sinh ra sẽ ảnh hưởng đến cách bạn tương tác với các thành viên trong gia đình và người xung quanh, từ đó hình thành nên tính cách của bạn từ giai đoạn thơ ấu.

“Con cả tự lập, con thứ giỏi hòa giải, con út giỏi đột phá và sáng tạo”. Theo Adler, con đầu thường có xu hướng bảo thủ, có khả năng định hướng và lãnh đạo; rất có trách nhiệm, chăm chỉ, và thường thích thu hút sự chú ý với tính chủ động cao với các thành viên trong gia đình; một cách nguyên tắc theo “chủ nghĩa hoàn hảo” nhưng lại hay ghen tị và bất an khi tình cảm cha mẹ dành cho chúng hay các đứa trẻ khác trong gia đình không đủ nhiều. Ngược lại với con cả, con thứ lại rất hòa đồng và bình đẳng, tài năng trong giao tiếp, ứng xử, rất biết điều chỉnh; mặt khác cũng rất dễ mất tự tin, dẫu vậy, lý thuyết thứ tự sinh và sự phát triển tính cách thường khó áp dụng với con giữa bởi số lượng con giữa thường nhiều, đó đồng thời cũng là lý do cho sự ra đời của thuật ngữ “Middle Child Syndrome”. Ở con út, con út thường nhận nhiều sự chăm sóc, thích sáng tạo, có động lực vượt qua anh chị, nhưng cũng có khuynh hướng vô trách nhiệm và phụ thuộc vào người lớn.

Tuy nhiên, trong một nghiên cứu khoa học năm 2015, Julia Rohrer đã khẳng định: thứ tự sinh không ảnh hưởng hoặc ảnh hưởng rất nhỏ đến quá trình hình thành tính cách con người. Nghiên cứu với hơn 20,000 người sử dụng mô hình Big Five bao gồm Hòa đồng (Agreeableness), Tự chủ (Conscientiousness), Bất ổn cảm xúc (Neuroticism), Hướng ngoại (Extraversion), Sẵn sàng trải nghiệm (Openness) để khảo sát thứ tự sinh phản ánh đã đưa ra kết luận không nhất quán trong dữ liệu. Trong một gia đình, người con đầu có thể có điểm cao hơn so với người con út, nhưng so sánh giữa các gia đình khác nhau lại cho thấy một hình thức ngược lại. Đồng thời, một nghiên cứu khác, nghiên cứu Swedish siblings cho thấy người con đầu thường có xu hướng làm công việc quản lý, trong khi những người sinh sau ưa thích công việc tự do, nhưng sự khác biệt này không đáng kể và có thể do nhiều yếu tố khác nhau ảnh hưởng đến tính cách con người, như gen di truyền, môi trường sống, và trải nghiệm.

Tổng kết lại, có thể khẳng định thứ tự sinh đóng vai trò quyết định tính cách của con người nhưng không phải là tất cả. Theo quy tắc “Nước chảy đá mòn”, con người là tổng hòa của các mối quan hệ xã hội, bất kì đứa trẻ nào cũng cần nhận được sự quan tâm, yêu thương, chăm sóc, bình đẳng, tự khắc chúng sẽ biết bản thân mình phải hành xử như thế nào với cuộc sống.

✨NGUỒN THAM KHẢO

[1] Thanh Thanh, 2023, Vietcetera, Cha mẹ sinh con, nhưng thứ tự sinh tính?
https://vietcetera.com/vn/khong-phai-cha-me-sinh-con-troi-sinh-tinh-ma-la-thu-tu-sinh-tinh

[2] Huyền Thanh, 2022, Kiddi, CHA MẸ SINH CON NHƯNG THỨ TỰ SINH TÍNH CÁCH? https://www.kiddi.vn/bai-viet/goc-cha-me/cha-me-sinh-con-nhung-thu-tu-sinh-tinh-cach-1301
__________________
THÔNG TIN LIÊN HỆ
Fanpage: https://www.facebook.com/sociohub.youthvn/
Email: [email protected]

18/08/2023

Em thích may vá, thêu thùa, thích làm mấy món đồ handmade, thích vẽ vời.

Em không phải là người khéo léo nhất, nhưng em cứ tỉ mỉ kiên nhẫn thì không kém ai.

Em lên mạng học cách làm mấy cái thiệp mấy cái hình thêu, mấy cái vòng tay, móc mấy con chó con mèo, móc cả mũ nón đội đầu, …
Hồi ấy toàn nguyên liệu sẵn có ở nhà, giấy bìa A4, len của bà nội, mấy cây móc cây đan to cồ cộ, chỉ màu của nội đựng trong hộp bánh Danisa, … đồ thiếu tùm lum nên nhiều khi làm sai làm hỏng. Em lại tìm cách khắc phục, lại chỉnh lại sửa. Cặp đũa inox cũng được dùng, chỉ màu thì em tuốt từ cái quần linen cũ, vải vóc thực hành thêu thùa đều từ đồ áo, rèm cũ mà ra. Ngăn bàn em đầy ắp những vải vóc len chỉ, tay em chằng chịt những vết xước kim đâm, phỏng keo nến, …

Em làm cho tới khi được. Nhất định không bỏ cuộc mẫu nào.

Bạn bè thấy e làm xinh, thế là mua lại con thỏ móc, thuê thêu cho đám mây vào cái áo đồng phục, thuê e đan cho chiếc vòng tay len, làm cho cái thiệp sinh nhật, …
Tự dưng có một xíu tiền con con.

Toàn bộ tiền đó em giữ đấy để mua nguyên liệu. Thế là có cuộn chỉ màu hẳn hoi, tận 36 tép 36 màu khác nhau. Thế là có cuộn len móc đàng hoàng màu đẹp. Thế là có bộ dụng cụ đàng hoàng. Em bắt đầu lên mạng học làm thêm đủ mẫu. Giờ có đủ đồ rồi, lại quen tay, nên gần như làm mẫu nào thắng mẫu đấy. Thi thoảng e đi tìm mấy mẫu khó nhằn để làm. Hỏng 1-2 lần rồi cũng xong.

Em ngồi làm cứ miệt mài thế, có khi vài tiếng đồng hồ.

Nhưng em mới lớp 11.
Lớp 11 của em đã được tự quyết cái gì.

Mẹ tìm thấy trong gầm bàn, ngăn bàn, trong phòng cơ man và giấy tờ vải vóc, mẹ tìm thấy luôn cả quyển sổ bán hàng…

Mẹ la quá trời la. Mẹ la 3 ngày 3 đêm, em vẫn kệ. Em nhìn đống đồ bị giấu đi, em quyết tâm tìm lại để làm tiếp. Hoặc em có tiền, em có thể mua lại…

1 tuần sau mẹ không la mà mẹ khóc, mẹ biết tính em lì lợm nên mẹ ngồi nói chuyện nghiêm túc với em. Mẹ bảo mẹ cầu xin em. Mẹ cầu xin em. Trước mắt em là một cuộc thi học sinh giỏi toán, sau đó là em còn phải thi đại học. Bao giờ em thi đại học xong, mẹ sẽ cho em tiền để em học nữ công gia chánh hay bất kì cái gì đó em muốn. Giờ em còn nhỏ mẹ cầu xin em.

Em thương mẹ, nên em dừng lại.
Em thi học sinh giỏi toán của em. Không tồi lắm.
Rồi năm sau em thi đại học. Em đỗ vào một trường Kinh tế đình đám. Tự hào.

Lên đại học, em vừa học vừa làm đủ thứ. Đi bán hàng ăn, rồi lại bán hàng quần áo, rồi lại đi làm trợ giảng cho trung tâm tiếng anh. Bận bịu quá.

Vài lần em muốn làm lại đồ handmade, em lục lại đống nguyên liệu cũ rồi bắt đầu làm.
Học ngày làm tối nên thời gian không có. Em ngồi móc đan một lúc là mệt rũ rượi. Rồi ở đây cũng không như trường cấp 3 cũ của em. Không có ai mua đồ em làm cả.

Mệt lại không ra tiền. Được vài tháng thì bỏ bẫng.

Thi thoảng cần cái khăn trùm đầu, em tự khâu cho mình.
Thi thoảng tặng quà sinh nhật bạn, em lại tự làm gói quà.
Thi thoảng …

Em học đại học 4 năm, rồi ra trường, đi làm ở một ngân hàng xịn. Cái ngân hàng mà khi nhắc tên thì bố mẹ sẽ tự hào khoe khắp nơi là cháu nó đang làm chỗ đó đó đó tuyển dụng 1 chọi 50 mà nó đỗ đó không mất tiền chạy vào đâu, …

Em là niềm tự hào của gia đình, như đó giờ vẫn thế.

Sáng 7h dậy, chạy xe máy 30p giữa tắc đường, ăn uống nháo nhào để 8h chỉnh tề sơ mi váy zip giày cao gót vào làm việc. KPI của em là làm việc với khách hàng làm sao cho họ gửi tiết kiệm thật nhiều thật thật nhiều vào ngân hàng em.
Trước mặt em mỗi ngày là hàng chục lượt khách, sau lưng là trưởng bộ phận, là sếp, … Em vui vẻ cười cả ngày.
chỉ trừ lúc nào đi vệ sinh thôi.

Lóc cóc về khi đã tối trời. Về tới nhà em chỉ cởi b**g cái móc cài áo con ra rồi nằm vật xuống. Rũ rượi.
Hôm nào phải đi tiếp khách buổi tối thì tới đêm mới được lột áo con ra để thở một hơi căng tràn lồng ngực.

Giá đồ mấy cái hộp lích kích chất ở góc phòng toàn những giấy vải len kim em xếp gọn để lúc rảnh làm giờ đã đóng một lớp bụi mờ.

Em đạt KPI trên công ty, thi thoảng có khó khăn này kia nhưng em đều xử lý tốt, được cất nhắc lên thành nhân viên chính thức sớm hơn mọi người, rồi 2 năm thì lên team leader, lương cao hẳn hoi.

Em làm tốt nên cũng có nhiều tương lai bên công ty. Được giao thêm việc được tăng thêm lương …

Em lên leader. Mất mấy tháng để thích nghi, nhưng rồi cũng ổn. Em tuyển nhân sự mới, em bắt đầu là đàn chị ở công ty - đàn chị giỏi giang mẫu mực. Quyền lực.

3 tháng liên tiếp team em không đạt KPI, em là lead không biết xử lý thế nào. Thế là có một cuộc họp với sếp trên. Sếp hỏi em có phương án gì? Em có thể tiếp tục làm không?

Trong buổi họp không ai bắt em trả lời, em có thời gian. Nhưng đêm ấy về thì em khóc dài.
3 năm trời đi làm. Chật chội, ngột ngạt, căng thẳng.

Em không còn là em gái nhảy nhót ngày xưa vui vẻ nhảy nhót nữa. Giờ nhìn đâu em cũng thấy khách hàng và tiền bạc. Tệ hơn, 3 năm qua môi trường làm việc đã dần khiến em đánh giá mọi người bằng số tiền họ có…

Em xin nghỉ làm 1 ngày, ngủ dậy muộn và ngồi vẽ tranh, thêu áo.

Em đi làm lại, lên kế hoạch vực dậy team sau 3 tháng để đạt KPI, sắp xếp gọn ghẽ lại quy trình làm việc và chỉnh đốn lại mọi thứ.
Em làm x3 bình thường. Sẵn sàng gánh KPI cho cả team 8 người nếu các em không đạt. Khối lượng công việc và áp lực đều tăng cao. Nhưng em quyết tâm lần này phải thắng.

Tháng thứ nhất, các bạn làm chưa tốt, nhưng em gánh chỉ số. Team gần đạt.
Tháng thứ 2, các bạn dần đuổi kịp số. Thêm em nữa thì cả team đạt hơn 100% KPI.
Tháng thứ 3, cả team em chạy, cuối tháng đạt 150% KPI. Em và team được thưởng lớn.

Xong xuôi, em viết đơn xin nghỉ việc. Em thông báo trước 1 tháng theo đúng luật công ty.
1 tháng đó, em vẫn chạy KPI cùng mọi người. 1 tháng đó em bàn giao công việc. Cả team vẫn vượt KPI. Nhân viên của em tiếc sếp, cấp trên thuyết phục em ở lại vì em thiện chiến và lead tốt thế cơ mà. Em cảm ơn mọi người, em có quyết định rồi.

4 tháng qua, lương em tốt hơn. Em tiết kiệm được một khoản nhỏ, thêm 1 khoản tiết kiệm sau 3 năm đi làm trước, em có một khoản tương đối. Đủ cho em hùn vốn cho một dự án kinh doanh nhỏ, và sống vô tư trong 1 năm nữa nếu kinh doanh không lãi là trường hợp tệ nhất.

Em nghỉ việc, về với cái cửa sổ đầy nắng và đống kim chỉ len vải của em.
Em may tặng cho mình một bộ chăn ga gối đệm, một bộ rèm, vài cái tạp dề, may cho mình cái yếm thêu hoa bên trên, em đan móc thêm một loạt khăn xinh mũ xinh… tất cả là cho chính mình.

2 tháng đầu, em làm mọi thứ cho em. Em vui vẻ và sáng bừng. Sáng ngủ dậy tưới cây cối rồi thơ thẩn đọc sách chơi với mèo, mang cái giỏ bự nào bạt nào đồ nghề trên lưng, con mèo đeo trước ngực, em đạp xe ra cafe, ra công viên ngồi đan lát.

Em chụp những thứ em làm lại, rồi đăng lên instagram. Vài người đặt may bộ rèm, vài người thích cái lót cốc, vài người thôi nhưng có cả lạ cả quen.

Bán buôn ít, không có tiền mấy, nhưng vui.

Dịch về. Nói gì thì nói, dù có thích hay không thì em cũng từng là dân kinh doanh. Dịch nhen nhóm đâu đó ngoài biên giới là em bắt đầu may khẩu trang. Lập kênh shopee.
Mỗi ngày năng suất may được 50-70 cái. Em đổ cả đống vốn vào mua vải linen kháng khuẩn, mua máy dập cắt chuyên nghiệp, cẩn thận từng đường may.

Đợt dịch đầu tiên về, em bán được vài trăm cái suốt mấy tháng, không nhiều vì ngày đó nguy hiểm nên mọi người vẫn ưng khẩu trang giấy hơn.
Em không lo, vẫn kiên trì. Có khi kho nhà em chất đống tới 3000 cái khẩu trang vải.

Rồi sức nặng môi trường với rác thải, nhà nước khuyên dùng khẩu trang vải ở những vùng không nguy cấp. Người ta ồ ạt may mua khẩu trang vải. Kho khẩu trang 3000 cái điệu đà lại còn thêu hoa thêu mây của em hết veo sau 5 ngày.

Rồi em rủ thêm vài người bạn hàng xóm lên may cùng. Mấy ngày may được 1000 cái, em tặng cho vài bệnh viện. Em bảo dịch về là cái cơ hội để em có thu nhập, em muốn làm gì đó vì em rất biết ơn.

2 năm dịch, em làm ra vài vạn khẩu trang. Hết veo.

Dịch qua. Số vốn em có đã x nhiều lần. Em nghỉ ngơi, đi chơi đi bời một thời gian. Vừa đi vừa làm.

Rồi lại làm đợt mũ, làm đợt tạp dề, làm đợt thảm, đợt rèm, … đủ những thứ xinh xinh. Cùng với vài người nhân viên nhưng em gọi họ là bạn - những người bạn cùng sở thích.

Hôm nay tôi thấy em đang nằm trên một tấm thảm vải dơ hầy toàn cát, dưới rặng phi lao nhìn ra biển. Em đang may dở cái mũ vì nãy gió thổi bay mất mũ em, giờ em khâu lại cái mới. Khâu chưa xong mà em đang thiu thiu ngủ mất rồi.

Em bảo:
- Những điều mà mình thích ấy, mình phải làm ngay đi. Tại sao phải hoãn cái sự hạnh phúc của mình lại nhỉ. May là tao theo đuổi nó, tao kiếm được tiền từ nó, nhưng kể cả tao không được như thế, thì tao vẫn sẽ lại đi làm, làm cái gì đó để lấy thức ăn nuôi thân thể, và làm cái điều mình thích để lấy thức ăn nuôi tâm hồn mình.

Em vừa nói vừa cười. Giờ cái áo con em mặc là cái áo tự may. Hoa nhí rất mềm chả có đệm chả có gọng tí nào.

Tr cú tui cú tui, i mean post này để tui copy link bài tui mún cmt ✌️Má nào nhận ra tui thì giả bộ không biết nha trời :...
22/05/2023

Tr cú tui cú tui, i mean post này để tui copy link bài tui mún cmt ✌️
Má nào nhận ra tui thì giả bộ không biết nha trời :))) tui đội ơn á🙏🙏

Address

Ba Đồn
D**g Hoi

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Ý là trốn người wen áa posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category