23/04/2023
Ống hút Happy- hành trình lịch sử '' Nối tiếp và phát triển "
Cổ nhân có câu" Ôn cố tri tân" sau nay Bác Hồ nói cụ thể hơn " dân ta phải biết sử ta cho tường gốc rễ nước nhà Việt Nam". Dựa trên những trang sử hào hùng của dân tộc, từ dựng nước và giữ nước. Ông hút cỏ sậy Happy tiếp nối mạch nguồn của các bậc tiền nhân để viết nên câu chuyện của chính mình.
Nếu như sự tích Bánh Chưng Bánh Dày nói về hoàng tử Lang Liêu đã sáng tạo nên hai loại bánh mà ngày nay đã trở thành truyền thống, thứ không thể thiếu được mỗi khi tết đến xuân về. Từ câu chuyện " Bánh chưng- bánh dày" người xưa còn nhắc nhở con cháu hãy SÁNG TẠO từ những điều gần gủi và giản dị quanh ta và hãy làm từ CÁI TÂM của mình thì sẽ được đền đáp sứng đáng. Không những vậy bánh chưng- bánh dày còn là biểu tượng của "trời và đất - vuông và tròn" là sự hài hòa giữa thiên nhiên và con người THIÊN - ĐỊA- NHÂN chỉ khi nào đạt được sự hài hòa ấy thì con người mới được hạnh phúc vẹn tròn.
Truyện cổ tích DƯA HẤU lại là câu chuyện nói về tinh thần không ỷ lại, không lệ thuộc mà là tinh thần VƯƠN LÊN của MAI AN TIÊM với một tinh thần KHÔNG BỎ CUỘC dù cuộc sống có thử thách và khắc nghiệt đến đâu thì cuối cùng cũng hái được quả ngọt, cũng KHẲNG ĐỊNH được vị thế của CHÍNH MÌNH.
Những câu chuyện ý nghĩa ấy không chỉ dừng lại ở trong truyện cổ tích mà thực sự đã bước ra đời thực với con người thực ,được lịch sử ghi nhận như một dấu son chói lọi trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc.
Hưởng ứng "CHIẾU CẦN VƯƠNG" các lãnh tụ như: Đinh Gia Quế, Nguyễn Thiệt Thuận, Nguyên Vũ Giác đã kêu gọi và lãnh đạo nhân dân làm nên cuộc khởi nghĩa BÃI SẬY (1883-1892). Cuộc khơi nghĩa diễn ra được chín năm, thì bị thực dân Pháp đàn áp, dẫn đến tan ra nhưng đã tạo được thanh thế lớn, khơi dậy tinh yêu nước, tự hào dân tộc, tinh thần đấu tranh bắt khuất của quần chúng nhân dân, làm cho mẫu quốc khiếp sợ trong thời gian dài.
Ngày xưa bãi sậy là chiến khu, là thành trì, che dấu và bảo vệ các nghĩa quân trong cuộc đấu tranh giặc ngoại xâm, bảo vệ dân tộc. Ngày nay được trong thời bình, con người được sống trong no ấm, hạnh phúc nhưng đang phải đối diện với một thách thức lớn lao đó là RÁC THẢI là BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, sực thách thức ấy không chỉ dừng lại ở một cộng đồng, một quốc gia, dân tộc mà là THÁCH THỨC TOÀN CẦU. Nên cần nhìn nhận đây là trách nhiệm của mọi người mọi nhà, cần chung tay, góp sức của cả cộng đồng trong cuộc đấu tranh dai giẳng và găng go này.
Nhận thức được vấn đề đó Ống hút HAPPY muốn viết nên câu chuyện của chính mình.Đó là KHỞI NGHIỆP từ những điều giản dị và xuất phát từ TÂM, sự nhiệt huyết của tuổi trẻ "TINH THẦN KHÔNG BỎ CUỘC" mong muốn mang lại Ý NGHĨA cho cuộc sống, góp phần chung tay bảo vệ trái đất - chống biến đổi khí hậu và VÌ MỘT CUỘC SỐNG XANH. Nếu như trước đây sậy là phên dậu, là thành trì, là nơi bảo vệ nghĩa quân khởi nghĩa thì ngày nay một lần nữa sậy góp phần đẩy lùi rác thải nhựa, độc hại cho con người và môi trường. Từ nhưng cây sậy mọc hoang, bị coi là cỏ dại cần loại bỏ. ỐNG HÚT HAPPY đã lên ý tưởng, thổi hồn cho sậy, biến những cây sậy mọc hoang qua các công đoạn sản xuất tỷ mỉ, chọn lọc thành những ống sậy sạch đẹp, thân thiện, thay thế cho ống hút nhựa.Không những vậy chúng tôi còn góp phần cải tạo đất bị bỏ hoang, tạo công ăn việc làm cho bà con nông dân đang dần bị "mất đất, mất ruộng " trong quá trình công nghiệp hóa. Để cho chúng ta trong hiện tại và con cháu mai sau được hưởng một cuộc sống Xanh- Sạch- Đẹp. Một cuộc sống hài hòa Thiên- Địa -Nhân mà ông cha ta hằng mong muốn.
Ống hút HAPPY- VÌ MỘT CUỘC SỐNG XANH.
Tham khảo sản phẩm qua đường link phía dưới.
https://lzd.ink/4qQf
https://shope.ee/4V6tGcg4LA