19/03/2022
không phải T phân biệt đâu ! mà lúc đấy thật sự trong đầu T đã nghĩ như vậy .
Chuyện là lúc đấy trên con đg chỉ có 7 cây số T đã gặp một bà chị khoảng 26-27 tuổi , cao chắc cũng phải tầm m7 và bù lại thì chị ấy có cân nặng khoảng tầm 140-150 kí lô . Không biết là do cân nặng hay gì (vì những người cao tầm m7 hoặc trên m7 mà tôi biết thì họ k béo thậm chí còn gầy + thêm là họ ăn mặc rất đẹp ) mà lúc T nhìn thoáng qua chị ấy thì chị ấy hiện lên trong mắt T với một thân hình sumô ( nghĩa là vô cùng to lớn ), với bộ đồ rất bình thường đối với người khác nhưng nó lại trở thành luộm thuộm , xuề xoà khi chị ấy mặc . T không muốn nói điều này nhưng nhìn chị ấy lúc đó như một cái thùng phi cỡ lớn vậy đó .
Và lúc đó thật sự trong đầu T đã nghĩ " cỡ lớn như thế , xuề xoà như thế , nói chung là xấu như thế thì từ trước đến h và kể cả sau này k ai lấy chị là đúng rồi " ( vì lúc đấy hình ảnh T thấy thật sự rất xấu và T không thể chấp nhận đc . ) . Đối với nột người cũng đang giảm cân như T thì lúc đấy T đã tự hỏi là " không biết chị ấy thấy thế nào với con người của chị ấy hiện tại ? và chị ấy đã từng quyết tâm giảm béo chưa ? thật sự là sau khi thấy cảnh đấy thì động lực giảm cân của T đã tăng lên một cách vượt trội . Nhưng giờ nghĩ lại thì k hiểu sao trong đầu mình lại có những suy nghĩ như thế ! chị ấy như vậy chắc chị ấy cũng đã từng buồn rất nhiều !.........