29/07/2026
Đợi chờ tin em… sao lâu vậy hả em!
Đến thời điểm này, gia đình vẫn rất cần thêm một lượt chia sẻ của cộng đồng để mong sớm có tin về em.
Gạt nước mắt, cố gắng mạnh mẽ để chờ đợi một thông tin về người thân của mình, vậy mà sao điều đó lại khó đến thế…
Hùng ơi! Chị là chị gái của em đây. Ngày trước, mỗi lần chị gọi: “Hùng ơi!” là em lại dạ một tiếng rồi quay đầu nhìn chị. Vậy mà lần này, chị gọi em mãi, gọi biết bao nhiêu lần, sao em vẫn lặng im… Chị đau lắm, em có biết không?
Những ngày qua, chị và mẹ chỉ biết ngồi trên bờ, từng phút từng giây ngóng chờ tin em.
Mỗi lần điện thoại reo là một lần cả gia đình lại nuôi hy vọng sẽ có ai đó báo tin về em. Ở lán, mỗi bữa cơm dọn ra, cả nhà chỉ biết nhìn lên di ảnh của em mà nghẹn lòng. Đau lắm… xót xa lắm…
Em biết mà, nhà mình vốn đã neo người. Anh em, họ hàng, làng xóm ai cũng có công việc riêng, chỉ tranh thủ được lúc nào là lại chạy ra với em, rồi vội vã trở về mưu sinh. Người dân đi ngang qua, thấy hoàn cảnh gia đình cũng dừng xe hỏi thăm, thắp cho em một nén hương và động viên gia đình cố gắng.
Hùng ơi, quê hương Hương Khê của mình vẫn đang đợi em. Mẹ, chị và cả gia đình vẫn đang đợi em. Sao em không chịu về nhà…
Gia đình tha thiết kính mong các anh, các chú ngư dân đang hoạt động ngoài khơi và bà con ở các vùng ven biển, nếu phát hiện một thi thể hoặc bất kỳ dấu hiệu nào nghi liên quan, xin vui lòng báo giúp gia đình hoặc lực lượng cứu nạn theo các số điện thoại:
📞 A Tùng time : 0879 905 222
📞 DNQ: 0972 198 997
Gia đình xin cúi đầu cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm, chia sẻ và cầu nguyện. Mỗi một lượt chia sẻ của mọi người đều có thể giúp gia đình sớm đưa em trở về với người thân.
Xin mọi người hãy giúp gia đình lan tỏa bài viết này. Xin chân thành cảm ơn!