Vườn của Mẹ - Gieo mầm xanh, hái an lành

  • Home
  • Vườn của Mẹ - Gieo mầm xanh, hái an lành

Vườn của Mẹ - Gieo mầm xanh, hái an lành Chế phẩm sinh học đa dụng và nông sản an lành cho cả nhà 🌿

Cuối năm dọn cỏ dại cho Vườn 😬Năm rồi đã vượt lười, mở page để ghi lại những câu chuyện xoay quanh việc sống xanh sống k...
15/02/2026

Cuối năm dọn cỏ dại cho Vườn 😬

Năm rồi đã vượt lười, mở page để ghi lại những câu chuyện xoay quanh việc sống xanh sống khoẻ của mẹ Nga và lan toả sản phẩm hữu cơ (tuy nhiên mảng này chưa viết được bài nào thì phải 😢.)

Một năm với thời gian nhìn màn hình giảm đáng kể và được dùng những sản phẩm chất lượng mẹ chọn cho cả nhà, nổi bật là gạo hữu cơ xát dối của Nông sản An Lành, trứng ủ cám gạo lên men và nước muối điện phân Smart A. Mình được ăn đồ chất lượng để tạo ra đồ ăn chất lượng cho một em bé khoẻ mạnh đáng yêu.

Một năm tiếp tục được thấy mẹ vui vẻ, năng động khi tiếp tục tìm kiếm, lan toả sản phẩm tốt và tư duy sống xanh sống khoẻ cho bao nhiêu người.

Một năm với vô vàn sự mở mang và chuyển mình về chăm sóc sức khoẻ chủ động. Thấy may mắn nhất đời khi mẹ vẫn luôn đồng hành trong từng bước đi.

Dấu ấn năm 2025 của mẹ Nga chắc là lên chức bà và cùng các cộng sự cho ra đời hai đứa con tinh thần mang tên TNEgg và Zenki Enzyme Spa.

Chưa năm nào từ “sức khoẻ” có nhiều tầng nghĩa với mình như năm nay. Mong mẹ luôn tươi vui và thật nhiều sức khoẻ để từng bước đi trên hành trình cuộc đời đều tràn ngập sự biết ơn ❤️

Cảm ơn các bạn vườn đã dành thời gian quý báu ghé thăm và còn theo dõi chiếc page hơi nhiều cỏ dại này 😛. Thỉnh thoảng nhận được thông báo 1-2 người theo dõi mà lòng vui phơi phới và có thêm động lực đăng bài lắm ạ. Năm tới phấn đấy dọn cỏ định kì chứ đừng để tới khi cỏ dại mới dọn kẻo mẹ nhắc suốt 😬

Chúc các bạn vườn một năm nhiều sức khoẻ, được nạp năng lượng từ sản phẩm xanh, làm việc có ý nghĩa và sống thật tốt ạ 🥰

“Xôi ăn xong mẹ thay áo cho Xôi để con đi giặt luôn kẻo két bẩn. Nước giặt sinh học giặt đã không sạch như nước giặt khá...
07/01/2026

“Xôi ăn xong mẹ thay áo cho Xôi để con đi giặt luôn kẻo két bẩn. Nước giặt sinh học giặt đã không sạch như nước giặt khác rồi nên phải giặt luôn.”
-“Không sao hết. Tưởng sạch mà không sạch, tưởng bẩn mà không bẩn nhé.”

Không biết từ bao giờ mình có ý niệm sạch có nghĩa là không lấm bẩn, chắc do xem quảng cáo có khẩu hiệu sạch tinh tươm, sạch trắng tinh các thứ. Hoặc quen với việc lấy quần áo ra khỏi máy là phải thơm, kiểu hít hà như trong quảng cáo? Sao không tự hỏi cái giá của sạch trắng tinh và mùi hương liệu lưu lại lâu là do gì, có an toàn và cần thiết không?

Từ hồi nghén và chăm con thì mình cạch hết các loại mùi hương thơm công nghiệp. Mua đồ gì cũng bắt đầu ưu tiên an toàn. Thực ra mình mới đổi hẳn qua nước giặt sinh học (cho đồ người lớn) gần đây thôi vì vẫn tin vào độ làm sạch của nước giặt công nghiệp hơn. Nhưng hôm nọ giặt bằng Minh Hồng xong thấy vẫn sạch nên giờ tín nhiệm luôn. Cộng thêm câu nói của mẹ deep quá 😝 Nói chung là mẹ làm công tác tư tưởng cả nửa thập kỉ ý.

Những ngày lấm bẩn sẽ là những ngày khám phá vui nhất của con, không phải ngại. Làm mẹ đã lo nghĩ đủ thứ rồi nên cũng không nên bị bận lòng bởi vài vết bẩn (nghĩ theo một cách khác thì là dấu tích những trải nghiệm lớn lên của con thôi 🥰.)

Người mẹ (kiêm bà) dạo này dành trọn thời gian cho mầm xanh mới nhú nhưng screentime không đổi vì vẫn nhắn tin, nghe gọi...
23/12/2025

Người mẹ (kiêm bà) dạo này dành trọn thời gian cho mầm xanh mới nhú nhưng screentime không đổi vì vẫn nhắn tin, nghe gọi tư vấn khách hàng từ xa.

Ngoài ra bà cũng vẫn duy trì được các siêu năng lực: nấu ăn đa dạng đa chế độ, các việc nội trợ (cân hộ con gái bị đau tay phải kiêng nước và hầu hết việc nhà), phân loại rác dọn nhà cho con gái, thời gian riêng tư nghe podcast đọc sách, đặc biệt là đặt lưng xuống là ngủ bất kể con Dó Dún (cháu bà) cứ chơi vịn quanh người 😳

Còn con gái bà chỉ có mỗi việc nghỉ ngơi mà làm chưa xong, mở mồm ra là Giờ con thính ngủ quá, khó ngủ quá, con toàn ngủ tỉnh abc xyz 🥲

Chắc phải đổi tên page thành Vườn của Bà để mọi người đỡ nhầm lẫn giữa người mẹ đa năng hay xuất hiện trong các câu chuyện, kinh nghiệm 30 năm và người mẹ viết bài, kinh nghiệm chưa được 8 tháng (mà tần suất viết còn đang bị giảm hic) 🤨

Đơn nước rửa bát/nước giặt sinh học Minh Hồng, bột chuối xanh, trứng ủ cám gạo lên men, nông sản An Lành vẫn đi đều nhe các cô bác ơi 🌾

Kể cả khi không nuôi con bằng sữa mẹ thì mình cũng là người thích uống sữa. Nhưng mình chỉ có thói quen tích vỏ hộp sữa,...
18/11/2025

Kể cả khi không nuôi con bằng sữa mẹ thì mình cũng là người thích uống sữa. Nhưng mình chỉ có thói quen tích vỏ hộp sữa, rửa sạch, phơi khô, từ sau khi làm mẹ. Bắt đầu có sở thích dành nhiều thời gian với rác như bà Nga rồi đấy 😆 Mong tới ngày em bé lớn và cùng mẹ giảm/tái chế rác nhé em bé ơi 🍼

Một phần được truyền cảm hứng bởi chó Vừng vì mấy hôm đi dạo nó cứ tha vỏ hộp sữa về.

Chương trình Thu gom vỏ hộp Lan tỏa sống xanh 2025 của TH true MILK diễn ra từ 8h00 - 17h30 hàng ngày từ 18/02/2025 - 31/12/2025 tại 30 cửa hàng TH true mart trên toàn quốc. Mọi người xem chi tiết ở link này nha: https://thugomvohop.thmilk.vn

Nay nói chuyện với mẹ về việc mình hút sữa và cất cánh tủ lạnh lại nhớ đến cái tủ lạnh ở nhà cũ.Tủ lạnh màu trắng ngà do...
10/10/2025

Nay nói chuyện với mẹ về việc mình hút sữa và cất cánh tủ lạnh lại nhớ đến cái tủ lạnh ở nhà cũ.

Tủ lạnh màu trắng ngà do dùng lâu, hình như đôi chỗ còn dán băng dính, để ở gầm cầu thang. Kí ức về cái tủ này là lúc nào cũng đầy đồ vì để thức ăn cho gia đình 6 người (ông bà, bố mẹ, mình và Cún yêu Chằng (em gái mình, lúc nào nhắc tới nó là mình thêm tag yêu mình vào 🤡🤣) (Tủ chính xác dùng từ năm bao nhiêu nhỉ mẹ ơi?)

Nhớ là nhiều lúc tủ bị hỏng phải sửa. Mẹ luôn muốn lúc xây nhà mới thì mua tủ mới. Phải qua ít nhất cả thập kỉ ở nhà mới 1, mãi tới lần xây nhà thứ hai nhà mình mới đổi sang tủ mới to hơn. Hồi 2015 mình hí hửng ra Home Centre Nguyễn Văn Cừ cùng bố đi chọn tủ lạnh. Mình được cho chọn màu và mình chọn màu đen, cảm giác rất là oai khi được đóng góp vào công cuộc sắm đồ 😆

Cái tủ mới dáng cơ bản như tủ cũ thôi, chỉ là to hơn. Hình dáng mẹ tất bật trong bếp bao nhiêu năm vẫn là cảnh khom người mở tủ lấy đồ ăn ra để nấu. Giờ có loại đảo ngược 2 ngăn vì tần suất mở ngăn mát nhiều hơn ngăn đông, ngăn trên là ngăn mát, mở đỡ phải cúi. Nếu hồi đó có loại này thì tốt biết mấy. À mẹ muốn dùng tủ không phải cúi như này thì vẫn có thể vào chơi nhà Dó Dún có nhé 😘

Bao giờ có dịp thay qua tủ mới để được đi chọn tủ đầy đủ công năng và tiện lợi cho nhà, không chỉ là để chọn màu như ngày xưa nhỉ 😅

Hồi mới biết tới khái niệm tối giản minimalism, mình mê tít cảnh những ngôi nhà chẳng có mấy đồ đạc, nói thẳng ra là trố...
08/10/2025

Hồi mới biết tới khái niệm tối giản minimalism, mình mê tít cảnh những ngôi nhà chẳng có mấy đồ đạc, nói thẳng ra là trống trơn. Cơ bản chỉ có giường, bàn, ghế, tủ, cùng lắm có tranh treo trên tường. Sau đó đọc Marie Kondo tìm hiểu về nghệ thuật bài trí, dọn dẹp của người Nhật thấy được khai sáng, cũng bỏ bớt đồ không dùng và thấy sảng khoái.

Bây giờ lại không mong phải vứt bỏ đồ gì dù là cọng rác. Chỉ muốn mỗi đồ vật trong nhà ở đúng vị trí của nó. Có thể nhiều đồ, nhưng phải đúng vị trí và mình biết cái gì ở đâu. Phân loại ra chứ không phải “nay đây mai đó”. Hôm trước đọc được bài của trang Hura Nguyen có câu “quyết tâm 6 tháng không đổ rác”. Phân loại từ cái giấy gói kẹo, bao bì hộp giấy, bao bì gói hàng Shopee, hộp carton, gom lại bao giờ đủ nhiều và tiện mang đi các trạm tái chế thì mang. Mẹ mình cũng thế. Khu bếp còn chẳng để thùng rác. Vì cái gì tính là “rác” cũng đều được làm sạch phơi khô nên hơi bừa. Còn rác đồ ăn thì sẽ mang đi ủ thường xuyên.

Tháng trước có vứt can rửa bát vì hãng không còn chương trình thu gom, và mình cũng chẳng dùng đựng gì được, ấy thế mà vứt xong thì một thời gian ngắn sau can giặt bị nứt đáy, cần 1 cái can khác để san vào… Cả cái xích chó bị rách nữa. Dắt không an toàn nên mình mua xích mới và vứt xích cũ, ấy thế mà dùng cái xích mới vài hôm thì có một bộ phận hỏng và cái xích cũ lại có đúng bộ phận này 🤡

Cứ tích trữ mãi thì không dùng tới đâu, nhưng cứ vứt cái gì đi là y như rằng hôm sau cần ấy 😅 Hình như mẹ thiên nhiên có lời nhắn là không được vứt gì à 🙄 Vậy phải học cách sắp xếp thôi. Không biết bao giờ mới học xong.

Hồi xưa không thích ở nhà nội trợ, giờ đổi lại là thích hay không không quan trọng, nếu vẫn phải làm thì hãy học cách thảnh thơi làm, kể cả mấy task lặp đi lặp lại, có nhiều niềm vui nhỏ tích tụ, được việc, đúng việc, giải quyết đúng vấn đề thì tâm trạng lại vui sớm thôi.

Tổng kết thử thách 1 tháng không đặt ShopeeMình thực hiện đúng như yêu cầu của thử thách đến ngày 20 của tháng thì còn h...
30/09/2025

Tổng kết thử thách 1 tháng không đặt Shopee

Mình thực hiện đúng như yêu cầu của thử thách đến ngày 20 của tháng thì còn hết bỉm 😅 Nên có đặt 1 đơn bỉm…

Tháng 9 này là tháng duy nhất trong 5-7 năm trở lại đây (từ khi biết dùng sàn TMĐT đặt hàng) mình đặt đúng 1 đơn. Không biết nói gì hơn ngoài chữ Wow. Thấy vui, và cũng thấy tội lỗi vì đặt nhiều nhưng trước giờ chỉ phân loại rác hời hợt.

Thực hiện thử thách này không đơn thuần là không đặt hàng mà là dịp mình nhìn lại hành vi tiêu dùng của bản thân, từng lựa chọn mua sắm để sống cuộc sống “tiết kiệm rác”, hay biết từng vật dụng trong nhà ở đâu và có giá trị sử dụng như thế nào - chung quy là sống cuộc sống gọn gàng, ngăn nắp, không lãng phí.

Hồi mới đi làm, có chút tiền thôi mà thấy như mua được cả thế giới. Mua hết cái này tới cái khác và TỰ COI đó là những thứ cơ bản cần phải có. Guồng mua sắm không ngưng được khi có vô vàn voucher giảm giá miễn ship, ngày sale, quảng cáo chạy tưng bừng; cam vàng bắt mắt, hiệu ứng nhấp nháy, chữ to nhỏ bla bla đã ảnh hưởng tới hành vi mua sắm của mình nhiều đến thế 😭. Rồi còn cả nghiện cảm giác rạch khui hộp… Còn nếu không biết tới nó thì thực sự cuộc sống VẪN ỔN nếu mình BIẾT ĐỦ.

Giờ đặt đồ thì sợ nhất cảm giác sau khi lấy đồ ra thì xử lý sao với đống giấy bọc, hộp carton. Phải tích đủ nhiều rồi mới chuyển cho chỗ thu gom được nên để ở nhà bừa lắm.. Thử thách không đặt đơn là cơ hội cực tốt để hành động theo chữ R đầu tiên trong nguyên tắc 3R (Reduce - Reuse - Recycle) - tiết giảm mua sắm, từ chối tạo rác thì sẽ đỡ mất công tái sử dụng hay tái chế.

À viết đến đây mới nhớ mình có đặt đơn giúp mẹ giao về nhà Hà Nội…😅 Nhìn chung là tháng 10 lại thực hiện thử thách không đặt Shopee tiếp!

P/s: Sáng nay mình đã ra Concung mua bỉm rồi nên tháng 10 không cần đặt bỉm nữa 😛

Bà ngoại mình hay uống sữa Milo. Hôm rồi có nhắn tin hỏi mẹ là mấy đứa em có rửa vỏ hộp sữa cho bà không (vì đợt rồi mìn...
16/09/2025

Bà ngoại mình hay uống sữa Milo. Hôm rồi có nhắn tin hỏi mẹ là mấy đứa em có rửa vỏ hộp sữa cho bà không (vì đợt rồi mình qua nhà bà không thấy các vỏ hộp sữa phơi phẳng ngăn nắp thành chồng như hồi trước), mẹ bảo Không, lười lắm. (Đứa nào đọc tới đây thì bỏ cái điện thoại đang lướt story xuống, đi rửa vỏ hộp sữa cho bà đi nhé 😂)

Làm mẹ có nhiều công việc nhỏ nhỏ, mỗi cái chỉ vài phút thôi, nhưng chồng chất lên nên để làm hết thì mất rất nhiều thời gian. Tuy nhiên đây càng là cơ hội để bản thân biết cái gì là ưu tiên. Bận rộn và năng suất là hai khái niệm khác nhau.

Tháng này mình thực hiện thử thách không đặt đơn Shopee nên không phải phân loại hộp carton, túi chống sốc các thứ. Ở nhà có vài hộp sữa mới uống xong nên nay “unlock” thêm một hành vi sống xanh. Giờ có thêm động lực để bớt lười vì còn muốn nuôi dạy một em bé “bền vững” yêu môi trường.

Mọi người có thể tìm hiểu thêm về chương trình thu gom vỏ hộp sữa của Vinamilk và Lagom Viet Nam tại đây: https://lagomvietnam.org/2025/04/12/chuong-trinh-thu-gom-vo-hop-sua-tai-cac-cua-hang-vinamilk-2025/
(Chương trình tiếp nhận vỏ hộp sữa giấy của tất cả các thương hiệu chứ không riêng gì Vinamilk nhé ạ ☺️

Không biết nghỉ lễ người ta có bán bánh mì không nhỉ?-Không biết, cứ thử đi xem. Đằng nào chẳng đi dạo.Không thấy cô bán...
11/09/2025

Không biết nghỉ lễ người ta có bán bánh mì không nhỉ?
-Không biết, cứ thử đi xem. Đằng nào chẳng đi dạo.

Không thấy cô bán bánh mì rồi. Nhưng có cô bán xôi kìa. Mà thôi, không mang gì đi đựng rồi.
-Thế ăn bánh mì chả cá bên cạnh nhé?
Oke.

Tháng mới, thử thách mới!Mình sinh Xôi hồi tháng 5 vừa rồi. Dù xin nhiều đồ em bé nhưng trong suốt tháng 5, khi thực tế ...
01/09/2025

Tháng mới, thử thách mới!

Mình sinh Xôi hồi tháng 5 vừa rồi. Dù xin nhiều đồ em bé nhưng trong suốt tháng 5, khi thực tế nuôi con, hầu như hôm nào mình cũng đặt cái gì đó. Qua tháng 6 đỡ hơn một chút, tháng 7 đặt rải rác, tháng 8 vào SG đặt nốt một số đồ gia dụng còn thiếu nhưng chất lượng hơi ba chấm nên thấy quá phí phạm..

Lúc đặt thì thấy cần đấy nhưng mua về lại thấy không cần đến thế, chưa kể có đồ rồi nhưng muốn trải nghiệm thêm nên lại đặt thêm, khăn sữa khăn tắm cho con là ví dụ 😭. Dù câu “Đừng nhắc đến từ mua với mẹ” của mẹ lúc nào cũng văng vẳng trong đầu nhưng mình vẫn bị sập bẫy tiêu dùng.

Một tháng tham gia thử thách này sẽ là một tháng không phải trả lời điện thoại shipper; đi lên đi xuống lấy đồ; phân loại xốp bọc hàng, màng bóng khí chống sốc, hộp carton, túi nilon. Thực sự là tiết kiệm được rất nhiều thời gian để sketch và kể chuyện của Vườn cho mọi người nghe 😊

Có ai tham gia với mình không? 😎

Mẹ hỏi “Quên Vườn của Mẹ rồi à?”Không ạ!!!“Làm mẹ” nhiều task lẻ tẻ vụn vặt, chồng chất lên nên gì cũng mất thời gian, t...
31/08/2025

Mẹ hỏi “Quên Vườn của Mẹ rồi à?”

Không ạ!!!

“Làm mẹ” nhiều task lẻ tẻ vụn vặt, chồng chất lên nên gì cũng mất thời gian, tự nhủ càng phải học cách sắp xếp để vẫn có thể dành thời gian cho bản thân, cho Vườn.

Hai con dó dún (chó cún) của mẹ/bà Nga trong ảnh hay đẩy nhau đi chơi, đi mua bánh quế (món khoái khẩu cùa dì Cún) để người viết mới làm mẹ này có thời gian dọn nhà và dắt chó.

Cái nồi nhôm cháy đít chắc phải 30+ năm tuổi đời, đậy nắp hơi kênh chứ không khít như nồi thời nay. Nồi này từ lâu không...
31/07/2025

Cái nồi nhôm cháy đít chắc phải 30+ năm tuổi đời, đậy nắp hơi kênh chứ không khít như nồi thời nay. Nồi này từ lâu không dùng để nấu ăn nữa và đợt này mẹ lấy riêng để đun nước lá tắm cho em bé Xôi.

Có những vật dụng cũ quá có thể bỏ đi rồi nhưng thế nào lại vẫn hữu dụng 😅. Thầm cảm ơn mẹ vì đã cất giữ em nồi (à chắc mình phải gọi là anh/chị 🤣) cho tới khi “ảnh/chỉ” trở nên hữu dụng một lần nữa.

Hôm trước vào siêu thị cho Xôi đi dạo có đi qua gian bán đồ bếp nồi niêu xoong chảo. Bộ hồng bộ xanh trông khá là tăng cảm hứng nấu ăn đấy vì cùng bộ, màu mè và còn bóng loáng. Nhưng nhà mình chắc còn lâu mới tới mùa xuân mua một bộ mới như vậy 😊

Address

87 Đường Cổ Linh

100000

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Vườn của Mẹ - Gieo mầm xanh, hái an lành posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

  • Want your business to be the top-listed Grocery Store?

Share