10/05/2025
KÝ ỨC TUỔI THƠ
Tôi lục tìm trong ký ức thân thương
Thuở ấu thơ ngày đến trường một buổi
Sáng củ khoai kèm quả cà mặn muối
Hôm nào sang thì cơm nguội trộn vừng.
Cả một đời Cha lao động không ngừng
Cùng với Mẹ chưa từng ngày no đủ
Chúng tôi quen việc nhà nông lam lũ
Đi học về đều biết phụ Mẹ ,Cha.
Biết làm đồng tuổi mười bốn mười ba
Bảy ,tám tuổi đã việc nhà thành thạo
Ở cái thời mà đói cơm, thiếu áo
Tuổi dậy thì dạo đó cũng muộn hơn.
Bốn năm hôm chiếc áo cũ rách sờn
Một đôi dép mưa đường trơn phải xách
Cấp một ,cấp hai duy nhất một cặp sách
Anh học xong lại giặt sạch em dùng.
Ôi cái thời cái gì cũng dùng chung
Từ sách vở đến đồ dùng học tập
Nhiều vô cùng là những lần nằm sấp
Tự lấy roi về để Mẹ quật vào mông.
Tuổi thơ gắn liền với con suối,dòng sông
Đi chăn trâu cứ tồng ngồng bơi lội
Đêm sáng trăng thường tụ tập mỗi tối
Chém gió linh tinh Mẹ gọi mới vội về.
Ôi cái thời mà cả một làng quê
Chỉ vài chiếc ti vi mà dễ gì xem được
Đứa nào thân thì được vào xem trước
Bị ghét thì chỉ có việc về không
Tuổi thơ chúng tôi gắn liền với ruộng đồng
Là đói lòng những ngày đông giáp hạt
Là mái nhà tranh trong ngoài dột nát
Là những trưa hè tắm mát dưới dòng sông...
Hơn nửa đời người, có đứa sắp làm ông
Nhưng ký ức không thể nào quên được
Thời gian trôi giữa dòng đời xuôi ngược
Ai không thèm về thời trước... ngày xưa ?
Thèm trở về cùng lũ bạn tắm mưa
Thèm không khí những ngày mùa nhộn nhịp
Thèm cùng mẹ đi chợ phiên đông nghịt
Kỷ niệm đong đầy thời con nít đã qua.
Tôi bây giờ giữa phố thị phồn hoa
Vì mưu sinh, phải xa nhà bươn chải
Trong tim tôi một nỗi niềm khắc khoải
Ước trở về sống lại ... những ngày xưa.