14/01/2026
Bây giờ mỗi dịp Tết, bánh mứt bán đầy ngoài tiệm. Bao bì đẹp, đủ vị, mua rất nhanh. Nhưng lạ là càng lớn, người ta lại hay nhớ mấy món bánh mứt ngày xưa – những thứ không có nhãn mác, không cầu kỳ, mà ăn vào là thấy Tết liền.
Hồi đó ở miền Tây, bánh mứt Tết không phải mua về một lần cho xong, mà là làm từ từ, từng món một. Mứt dừa bắt đầu từ mấy trái dừa khô, nạo ra trắng tinh, rửa cho hết dầu rồi sên trên bếp lửa nhỏ. Đường tan dần, dừa dẻo lại, mùi thơm béo lan khắp nhà, đứng ngoài sân cũng nghe. Chuối thì lựa nải vừa chín, xắt mỏng đem phơi nắng, trở đều tay cho miếng chuối khô lại, dẻo và ngọt tự nhiên. Kẹo chuối được nấu từ chuối chín, dừa nạo và đường, sên tới khi dẻo quẹo, cắt ra miếng nào là dính tay miếng đó. Bánh phồng, bánh tráng nướng thì để sẵn, mấy ngày Tết chỉ cần nướng lên, bẻ ra ăn giòn rụm, vừa ăn vừa nói chuyện từ sáng tới chiều. Còn kẹo dừa thì gần như nhà nào cũng có, gói giấy kiếng đơn giản, nhưng cắn một miếng là thấy rõ vị dừa quê, ngọt mà không gắt.
Những món bánh mứt đó không phải để trưng cho đẹp, mà để ăn chung, để mời khách, để trẻ con háo hức và người lớn thấy Tết đã thật sự về. Nó mang theo mùi bếp, mùi nắng, mùi của những ngày cuối năm yên ả, thứ mà sau này dù có bao nhiêu món ngon khác cũng khó thay thế.
Có lẽ vì vậy mà bây giờ, mỗi khi Tết gần tới, nhiều người lại đi tìm đúng những hương vị cũ ấy. Không phải vì thiếu đồ ăn, mà vì muốn tìm lại cảm giác Tết ngày xưa – giản dị, ấm và rất quê. Và NYM Store cũng bắt đầu từ mong muốn đó: gom lại những món bánh mứt, đặc sản miền Tây quen thuộc, để ai yêu hương vị Tết quê Bến Tre vẫn có thể chạm lại ký ức ấy, theo cách gần gũi nhất.