25/09/2024
T có thằng bạn người Chăm, nó lên sg thuê trọ ở tân phú, trọ còn 1 phòng duy nhất thôi, lúc đầu nó đòi thuê cái phòng này mà ông chủ trọ ko đồng ý nên nó mới nói chú cho cháu ở nhờ 1 đêm rồi mai cháu kiếm trọ mới. Ổng thấy thương nên cũng cho.
Sáng hôm sau, ông chủ hỏi: "Mày ngủ có thấy gì lạ không?" Thằng bạn tao mới trả lời: "Dạ không, cháu ngủ ngon lắm chú." Ông chủ trọ cười, bảo: "Phòng đó từ trước tới giờ ai vô cũng ngủ không được, vì cứ nửa đêm là nghe tiếng cười nói, đèn phòng tự bật tắt. Nhiều người thuê thử rồi mà không ai chịu nổi quá 1 đêm."
Thằng bạn tao nghe xong hơi rùng mình, nhưng không tin chuyện ma quỷ lắm, nó chỉ cười bảo chắc tại người ta nhát gan. Ông chủ trọ thấy vậy lại cười tiếp, rồi bảo: "Thôi, nếu mày không sợ thì phòng đó của mày luôn, giá rẻ hơn 500 nghìn so với phòng khác. Mày chịu không?" Thằng bạn tao suy nghĩ một hồi, nhớ tới việc tìm trọ mới khó khăn, nên nó đồng ý luôn.
Từ hôm đó trở đi, nó chính thức là người thuê căn phòng "đặc biệt" ấy. Nhưng chẳng hiểu sao, mỗi lần tao qua phòng nó chơi, cảm giác cứ lạnh sống lưng mà không giải thích được.Rồi một thời gian sau, tao hỏi nó: "Ở phòng đó lâu rồi, mày có thấy gì lạ không?" Nó vẫn cười, bảo: "Có gì đâu, tao vẫn ngủ ngon, chẳng thấy gì cả. Chắc mọi người trước kia nhát quá thôi." Tao nghe vậy cũng an tâm hơn, nghĩ chắc chỉ là lời đồn đại.
Nhưng một đêm tao qua ngủ lại phòng nó, khoảng tầm 2 giờ sáng, khi tao đang mơ màng ngủ thì bỗng nghe tiếng lạch cạch như có ai đang mở cửa. Tao mở mắt, thấy cửa vẫn đóng chặt, quay sang nhìn nó thì thấy nó ngủ say như chết. Chợt tao nghe tiếng xì xào, như tiếng nói chuyện rất nhỏ, nhưng không rõ là ai nói. Tao ngồi bật dậy, nhìn quanh thì không thấy ai. Lúc này tao bắt đầu cảm thấy lạnh gáy.
Tao định nhắm mắt ngủ tiếp, nhưng vừa quay mặt đi thì tao thoáng thấy bóng ai đó đứng ngay góc phòng, mờ mờ ảo ảo như một cái bóng đen. Tao hét lên, bật đèn và lay thằng bạn dậy. Nó ngơ ngác hỏi tao làm sao, tao kể lại mọi chuyện, nhưng nó chỉ lắc đầu, bảo tao tưởng tượng nhiều quá.
Sau đêm đó, tao không dám qua phòng nó ngủ nữa. Nhưng lạ một điều, từ khi tao kể lại chuyện đó, thằng bạn tao cũng bắt đầu gặp những chuyện kỳ lạ: đèn trong phòng tự nhiên chớp tắt vào nửa đêm, có lúc còn nghe tiếng bước chân ở hành lang mà không có ai. Nó không còn dửng dưng như trước, bắt đầu cảm thấy bất an.
Một tối nọ, nó kể tao nghe rằng đã gặp một giấc mơ rất kỳ lạ. Nó mơ thấy một người phụ nữ mặc áo dài trắng, đứng ở đầu giường và nhìn chằm chằm vào nó. Nó giật mình tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa, nhưng khi mở mắt thì không thấy ai. Giấc mơ lặp lại nhiều lần, đến mức nó không dám ở phòng một mình nữa, lúc nào cũng phải bật đèn sáng trưng.
Rồi một ngày, nó quyết định chuyển trọ, không ở đó thêm nữa. Trước khi đi, nó hỏi ông chủ trọ về nguồn gốc của căn phòng, và ông chủ chỉ cười mà không nói gì thêm. Nhưng tao nghĩ, có lẽ chính ông cũng biết, căn phòng đó không "bình thường" chút nào...