07/12/2025
MÌNH K NHẬN GÌ MÀ ĐĂNG DÙM THÔNG QUA fb https://www.facebook.com/share/1Wfb72LoyZ/?mibextid=wwXIfr
Con chào chú ạ!
Con là sinh viên năm nhất Đại học Bách Khoa Hà Nội, ngành kỹ thuật hóa học.
Con thi khối A00 được 28,25 điểm (T 9 – L 9,5 – H 9,75).
Năm lớp 12 con may mắn đạt giải Nhất thành phố môn Hóa học, HCV olympic khoa học tự nhiên môn hóa.
Mẹ bỏ đi khi con vừa sinh. Gia đình con hiện chỉ có 3 bố con sống cùng nhau. Bố một mình nuôi hai chị em.
Bố luôn cố gắng lo cho hai chị em đầy đủ nhất có thể.
Nhưng từ khi con học lớp 10 thì sức khỏe bố yếu dần, không làm được việc nặng.
Mãi đến tháng 6 năm nay, bạn của bố giới thiệu cho bố một công việc ở Hà Nội.
Bố đã không làm việc ổn định suốt 3 năm nên khi nghe có cơ hội, bố nhận ngay, dù đúng tháng đó con đang thi tốt nghiệp và phải ở nhà một mình.
Bố từng nói muốn đợi con thi xong mới đi, nhưng vì muốn làm việc và cần kiếm tiền lo cho con nên bố vẫn quyết định lên Hà Nội làm luôn.
Thu nhập của bố tính theo mỗi container được 500.000 nhưng trung bình mỗi tháng chỉ được khoảng 5–6 triệu.
Chị con tốt nghiệp ĐH cũng đã đi làm và mới tự lo được cho chị ấy.
Bố con ở luôn tại kho hàng lạnh. Sinh hoạt của bố rất chật vật, hôm nào bố con cũng phải ra các quán từ thiện ăn cơm.
Dù vậy bố vẫn luôn cố giấu khó khăn và nói rằng vẫn lo được cho con.
Học phí kỳ này của con là 15 triệu. Con đang đi gia sư được khoảng 3 triệu/tháng, trừ chi phí trọ – ăn uống – điện nước thì hầu vẫn con dư được ít.
Con đang cố gắng xin thêm một lớp nữa để mỗi tháng có thể để được khoảng 2 triệu, và con xin được trả dần theo tháng nếu chú có thể hỗ trợ cho con vay trước học phí.
Thật lòng mà nói, bố luôn dặn con không được vay ai bất cứ thứ gì, có bao nhiêu thì sống bấy nhiêu.
Vì thế việc mở lời hôm nay là điều con do dự rất nhiều.
Nhưng con thật sự muốn tiếp tục việc học một cách nghiêm túc, để sau này có thể đỡ đần lại bố, nên con mới mạnh dạn xin chú hỗ trợ.
Con xin chân thành cảm ơn chú rất nhiều ạ.
***
=> Mình đã hẹn gặp hai bố con bạn sinh viên quê Hải Phòng này. Người bố ngoài 50 tuổi lam lũ nhưng nhanh nhẹn, kể về cảnh “gà trống nuôi con” khôn lớn. Anh bảo, vẫn đang gắng gượng được để cho con học nhưng thực sự khó khăn…
Mình có nói với cháu, chú không hứa trước, nhưng sẽ kể lại câu chuyện của cháu, nếu có người đồng cảm, có thể hỗ trợ cháu một phần học phí, để cháu yên tâm theo học ĐH BK Hà Nội.