18/05/2023
NGUYỄN THỊ QUỲNH DƯƠNG - KHÓA DA CHUYÊN SÂU
Tình mẹ
“Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ
Gian khổ cuộc đời ai nặng gánh hơn cha”
Mỗi lần nghe những câu thơ trên tôi nhớ đến một người, người mà dạy tôi những điều hay lẽ phải, chăm lo ân cần chu đáo, nuôi nấng tôi đến ngày hôm nay. Với tôi người phụ nữ xinh đẹp giản dị, tuyệt vời nhất chính là mẹ.
Mẹ tôi cũng giống như bao người mẹ khác, cũng một đời hết lòng vì các con. Năm nay mẹ đã gần 40 tuổi rồi, dường như cả thanh xuân của mẹ đã dành hết cho 3 anh em. Sự nhọc nhằn in rõ trên khuôn mặt phúc hậu của mẹ, những nếp nhăn nheo, các vết nám đã xuất hiện như hiện rõ lên năm tháng mẹ vất vả cực nhọc đi làm kiếm từng chút một. Đặc biệt đôi mắt của mẹ long lanh, đen láy thấm đượm sự bao dung, trìu mến; nhìn vào đôi mắt ấy tôi thấy được cả một bầu trời yêu thương mà mẹ dành cho tôi. Những vết chai sạn trên tay mẹ là những năm tháng mẹ vượt qua vất vả gian lao để chăm lo cho tôi từng chút một.
Mẹ tuy không hoàn hảo nhưng luôn yêu thương tôi theo cách hoàn hảo nhất. Mẹ là người nông dân lao động bằng sức lực, làm việc liên tục, có việc là mẹ đều nhận để làm thêm thế nên chưa bao giờ mẹ để tôi phải thiếu thốn thứ gì. Mẹ luôn nỗ lực và cố gắng thức khuya dậy sớm vì các con, mong các con có một tương lai tốt đẹp như bao bạn bè khác. Mẹ lo cho tôi ăn học, một cuộc sống đủ đầy mặc dù gia đình tôi không có khá giả gì. Tôi để ý có năm mẹ cũng không mua một bộ đồ mới, dù quần áo mẹ đã bạc màu rồi nhưng mẹ vẫn cười bảo rằng trong tủ còn nhiều đồ đẹp. Thế mà với tôi, ngày Lễ Tết, thời tiết chuyển mùa mẹ lại đi sắm cho tôi quần áo mới. Thời nhỏ vô tư không nghĩ suy, hồn nhiên coi đó là điều bình thường nhưng càng lớn khôn, càng hiểu chuyện thì tôi lại càng thương mẹ nhiều hơn. Vì lo cho con mà mẹ tiết kiệm từng chút không chi tiêu nhiều vào việc riêng.
Gia đình là nơi duy nhất có thể trở về mà không cần lý do, mẹ là người duy nhất mà tôi có thể xòa vào lòng và khóc mỗi khi tôi có chuyện buồn. Tôi luôn sẵn sàng chia sẻ cùng mẹ những buồn vui, những câu chuyện hằng ngày bởi tôi biết mẹ sẽ lắng nghe và thấu hiểu. Đặc biệt, tôi rất lắng nghe những lời khuyên, lời an ủi của mẹ, luôn động viên tôi vượt qua những rào cản, và chỉ ra cho tôi những con đường đi đúng đắn, để tôi không bước sai trên con đường tương lai của mình. Những điều ấy khiến tôi càng kính yêu và tự hào hơn về người mẹ của mình. Lúc tôi quyết định theo đuổi đam mê là học Spa mẹ đã ủng hộ và nói với tôi rằng: “Ngành nghề con chọn là quyết định tương lai sau này của con. Mẹ tin con làm được và sẽ đạt được ước mơ của mình”.
Mẹ là người dễ gần cởi mở, bao dung nhưng đối với công việc là mẹ rất nghiêm khắc. Mẹ là tất cả, từ bé tôi đã cảm nhận được sự yêu thương của mẹ dành cho tôi và gia đình. Tôi không quên được những khó nhọc, gian nan của mẹ, tôi muốn mẹ luôn khỏe mạnh. Tôi sẽ cố gắng học thật tốt để ra nghề, như vậy mẹ sẽ không phải lo nhiều cho tôi nữa. Tôi tự nhủ rằng mình phải thành công thì mẹ mới hạnh phúc và yên tâm hơn về tôi, “Mẹ ơi, con sẽ không để mẹ khổ thêm vì con nữa đâu”.
Tình mẹ là tình cảm thiêng liêng, trân quý nhất của cuộc đời mỗi chúng ta. Tình yêu thương của mẹ là vô cùng rộng lớn. Mẹ có thể làm tất cả, yêu thương tôi vô điều kiện, hy sinh cả đời vì tôi, không phải mối quan hệ nào cũng sánh bằng tình mẫu tử. Hạnh phúc của con là được nhìn thấy mẹ vui cười, khỏe mạnh mỗi ngày.