14/04/2026
Ngược dòng thời gian về thôn Vĩnh Điều năm 1852: Tấm sắc phong khẳng định tầm ảnh hưởng của Đức Ông tại phương Nam.
1. Phiên âm Hán - Việt
Nội dung (đọc từ phải sang trái, từ trên xuống dưới):
Sắc: "Nguyễn Hữu Cảnh tôn thần, nguyên tặng Phu Quốc Thượng Đẳng Thần, hộ quốc tí dân, niệm hữu linh ứng. Tứ kim phi thừa cảnh mệnh, miến niệm thần hưu, khả gia tặng: **Phụ Quốc Đại Tướng Quân Chưởng Cơ Thượng Đẳng Thần.
Ưng chuẩn Giang Thành huyện, Vĩnh Điều thôn y cựu phụng sự. Thần kỳ tướng hựu bảo ngã lê dân. Khâm tai
Tự Đức ngũ niên, thập nhất mã nguyệt, nhị thập cửu nhật."
------------
2. Dịch nghĩa
Sắc ban:
Tôn thần Nguyễn Hữu Cảnh, vốn đã được tặng danh hiệu Phu Quốc Thượng Đẳng Thần, có công bảo hộ đất nước, che chở cho nhân dân, vốn rất linh ứng.
Nay Ta (vua) vâng theo mệnh lớn của trời, nhớ đến công đức của thần, nên gia tặng thêm danh hiệu: Phụ Quốc Đại Tướng Quân Chưởng Cơ Thượng Đẳng Thần.
Cho phép thôn Vĩnh Điều, huyện Giang Thành được thờ phụng thần như cũ. Thần hãy phù hộ, bảo vệ cho dân lành của Ta. Cẩn cáo
Ngày 29 tháng 11 năm Tự Đức thứ 5 (1852).
--------
3. Giải thích các chi tiết chính
* Vị thần được thờ: Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh (vị tướng có công lớn trong việc khai phá và xác lập chủ quyền phương Nam).
* Danh hiệu được ban: Sắc phong này nâng bậc hoặc tái khẳng định vị thế "Thượng đẳng Thần" (bậc cao nhất trong hàng thần linh) với tước vị quân sự cao quý là Phụ Quốc Đại Tướng Quân Chưởng Cơ
* Địa danh: Thôn Vĩnh Điều, huyện Giang Thành. Đây là vùng đất thuộc tỉnh Hà Tiên xưa (nay thuộc tỉnh Kiên Giang). Điều này cho thấy tầm ảnh hưởng và sự thờ phụng Đức Ông Nguyễn Hữu Cảnh trải dài khắp các tỉnh miền Tây.
* Niên đại: Năm Tự Đức thứ 5 (1852). Đây là năm vua Tự Đức ban hành hàng loạt sắc phong trên quy mô lớn cho các đình chùa, miếu mạo khắp cả nước để ổn định tâm linh và củng cố lòng dân.
* Ấn triện: Ấn màu đỏ trên sắc phong là ấn Sắc Mệnh Chi Bảo, ấn chuyên dùng của nhà vua để đóng trên các văn bản phong tặng thần linh hoặc chức tước cho quan lại.
Bản sắc phong này là một tư liệu lịch sử quý giá, khẳng định sự tôn kính của triều đình và nhân dân đối với công lao của Đức Ông Nguyễn Hữu Cảnh tại vùng đất biên thùy phía Tây Nam.