24/05/2026
Cái sạp bưởi sau lưng chợ Bà Chiểu hôm qua sao đóng cửa !?
Đi đâu vậy Loan, đi về vườn căt bưởi hở em ? 😛.
Thực ra hôm qua em hứa với 1 chị đi chùa mùa lễ Phật Đản nghe giảng Pháp💛
Hôm nay còn 1 ngày nữa nhưng mà nghe chị nhắn tin, sáng qua chị ghé không gặp em, nên sáng nay ( CN) Loan tạm không đi để ở nhà mở quầy đón chị,
Các chị thương yêu đã cất công đến cái sạp bưởi sau lưng chợ Bà Chiểu của Loan, mà Loan vì cái riêng của mình làm các chị thất vọng, đi đi về về không gặp- thực sự Loan thấy mình có lỗi.
Nghe Pháp cũng rất hay, 1 năm cũng chỉ có 1 dịp chùa tổ chức giảng g bao công sức sắp xếp.
Nhưng Loan đây cũng là 1 người bình thường, nghe thì tốt cho mình nhưng lời hứa với chị khách cũng rất quan trọng. Thôi thì em đóng vai người nunhf thường chạy chợ giữ lời hứa với khách trước- xong việc, xong nhiệm vụ chạy chợ rồi em sẽ sắp xếp đi nghe giảng Pháp sau💕.
Lấy cho chị mấy trái vừa lão, vừa to, vừa đẹp để chị cúng Lễ Phật Đản.
Èo chị em vừa muốn to thì có có, vừa muốn đẹp thì có đẹp mà kèm theo phải lão khó nha🫣
Đó là theo mắt đại đa số còn chị của em Đẹp là : cái trái nó phải nặng, dáng nó tầm tầm không khó coi, da không cần xanh mướt bởi chị biết bưởi lão da đẹp là da nở g*i, da láng bóng, chứ lão thì khó mà da xanh mướt da, cành lá sum sê không tì vết mấy trăm trái mới có 1 trái Hoàng Hậu như vậy.
Với chị có 1 vài cái lá thì càng tốt, bởi chị dùng quen rồi nên chị biết loại bưởi đường lá cam này mà muốn 100% trái nào cũng có lá thì là cây lão hơi bị khó luôn. Nên chị lựa trái nặng, da láng, bưởi mới cắt, ccó cuốn, trái nào có lá mà da không láng chị cũng ưu tiên lấy trái chỉ có cuốn mà da láng.
Chị vui vẻ chia sẽ : có lá nhìn nó đẹp hơn hẳn en nhưng mà 1-2 ngày lá cũng rụng nên chỉ có cái cuốn là được em🍐.
Ra ngoài buôn ba-n gặp chị khách thực sự dễ thương và thông cảm🥰🥰🥰.
Loan thấy mình may mắn. Loan rất cảm ơn chị 💕
Một buổi sáng chủ nhật thật yêu thương🥰.
Chúc cả nhà một mùa lễ Phật Đản thật hạnh phúc, bình an💕💛💕.