09/04/2025
Thân gửi Thảo Trang 💓– đóa hoa dịu dàng của 11A5
Trang ơi,
Có những nỗi đau tưởng như chỉ có trong giấc mơ – vậy mà hôm nay, tụi tớ phải đối mặt với hiện thực không ai muốn tin: cậu đã rời xa tụi tớ mãi mãi.
Cậu là một người bạn thật đặc biệt – hiền lành, ít nói nhưng luôn hiện diện trong lòng tất cả mọi người bằng một cách rất riêng. Có lẽ không cần nhiều lời, chỉ cần ánh mắt dịu dàng và nụ cười trong trẻo của cậu cũng đủ khiến lớp mình cảm thấy nhẹ nhõm giữa bao bộn bề của tuổi học trò. Cậu giống như một cơn gió mát lành lặng lẽ đi qua, nhưng để lại hương thơm dịu ngọt mãi không tan.
Giờ đây, chỗ ngồi quen thuộc của cậu đã trống, tiếng cười của cậu không còn vang lên nữa. Nhưng trong trái tim 46 người bạn của lớp 11A5, hình bóng cậu vẫn ở đó — nguyên vẹn, dịu dàng và đẹp đẽ như ngày nào.
Chúng tớ thương cậu rất nhiều, và cũng tiếc nuối rất nhiều. Tiếc vì chẳng thể cùng nhau đi hết ba năm cấp ba, tiếc vì không kịp nói với cậu rằng tụi tớ trân quý cậu biết bao nhiêu. Nhưng tụi tớ tin, ở một nơi nào đó thanh thản hơn, cậu đang mỉm cười — nụ cười mà tụi tớ sẽ mãi nhớ, mãi mang theo trong suốt những năm tháng sau này.
Tạm biệt Trang, người bạn mà 11A5 sẽ luôn thương, luôn nhớ. Mong cậu yên nghỉ trong bình yên, giấc ngủ ấy không còn đau đớn, chỉ còn sự nhẹ nhàng như chính con người cậu vậy.
Vĩnh biệt cậu – người bạn yêu dấu của chúng tớ.
Tập thể lớp 11A5 – 46 trái tim cùng nhói đau và cùng nguyện cầu cho cậu thanh thản 🖤