10/06/2025
Thư ngỏ,
ChuChu chào mọi người. ChuChu đã suy nghĩ rất lâu, đã nhập ngừng rất nhiều lần mới có thể lấy hết dũng khí để nói những lời này với các khách thân yêu. ChuChu rất cảm ơn các khách hàng suốt những tháng qua, lúc ChuChu đến với BMT bằng một tâm thế trống rỗng (cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng). Và sự xuất hiện của chiếc xe trái cây ChuChu nhỏ bé đứng 1 góc nhỏ ở đường Phan Bội Châu ngay từ những ngày nắng chói chang của tháng 4 đã được mọi người ủng hộ yêu thương. ChuChu rất biết ơn mọi người vì đã là những khách hàng cùng ChuChu từ đường Phan Bội Châu sang đường Hà Huy Tập. Nhưng đến thời điểm hiện tại, ChuChu đành phải nói lời tạm biệt với các khách yêu quý vì sức khỏe của ChuChu không thể làm trọn nhiều công việc cùng 1 lúc. ChuChu xin cáo lỗi với những vị khách thương mến những hủ nước chấm được tặng kèm trái cây. Những vị khách hỏi mua mắm ruốc nhà ChuChu mà ChuChu chỉ tặng chứ k lấy tiền. Hẹn mọi người 1 ngày không xa, ChuChu sẽ quay trở lại với mọi người. Sẽ lại là cô bé trùm kín bum đứng góc gara bán những phần trái cây mix cho mọi người.
Một lần nữa, ChuChu cảm ơn khách, hẹn gặp lại mọi người vào một ngày đẹp trời ạ. 😔💕. Thân nhớ khách.
Trái cây ướp lạnh ChuChu tạm biệt mọi người và hãy gặp nhau vào một ngày không xa.