19/05/2025
Tác phẩm của nhóm thí sinh:
Nguyễn Ngọc Gia Khánh - MSSV: 225150826
Lê Ngọc Anh Thư - MSSV: 225150191
Lương Tố Sương - MSSV: 225150012
Võ Thị Châu Uyên - MSSV: 225150753
"Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội" - Hồ Chí Minh
Chủ tịch Hồ Chí Minh – người sáng lập và rèn luyện tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh – đã dành trọn tâm huyết cho việc chăm lo, giáo dục thế hệ trẻ. Suốt cuộc đời, Bác luôn coi trọng vai trò của thanh niên, bởi theo Người, thanh niên chính là lực lượng kế tục sự nghiệp của thế hệ đi trước, đồng thời là những người định hình tương lai của đất nước.
Bác luôn dành cho thanh niên những lời dạy chân thành, sâu sắc cùng tình cảm yêu thương, trìu mến. Như tình cảm của một người cha đối với các con, Bác Hồ hiểu rõ những ưu, nhược điểm của thanh niên mình. Bác luôn căn dặn: “Thanh niên sẽ làm chủ nước nhà. Phải học tập mãi, tiến bộ mãi, mới thật là thanh niên.” Bác luôn nhấn mạnh đến việc học tập, vấn đề cốt lõi để các thế hệ thanh niên phải trang bị cho mình sự hiểu biết, vốn kiến thức, là một trong những điều kiện tiên quyết để đảm bảo cho các thế hệ thanh niên có thể vươn mình ra biển lớn, lấy sức trẻ làm giàu cho Tổ quốc, quê hương. Bên cạnh đó, Bác còn cảnh báo thanh niên cần tránh xa những cám dỗ như tiền bạc, danh vọng và địa vị – những điều dễ khiến con người đánh mất lý tưởng nếu không có ý chí vững vàng. Lời dạy đó đến nay vẫn còn nguyên giá trị và mang tính dẫn đường cho thế hệ trẻ trong công cuộc phát triển và đổi mới đất nước. Thanh niên ngày nay được sống, được học tập, được lao động trong môi trường hòa bình; được thừa hưởng những thành quả của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đổi mới đất nước; được gia đình và xã hội dành cho nhiều cơ hội học tập để có được trình độ học vấn, chuyên môn cao hơn các lớp thanh niên đi trước. Những lợi thế đó là hành trang giúp thanh niên vững bước tham gia vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Bác đã luôn động viên thanh niên: “Các cháu là thế hệ anh hùng trong thời đại anh hùng… Bác tin rằng thanh niên ta sẽ hoàn thành thắng lợi những nhiệm vụ rất vẻ vang của đạo quân xung phong tất thắng trong sự nghiệp xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh”. Là người trẻ, là chủ nhân tương lai của đất nước, chúng em cảm thấy mình cần phải sống có lý tưởng, không ngừng soi rọi lại chính mình, từ đó cố gắng học tập, rèn luyện đạo đức và ý chí để có thể trở thành những con người vừa có tài năng, vừa có tâm sáng, góp phần xây dựng một đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh như Bác hằng mong ước.