21/02/2023
Sợ cái cảnh cho con đi lớp.
Sai Lầm Lớn Nhất Đời Em 😡 Suy Nghĩ Bỏ Tiền Cho Con Đi Học . Để Con Được Giao Tiếp Với Nhiều Bạn Bè . Và Sau Này Ik Học Ko Bị Nhát . Mà Không Ngờ Con Bị Cắn Tới Cở Đó … Cô Giáo Mới Hay 😡
- Nhưng Em Thẫn Định Là Con Em Khong Bao Giờ Chọc Bạn Hay Ghẹo Đánh Gì Bạn Hết Vì Con Em Mới 10 Tháng Thì Làm j Biết Đánh Hay Ghẹo Ai . Mà Để Bạn Cắn Con Em Đến Mức Như Vậy Thì Cô Mới Hay .. Cắn 1 Cái Là Thấy Bé Khóc Đến Mức Nào Rồi… Còn Này Con Em Bị Cắn 10 Mấy Dấu .. Em Biết Là Bạn Học Chung Cắn Con Em Nhưng Cô Giáo Cũng Phải Có Trách Nhiệm Coi Con Em Chứ Không Phải Để Con Em Bị Cắn Tới Như Vậy… Không Có Trách Nhiệm Để Con Em Bị Đến Mức Như Vậy Rồi Mới Xin Lỗi. .. Lời Xin Lỗi Của Cô Có Làm Con Em Hết Những Dấu Cắn Dấu Bầm Đó Không 😡😡😡
Nguồn fb mẹ : Bảo táo tàu