30/11/2025
Mình chỉ muốn lên kể chuyện này vì bản thân của mình đang bị hâm họa đến mức qua tầm ngoài kiểm soát của mình. chuyện này bắt đầu từ thứ ba, vào ngày 18/11 tối. Giờ mình không liên quan chuyện giữa bạn và bạn của mình như thế nào đâu chỉ vì mình bênh bạn mình thì đâu nhất thiết mình lại phải chịu những lời mắng chửi vô lý đâu. trong khi mình đã nghỉ học được gần nữa năm rồi, bạn kiếm ấy kiếm mạng xã hội mình để hỏi chuyện về bạn mình. và mình cũng không quen biết gì bạn ấy cả, nếu bạn ấy nhắn tin lịch sự và tôn trọng mình thì vẫn sẽ trả lời theo cách bình thường nhất có thể, sao phải thêm những từ phát ngôn thiếu ý thức như vậy, tính mình cũng không phải là quá hiền đâu, nên đã tranh chấp khá nhiều, bây giờ bạn hẹn mình ra nói chuyện. mình cũng hoảng, vì lần đầu gặp phải chuyện như vậy, nên mình mới nhờ đến phụ huynh mình để giải quyết, bằng cách đưa điện thoại cho họ. và mình không biết họ sẽ nhắn gì, và sau đó bạn lại kêu thêm một người, có lẽ bạn bè bạn ấy đến mxh mình, vì điện thoại trong tay phụ huynh mình, bảo "quen biết gì mà kết bạn" , bạn vẫn trả lời rằng muốn nói chuyện, và nói rằng sao lại chửi bạn bè của bạn, trong khi đây người bị chửi trước lại là mình không phải bạn ấy. phụ huynh mình nhắn có quen không, thì lại trả lời 'm cũng đâu quen nó đâu mà chửi nó' có lẽ là bạn ấy đang kể câu chuyện ra hết nhưng đang chỉa thẳng vào mình là người sai trước, Bạn chửi thẳng mình và lôi cả mẹ mình vào, bảo mình là mặt vùng dưới, đến khi chuyện đã như vậy thì Bạn vẫn tiếp tục cãi ngang rằng mình là người bắt chuyện trước, nhưng nhìn qua lời kể và tin nhắn khẳng định rằng mình là con người như vậy thì có đúng hay không, tại sao lại phải mất công nói chuyện như đang muốn nắm quyền cuộc trò chuyện thế, Bạn bảo muốn nói chuyện đàng hoàng, đàng hoàng của bạn là chửi thẳng vào mình thế à, tiếp tục bạn ấy tạo hẳn một group chat, tổng cộng gần bốn người tính thêm mình là bốn, kêu mình ra mặt. đến khi phụ huynh mình làm lớn chuyện lên thì mới phải tin nhắn xin lỗi mình, và cả hèn hạ đến mức rời khỏi group. nhưng mình không bao giờ chấp nhận lời xin lỗi vu vơ như vậy, đến ngày 20/11 sáng tầm vừa 6 giờ sáng. vì phụ huynh mình nói với mình, hay là bỏ qua cho bạn ấy đi, nhìn tội bạn ấy, vì chuyện này mà bạn ấy bị trừ hạn điểm, đây là phụ huynh mình đên tiếng khuyên bảo mình. nên mình phải đành chấp nhận thôi. mình đã bình tĩnh lắm rồi, khi đó một bạn nam nào đó nhắn tin với mình, bảo mình hẹn rồi sao không ra, lại bảo mình chửi, kiếm nữa, mình tiếp tục là người đang kiếm chuyện và chửi người khác không lý do, mình thừa nhận là mình có chửi thật. mình không kiểm soát được nên đã nói vài từ châm biến vào bạn, không hề chửi thẳng và lôi ba mẹ bạn ấy ra. lúc đó mình thậy sự mất bình tĩnh, vì mình biết bạn đang có người, nên mình chẳng dám đi một mình đâu, đến khi đến chỗ rồi sao mấy bạn ấy lại không ai nhận vậy, kể cả quán nước không ai lên tiếng nhận? bị tấu sai sự thật, kể cả bịa chuyện không đúng sai và chuyện không liên quan đến mình, vậy là mình là người sai hả?