12/06/2026
Mỗi ngày ở QUÊ NHÀ, chúng tôi gặp rất nhiều khách hàng. Nhưng có một hình ảnh luôn khiến lòng mình
dịu lại, đó là hình ảnh cha mẹ và con.
Có cô đi cùng con đến mua vài hủ Tàu hũ. Có chú
tình cờ ghé qua, "phát hiện" ra QUÊ NHÀ, rồi vài ngày sau dẫn con tới. Các cô chọn vị 🫚TRUYỂN THỐNG
🎋vị LÁ DỨA, rồi nhìn con bằng ánh mắt ngập tràn yêu thương, tự hào và dịu dàng, khi con chọn 🍃MATCHA hay PHOMAI🧀
Nhìn những cô con gái đã trưởng thành, vẫn vui vẻ hỏi mẹ có nên chọn thêm 🪹CA CAO hay 🫘ĐẬU ĐỎ
💦ĐẬU BIẾC; con vẫn tin vào lời nhận xét của mẹ, NHÀ EM lại nhớ đến câu nói quen thuộc: "Con dù lớn vẫn là con của mẹ."
Dường như với những người mẹ, dù con đã lớn đến đâu, trong lòng vẫn luôn là đứa bé của ngày nào. Thấy một món đồ xinh, một món ăn ngon, an toàn cho sức khoẻ, điều đầu tiên họ nghĩ đến vẫn là con.
QUÊ NHÀ nhớ mãi hình ảnh hai vợ chồng, cùng 2 đứa con nhỏ, 21g tối ( ngoại ô thường đóng cửa trước 19g) đứng trước cửa hàng và alo cho Shop: Có ai mở cửa bán hàng không? Bé đòi ăn mà nói Con thèm tới "chảy nước miếng rồi"
QUÊ NHÀ cảm thấy thật may mắn khi đôi lúc được trở thành một phần rất nhỏ trong những khoảnh khắc ấy. Không chỉ là những HỘP TÀU HŨ TƯƠI NGON được mang về nhà, mà còn là sự quan tâm, niềm tự hào và tình yêu thương lặng lẽ được trao đi giữa cha mẹ và con.