08/03/2026
Chị à,
Nhân dịp 8/3 em kể chị một chuyện vui vui nhé, hôm nay em đã lấy tiền mừng tuổi của mình đi mua một món quà nhỏ tặng chị. Tối muộn em đi quay bài dự án về em mới chạy đi tìm mua gấu bông (mà còn bị lạc đường nữa) rồi mang về giấu kĩ để đợi lúc chị đi làm về mới tặng cho bất ngờ. Em biết chị rất thích gấu bông vì phòng chị nhiều gấu nên muốn mua cho chị mừng, nhưng tiền em chỉ đủ mua con nhỏ này thôi, mong chị đừng trêu em nha hihi.
Sau này khi em lớn hơn, có nhiều tiền hơn, em sẽ mua cho chị một con gấu bông thật to. Còn bây giờ thì coi như đây là chút tấm lòng của em dành cho chị.
Em cũng muốn cảm ơn chị vì lúc nào cũng lắng nghe em tâm sự, nói rất nhiều chuyện. Nhiều lúc chị cũng có nạt em, nhưng em biết chị thương em lắm. Từ nhỏ tới giờ trong nhà chị cũng chiều em nhiều rồi nên em hiểu.
Chúc chị 8/3 thật vui, lúc nào cũng xinh đẹp, nhiều may mắn trong công việc và cuộc sống. Mong chị sẽ vui khi nhận món quà nhỏ này của em.
Em trai của chị.
Nguyễn Trọng Nam.