ĐẬU QUÊ - Thực phẩm sạch cho mọi người
- Các loại đậu và đặc sản Kon Tum
Address
Da Nang
Telephone
Website
Alerts
Be the first to know and let us send you an email when ĐẬU QUÊ posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.
Contact The Business
Send a message to ĐẬU QUÊ:
Category
Kon Tum - Bạn nghĩ gì?
Mình sinh ra và lớn lên ở Kon Tum (một trong 5 tỉnh Tây Nguyên của Việt Nam). Trước đây, khi bước chân vào Đại học, ngày đó mình vẫn còn sĩ diện hão lắm, mình không muốn ai biết mình ở Kon Tum cả, vì trên tivi khi nào quay phóng sự về Tây Nguyên đều chỉ chiếu về đồng bào dân tộc nên mình không muốn mọi người tưởng mình giống vậy. Nghĩ lại thấy thật là thiển cận. Người đồng bào ở Kon Tum rất chi là thật thà và tốt bụng, nếu bạn được gặp và nói chuyện với họ, bạn sẽ có cảm tình. Mình sẽ kể thêm nhiều chuyện về người đồng bào ở Kon Tum, thực sự đó là những người sống rất có tình. Khi càng trưởng thành mình càng suy nghĩ tích cực hơn, mình yêu mảnh đất này hơn, rất yêu
Có lần một cô bạn hỏi mình “nhà M có ở nhà sàn với làm ruộng bậc thang không?” và mình thản nhiên trả lời “nhà t ở nhà sàn chớ, không ở nhà sàn để ban đêm hổ đến ăn thịt à, ruộng bậc thang cũng làm luôn, bữa nào lên dẫn đi coi. Còn nữa, t về nhà mà m điện thoại là t phải trèo tít lên ngọn cây mới có sóng, khổ lắm. Có cái sướng là cưỡi voi đi học thôi”. Nó tin sái cổ, mắt sáng như đèn pha ô tô kiểu sung sướng vì vừa được mở mang tầm mắt :).
Mình luôn đau đáu suy nghĩ phải làm sao để ba mẹ mình cũng như các cô chú nông dân khác không phải cực khổ nữa. Mình chỉ có thể góp chút sức lực nho nhỏ, là đem các sản phẩm trên của Kon Tum giới thiệu cho mọi người, tránh việc thương lái đi mua rồi ép giá, đồng thời cũng muốn mọi người được sử dụng những sản phẩm thực sự, chưa qua xử lý hóa chất. Nếu bạn nào cùng chung lý tưởng, cùng chung mong muốn thì mình sẽ giới thiệu nguồn cung cấp cho các bạn. Khả năng viết lách của mình không được khá cho lắm, khi bạn đọc đến những dòng này là mình thực sự cảm ơn bạn rất nhiều. Trên trang Đậu quê này, mình sẽ còn kể những câu chuyện về Kon Tum, về con người nơi đây và cả về gia đình mình nữa. Cảm ơn bạn đã quan tâm