25/11/2025
Xin chào mọi người, tớ là Hoàng.😄
🛫Tháng 8 năm nay, mẹ con tớ đã chia tay Hà Nội hối hả để tới Đà Nẵng sinh sống.
Đến một thành phố mới, một ngôi trường mới, chắc hẳn ai cũng sẽ bỡ ngỡ và lạc lõng, nhưng thật may mắn khi cả nhà tớ có thể lần nữa cùng nhau tụ họp. 🥰
😉Hò Jô Ta là dự án đầu tiên của tớ dưới tư cách là sinh viên năm nhất ngành Marketing, với mục tiêu tích lũy thêm kinh nghiệm và phụ giúp gia đình. Ý tưởng này đã được ấp ủ từ nhiều năm về trước mà đến bây giờ tớ mới có cơ hội để hiện thực hóa nó. 😤
✊Hò Jô Ta không chỉ thể hiện trọn vẹn châm ngôn luôn kiên trì, cố gắng của gia đình tớ mà còn là tên các thành viên gồm tớ, chị gái tớ và mẹ: Hoàng - Joy - Trang. 😎
😔Xa quê nhà, xa bạn bè, người thân. Thứ duy nhất gia đình tớ mang theo là nỗi nhớ da diết, sâu đậm. Chúng tớ đã đem nỗi nhớ và tình cảm tha thiết ấy nấu lên, chế biến, đóng gói vào từng sản phẩm.🥰
😊Chúng tớ luôn muốn mỗi sản phẩm, mặt hàng đều là món quà thân thương, gần gũi được gửi tới tay người dùng, cũng chính là các bạn. Từ chất lượng sản phẩm đến bao bì và quy trình đóng gói đều luôn được đảm bảo ở mức tốt nhất. 🥳
✨Tớ mong dự án này sẽ thành công. Dù không nắm chắc kết quả, nhưng tớ chắc chắn sẽ luôn nỗ lực hết mình, chỉ cần tớ biết rằng mình đã thật sự cố gắng! Vì với tớ, quá trình quan trọng hơn kết quả. 🌟
Cảm ơn mọi người vì đã lắng nghe chút tâm sự của tớ.❤️🩹💝💖