17/06/2026
Ba mẹ nào mà chẳng muốn con học giỏi?
Ba mẹ nào mà chẳng mong con ham học, tự giác, chủ động trong việc học tập...
Nhưng thật lòng mà nói, điều đó không hoàn toàn nằm ở con.
Một đứa trẻ 6-7 tuổi liệu đã đủ trưởng thành để tự hiểu việc học hôm nay sẽ ảnh hưởng đến tương lai sau này như thế nào? Trong khi thế giới ngoài kia có quá nhiều điều thú vị để khám phá, quá nhiều trò chơi hấp dẫn hơn việc ngồi vào bàn học. Thậm chí người lớn chúng ta đôi khi còn thấy việc học là một điều mệt mỏi nữa mà.
Với kinh nghiệm của một bà mẹ có con 7 tuổi, điều mình nhận ra là:
👉 Điều quan trọng nhất không phải là ép con học bao nhiêu.
👉 Mà là sự đồng hành của cha mẹ trong hành trình học tập của con.
Đồng hành không có nghĩa là ngày nào cũng ngồi sau lưng giám sát, nhắc nhở từng chút một.
Đồng hành là giúp con xây dựng kỷ luật.
Đồng hành là kiên nhẫn tạo cho con tính tự giác.
Đồng hành là dùng sự khích lệ thay cho đòn roi, la mắng.
Đồng hành là giúp con hiểu rằng việc học không phải để làm hài lòng ba mẹ hay thầy cô, mà là hành trang cho chính tương lai của con.
Ở độ tuổi tiểu học, các con chưa thể tự làm mọi thứ một mình. Và thực tế, lớp học đông học sinh nên dù thầy cô có tận tâm đến đâu cũng khó có thể theo sát từng em như cha mẹ ở nhà.
Vì vậy, con học thì ba mẹ cũng cần học.
Học cách hiểu con.
Học cách tìm phương pháp phù hợp với con.
Học cách kiên nhẫn khi con chậm hơn kỳ vọng.
Học cách điều chỉnh chính mình trước khi yêu cầu con thay đổi.
Tiểu học là giai đoạn nền móng. Ba mẹ chịu khó thêm một chút hôm nay, sau này con sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Ít nhất, đó là điều mẹ Gum đang cố gắng làm mỗi ngày. ❤️📚✨