08/08/2026
❌ Mới xảy ra vụ việc ở Mũi Nghê nên giờ nhìn lại tấm ảnh này mình mới thấy sợ thật sự.
🫥 Lúc đó mình nghĩ đơn giản là ra sát biển chụp vài tấm ảnh cho đẹp, nhưng nhìn kỹ lại mới thấy góc mình đứng chính là hướng nước liên tục đập vào rồi rút ra.
Sóng đánh vào đã có lực rất mạnh, mà lúc rút ra còn tạo lực kéo ngược xuống biển. Nếu chẳng may mất thăng bằng hoặc bị một con sóng lớn đánh trúng thì rất dễ bị cuốn ra ngoài.
Nghĩ lại thấy đi những chỗ như Mũi Nghê mà không có người dẫn đường/leader am hiểu địa hình thì thật sự rất nguy hiểm. Đẹp thì đẹp thật, nhưng thiên nhiên chỉ cần một khoảnh khắc bất ngờ là mọi chuyện có thể khác hoàn toàn.
Giờ nhìn lại ảnh mà thấy may quá… lúc đó mình vẫn bình an trở về. 😥
Và riêng bức ảnh này, mình cũng không khuyên đứng đúng vị trí đó để chụp lại. Sóng ở vùng đá rất khó đoán, đặc biệt nguy hiểm nhất là lúc tưởng mặt biển đang yên nhưng một đợt sóng lớn bất ngờ ập vào.
🔴 Bức 1 – vùng nguy hiểm: nước liên tục đập vào → dâng lên → rút ngược ra biển. Đứng trên đá ở đây có nguy cơ bị sóng đánh mất thăng bằng, đặc biệt nếu xuất hiện một đợt sóng lớn bất ngờ.
🟢 Bức 2, 3 – vùng an toàn hơn: nếu nằm trong khu vực được che chắn, sóng không đánh trực tiếp và không có dòng nước kéo mạnh ra ngoài thì rủi ro thấp hơn đáng kể.
⚠️ Tuy nhiên mình sẽ gọi bức 2–3 là “an toàn hơn” chứ không phải an toàn tuyệt đối. Ở Mũi Nghê, điều kiện sóng, gió và mực nước có thể thay đổi nhanh.
Đi chơi hết mình, nhưng đừng đánh cược với thiên nhiên. Đẹp thì chụp, vui thì trải nghiệm, nhưng luôn đặt an toàn lên trước. Đặc biệt những nơi có sóng lớn, vách đá, hang/khe đá thì nên đi cùng người am hiểu địa hình hoặc leader.
Cre: Hiền Huỳnh