13/10/2026
Tôi là Hồng Hiếu, thành viên CLB Điện Biên Runners – R27.
Tôi của trước đây là một người hay trì hoãn. Trì hoãn trong suy nghĩ, chần chừ trong hành động. Mặc dù biết mình cần thay đổi nhưng nhiều lần tôi vẫn chọn “ĐỂ NGÀY MAI”.
Cho đến khi tôi tìm đến với chạy bộ.
CHẠY BỘ giúp tôi học cách bắt đầu thay vì chờ đợi - Học cách kiên trì thay vì bỏ cuộc. Mỗi bước chạy là một lần tôi đối diện với chính mình. Đối diện với sự lười biếng, giới hạn và những nỗi sợ bên trong.
Tôi chạy không phải để hơn người khác, mà để tốt hơn mình của ngày hôm qua.
Tôi tin rằng thay đổi không đến từ một ngày, mà đến từ sự bền bỉ mỗi ngày.
“Đường chạy không chọn người mạnh nhất, mà thử thách người kiên trì nhất!”