09/08/2026
Quãng thời gian vừa rồi thực sự khá tồi tệ để mk suy nghĩ có nên tiếp tục dự án Đi chợ hộ hay không.
Con mình bị ốm, một đứạ ốm rồi hai đứa ốm, mình bắt đầu lơ là công việc kinh doanh. Và đương nhiên, doanh thu cũng giảm sút rõ rệt.
Mình nghĩ phải đến hơn 100 lần, mình tự hỏi: Hay là mình dừng Đi Chợ Hộ lại?
Dừng việc kinh doanh, dừng những ngày lúc nào đầu óc cũng quay cuồng với đơn hàng, nhân sự, hàng hóa, khách hàng…
Và quay về dành thời gian chăm sóc thật tốt cho hai đứa nhỏ.
Nhưng mình không cam tâm.
Cho đến hôm nay, khi con mình phải đi cấp cứu, mk vứt lại mọi thứ còn đang dang dở ở đó.
Bây giờ bình tâm lại, mình tìm đc câu trả lời. Có lẽ thứ mình cần không phải là từ bỏ. Mà là thay đổi.
Suốt thời gian qua, mình đã ôm quá nhiều thứ một mình: vận hành, hàng hóa, nhân sự, kiểm soát từng đơn hàng cho đến xử lý những vấn đề phát sinh mỗi ngày.
Mình cứ nghĩ rằng cố thêm một chút nữa là được.
Nhưng rồi chính những công việc ấy khiến mình dần kiệt sức. Mình không còn đủ thời gian để nghĩ xem ngày mai phải làm gì để có thêm khách hàng. Không còn đủ năng lượng để nghĩ xem Đi Chợ Hộ có thể phát triển như thế nào.
Và điều khiến mình buồn nhất…
Là mình cũng không còn đủ thời gian để ở bên các con theo cách mà mình mong muốn.
Vì vậy, hôm nay mình viết những dòng này để tha thiết tìm một người đồng hành cùng mình với Đi Chợ Hộ.
Một người có thể mạnh ở những thứ mình còn thiếu.
Mình mạnh về sales và marketing.
Còn mình cần một người có thể cùng mình gánh phần vận hành, quản lý công việc và từng bước biến Đi Chợ Hộ thành một mô hình có thể vận hành tốt
Mình không cam tâm để Đi Chợ Hộ dừng lại ở đây.
Không phải vì mình chắc chắn nó sẽ thành công.
Mà bởi vì mình biết…
Mình vẫn còn rất nhiều điều muốn làm cho nó.
Và khi mình còn chưa làm hết những điều ấy, mình không cam tâm kết luận rằng dự án này đã thất bại.
Vậy nên, nếu bạn cũng là một người yêu thích kinh doanh…
Nếu bạn nhìn vào Đi Chợ Hộ và cảm thấy:
"Ý tưởng này có gì đó đáng để mình thử."
Hay đơn giản, bạn đang muốn tìm một dự án đủ thực tế để đặt tâm huyết của mình vào và cùng một người khác xây dựng nó từ những ngày còn rất nhỏ…
Hãy liên hệ với mình nhé.
Mình có một cảm giác rằng…
Có lẽ đã đến lúc mình không nên cố gắng làm tất cả mọi thứ một mình nữa.
Đã đến lúc, có một người phù hợp sẽ xuất hiện để cùng mình đi tiếp chặng đường này.
Nếu người đó là bạn…
Chào mừng bạn!!!