20/06/2026
Có lẽ vào một ngày nào đó, em sẽ đọc được tất cả những gì mà anh viết. và rồi anh cũng biết, mọi thứ giờ đây đã không còn quan trọng nữa rồi, Mãi sau này anh mới nhận ra: thật ra em rời bỏ anh hay anh rời bỏ em đều không còn quan trọng nữa. mà điều quan trọng là đến sau cùng chúng ta cũng đi đến con đường rẽ đôi mà tưởng chừng sẽ không bao giờ này...☹️
Quan trọng là những lời hứa, những ước mơ, những dự định về tương lai của cả hai. tất cả cũng chỉ dừng lại ở một chữ "muốn". nhưng rồi lại không thể thực hiện được. có lẽ sau khi nhìn lại thì việc em là người ra đi, hay anh là người ở lại đều không còn quan trọng nữa phải không em. chỉ là chúng ta sẽ không quên đi, mà cất nó vào một góc nhỏ nơi trái tim.❤️🩹
Cả anh và em rồi cũng sẽ phải sống tốt hơn, anh có trách nhiệm của anh, em có ước mơ của riêng mình. anh không còn là người mà em cần để cùng đi đến cuối con đường hạnh phúc và cũng không phải là người mà em cần để có thể nương tựa cả đời...😔
Vì thế, chúng ta lặng lẽ rời xa nhau, em trở kỉ niệm, còn anh trở thành vết thương, chúng ta trở thành quá khứ. nhắm mắt chôn vùi đoạn tình cảm nơi tận sâu trong trái tim này. người nhớ, người quên, rồi một ngày nào đó cũng sẽ không còn...🥺
Lần sau nếu có duyên gặp lại, chúng ta hãy bình thản nhìn nhau rồi mỉm cười như những người từng quen, anh không gọi em là người yêu cũ, chỉ nhắc là người đã từng thương. em vẫn nhớ lời hứa, anh cũng chưa từng quên đi, chỉ là không thể cùng nhau nữa rồi…!😞💔