07/04/2026
Có lẽ chúng em đã không nghĩ rằng sẽ có ngày phải nói lời tạm biệt cô sớm như vậy…
Tin cô chuyển công tác đến với lớp thật bất ngờ, để lại trong tụi em rất nhiều cảm xúc khó nói thành lời. Buồn có, tiếc có, nhưng trên hết là sự biết ơn vì đã có cơ hội được cô dạy dỗ và đồng hành trong một quãng thời gian ý nghĩa.
Cô không chỉ là một cô phó hiệu trưởng, một giáo viên dạy Địa, mà còn là người luôn quan tâm, nhẹ nhàng và tận tâm với chúng em từng chút một. Những bài học của cô không chỉ dừng lại ở sách vở, mà còn là những điều rất sâu sắc về cuộc sống mà có lẽ sau này chúng em mới hiểu hết.
Có thể sau này sẽ không còn được nghe giọng cô giảng bài mỗi tiết học, không còn những lần cô nhắc nhở hay động viên… Nhưng những kỷ niệm đó sẽ luôn ở lại trong lòng chúng em.
Chúng em xin cảm ơn vì cô đã đến và trở thành một phần thật đẹp trong thanh xuân của chúng em.
Tập thể lớp 11A1 xin kính chúc cô thật nhiều sức khỏe, luôn hạnh phúc và thành công trên chặng đường mới, và đặc biệt chúng em mong rằng cô sẽ có thêm nhiều chuyến đi ý nghĩa hơn, được đặt chân đến những nơi cô muốn đến, khám phá thêm thật nhiều vùng đất mới, lưu giữ thật nhiều kỷ niệm đẹp và hy vọng rằng chúng em sẽ vẫn còn có cơ hội được cô đưa đi "vòng quanh thế giới". Dù ở đâu, chúng em vẫn sẽ luôn nhớ về cô với tất cả sự yêu quý và trân trọng.
Lớp 11A1 mãi yêu cô ❤️❤️