01/03/2023
NỘI TRỢ” - NHỮNG VIỆC KHÔNG TÊN CỦA PHỤ NỮ
Mẹ tôi gọi những công việc ấy là “công việc không tên”, tôi cũng nhất trí như thế. Có điều tôi thắc mắc, những công việc “lặt vặt” coi đơn giản vậy sao mẹ làm suốt ngày không hết?
Bây giờ lớn lên, có gia đình, tôi mới hiểu việc lo toan nội trợ trong nhà thật ra không đơn giản. Chợt nhớ lại rất rõ ràng về mẹ, người nội trợ cách tôi 20 năm, thức giấc từ sớm tinh sương, lọ mọ ra chuồng thả gà, cho gà ăn thóc rồi đi chợ. giặt quần áo, phơi xong quay sang làm bếp. Rồi ở nhà nuôi con gà nhặt quả trứng gom góp, dành dụm cho con đi học. Một ngày của mẹ tôi là vậy, công việc ngày hôm sau, hôm sau nữa, hoặc y như thế, hoặc có thể thay đổi chút ít, nhưng không bao giờ thiếu.
Còn tôi, người phụ nữ nội trợ thời nay, ngoài việc tham gia hoạt động các lĩnh vực xã hội; gánh vác đủ mọi việc không thua gì cánh nam giới. Bên cạnh đó vẫn phải lo toan công việc nội trợ. Không phải nuôi gà, quần áo có sự “trợ giúp” đắc lực của cái máy giặt. Tôi nấu bếp ga, tôi ủi đồ bằng bàn ủi điện. Đi chợ thì đi đi chợ online cái gì cũng có chỉ sau một cú alo. Cái gì cũng đơn giản, tiện lợi hơn cái thời của mẹ tôi rất nhiều. Nhưng nhu cầu của thời hiện đại nói chung rất đau đầu. Ăn phải đủ chất, ngon miệng, vệ sinh; còn mặc chẳng những lành lặn mà phải đẹp, phải đúng “mốt”.
Xét cho cùng, thời của mẹ, của tôi, của con gái tôi sau này nữa, công việc nội trợ vẫn mãi là “những công việc không tên”. Không có tên, nhưng kể ra lại dài dằng dặc, chỉ có thể bằng tình yêu thương, sự hy sinh, tận tụy, hết lòng vì chồng con, thì người phụ nữ mới vui lòng gắn bó đời mình ở vị trí khiêm nhường ấy..
Hãy để Gạo 24h giúp bạn góp phần nhỏ vào hạnh phúc của gia đình bạn bằng những bữa cơm ngon để người phụ nữ có thật nhiều thời gian giúp cho những đam mê và cuộc sống, sự nghiệp ngoài xã hội mà vẫn giỏi việc nước và đảm việc nhà.
Hotline: 0987293354