Mở mắt ra nhìn cuộc đời nè

Mở mắt ra nhìn cuộc đời nè Nhân viên văn phòng rảnh rỗi
Chia sẻ những gì mắt thấy tai nghe, giúp mọi người nhìn thấu hồng trần :))))

Mình viết bài này cho những bạn đang học tập và làm việc tại Hàn.Nếu các bạn có muốn sau này về nước làm ở công ty Hàn, ...
01/04/2026

Mình viết bài này cho những bạn đang học tập và làm việc tại Hàn.
Nếu các bạn có muốn sau này về nước làm ở công ty Hàn, kiểu công ty sản xuất lớn thì cần lưu ý rằng các công ty này có cấp bậc lương theo bằng cấp.
Ví dụ như công ty mình là 1 công ty top đầu về sản xuất điện tử ở Việt Nam, thì mình thấy có trường hợp hai bạn cùng học xong cấp 3 ở Việt Nam rồi đi du học Hàn, về làm ở công ty mình, công việc như nhau, năng lực như nhau nhưng :
1 bạn khi đi học bên Hàn không lấy được bằng, lương chỉ là 6,5tr + phụ cấp tiếng Hàn 7tr. Phấn đấu hết mức thì sau tầm 3 năm là lương 14tr + phụ cấp tiếng Hàn 7tr.
Bạn còn lại thì vừa học vừa làm bên Hàn, cố lấy được bằng Đại học nghành Khách sạn, không liên quan gì đến công việc ở công ty nhưng vừa vào mức lương bạn ấy đã là 13tr + phụ cấp tiếng Hàn 7tr như bạn kia, nếu phấn đấu tốt chỉ sau 1 năm có thể lên lương 21tr + 7tr. Phấn đấu hết mức có thể đạt 34tr + 7tr. Đã có trường hợp đạt 45 tr + 7tr.
Nên các bạn đi Hàn nếu có thể hãy cố gắng phấn đấu mang cái bằng về nhé, bằng nào cũng được vì khi tuyển thì quan trọng là tiếng Hàn lưu loát, vào sẽ đào tạo lại từ đầu hết ấy mà.
Hi vọng bài của mình sẽ tiếp thêm động lực cho những bạn đang vất vả nơi xứ lạnh.Ngày trước mình đi công tác Hàn 3 tháng đúng mùa đông mà sợ tới giờ :(((

Thu nhập của nhân viên cây xăng tới từ đâu???Gần đây xăng lên xăng xuống liên tục, mọi người hay nhắc đến xăng, chế ảnh ...
28/03/2026

Thu nhập của nhân viên cây xăng tới từ đâu???
Gần đây xăng lên xăng xuống liên tục, mọi người hay nhắc đến xăng, chế ảnh nhân viên cây xăng. Chắc mọi người từng nghe đến những lời đồn thổi rằng nhân viên cây xăng lương thì ít mà lậu thì nhiều. Vậy cụ thể lậu đó như nào?
Như trải nghiệm của mình thì không có chuyện bơm thiếu của khách vài nghìn đâu :))) Lậu đó đến từ việc mua lại xăng, dầu của các tài xế đổ xăng bằng phiếu của công ty liên kết với cây xăng.
Ví dụ nhé, công ty A, có tài xế B, ký hợp đồng với cây xăng C, có nhân viên bán xăng D, tài xế của công ty A chỉ cần mang phiếu đến cây xăng là được đổ xăng, cuối tháng kế toán công ty thanh toán cho cây xăng.
Tài xế B được cấp 1 phiếu đổ xăng 100 lít, nhưng anh này tính toán chỉ cần 80 lít là đủ hoàn thành công việc rồi. Anh B này thỏa thuận bán lại 20 lít xăng cho nhân viên bán xăng D.
Giá xăng hiện tại là 24k. Anh B cho anh D với giá 20k. Vậy là anh D đổ cho anh B 80 lít xăng, trả thêm cho anh B 400k. Giấy tờ vẫn ghi là 100 lít và cuối tháng công ty A thanh toán cho cây xăng đủ.
Anh D trong ngày hôm đó bán các đơn lẻ, không hoá đơn, gom đủ 20 lít xăng với giá 24k. Vậy là trong 20 lít đó, mỗi lít nhân viên cây xăng thu lợi 4k, tổng là 80k.
Một ca làm việc nếu nhiều pha bán lại như thế thì nhân viên cây xăng thu nhập cũng cao đó.
Người quen của mình kể năm 2014 có những ngày kiếm được tiền triệu.
Có ai biết nhân viên cây xăng còn kiếm thêm theo cách nào được nữa thì chia sẻ nhé, mình thì nghĩ là ko có chuyện kiếm thêm bằng cách bơm thiếu đâu.

Chia sẻ của mình về việc mua nhà được 300 người đồng ý.Ai sắp mua nhà hãy cân nhắc nhé
27/03/2026

Chia sẻ của mình về việc mua nhà được 300 người đồng ý.
Ai sắp mua nhà hãy cân nhắc nhé

24/03/2026

Không chăm cây nhưng lại muốn hái quả.
Tối qua bác cùng xóm nhà em sang ngồi uống nước với bố em. Thấy bộ bàn ghế em mới mua cho bố thì chép miệng bảo bố mẹ em số may còn bác ấy vô phúc, con cái chẳng được nhờ gì. Như con gái lớn bằng tuổi với em mà từ khi lấy chồng là mất mặt, chẳng giúp được gì.
Em nghe mà tức lộn ruột ấy, hai đứa bằng tuổi nhau, cùng chơi với nhau từ bé, nó học giỏi lắm còn em chỉ học trung bình thôi. Nhưng nó học hết lớp 9 là bị chính bố nó bắt nghỉ học để đi làm công ty giày da. Chính lúc đó bác ấy bảo con gái học cao làm gì. Đi làm phụ bố mẹ nuôi em rồi vài năm là lấy chồng. Nhà em cũng chẳng giàu hơn nhà bác ấy đâu, nhưng bố em lúc nào cũng bảo em cố gắng học lấy cái bằng, sau này đi làm bàn giấy cho nhàn thân.
Rồi em được đi học cao đẳng, rồi học liên thông Đại Học, cũng chẳng giàu có gì, chỉ làm văn phòng thôi nhưng so với bạn kia thì em may mắn hơn rồi. Bạn ấy làm công nhân rồi lấy chồng cũng làm công nhân, bây giờ hai vợ chồng còn lo làm ăn nuôi con chứ chẳng phụ giúp được bố mẹ. Nhưng trách nhiệm cũng phần lớn là do bác ấy mà. Thế mà bác ấy đi trách nó được.
Không phải người lớn tuổi nào cũng đáng kính đâu mọi người ạ.

23/03/2026

Ngủ thôi, kệ đi, mai tính.

23/03/2026

Tầm này là còn thấy thông báo tin nhắn nhóm chat công việc là nản rồi

23/03/2026

Làm ở đâu thì làm, đừng làm ở chỗ về nhà rồi vẫn phải check công việc :(((?

Ý kiến của mình khi mua nhà được nhiều người đồng tình, cả nhà tham khảo nhed
23/03/2026

Ý kiến của mình khi mua nhà được nhiều người đồng tình, cả nhà tham khảo nhed

23/03/2026

Phụ nữ có thể lý trí đến mức nào?
Cty mình có 1 chị đồng nghiệp. Chị 36 tuổi, xinh mà năng lực cũng tốt nhưng chỉ làm nhân viên cốt cán lương 16 triệu, từ chối mọi cơ hội lên quản lý. Dù vậy chị vẫn liên tục học thêm ngoại ngữ, thêm kỹ năng.
Nhà chị giàu lắm, chồng thấy bảo làm to ở 1 ngân hàng nhà nước, có lẽ vì thế nên chị đi làm để cho vui thôi.
Ai cũng mơ ước được như chị, nhưng có 1 lần chị kể là chồng chị có bồ, chị biết nhưng trả vờ như không biết vì chồng chị mỗi tháng đều mang về cho chị nhiều tiền, tài sản làm ra vẫn đứng tên cả hai vợ chồng. Chị bảo bây giờ chị coi chồng như cái máy ATM vậy, vẫn đang rút được tiền đều đều thì tội gì vứt đi. Ly hôn nếu chồng chị lấy vợ mới rồi sinh con thì tài sản của con chị có thêm người hưởng.
Nên là chị cứ trả vờ như không biết, nhưng đã chuẩn bị sẵn bằng chứng, tài sản, kỹ năng sống nếu nhỡ ly hôn rồi thì con sẽ ở với chị, họ hàng đứng về phía chị mà tài sản cũng đủ cho 3 mẹ con sống an nhàn, ly hôn càng muộn thì tài sản đó càng đang được chồng chị cày cho tăng lên.
Mọi người nghĩ chị ấy có đang đúng không?

23/03/2026

Phụ nữ có thể lý trí đến mức nào?
Cty mình có 1 chị đồng nghiệp. Chị 36 tuổi, xinh mà năng lực cũng tốt nhưng chỉ làm nhân viên cốt cán lương 16 triệu, từ chối mọi cơ hội lên quản lý. Dù vậy chị vẫn liên tục học thêm ngoại ngữ, thêm kỹ năng.
Nhà chị giàu lắm, chồng thấy bảo làm to ở 1 ngân hàng nhà nước, có lẽ vì thế nên chị đi làm để cho vui thôi.
Ai cũng mơ ước được như chị, nhưng có 1 lần chị kể là chồng chị có bồ, chị biết nhưng trả vờ như không biết vì chồng chị mỗi tháng đều mang về cho chị nhiều tiền, tài sản làm ra vẫn đứng tên cả hai vợ chồng. Chị bảo bây giờ chị coi chồng như cái máy ATM vậy, vẫn đang rút được tiền đều đều thì tội gì vứt đi. Ly hôn nếu chồng chị lấy vợ mới rồi sinh con thì tài sản của con chị có thêm người hưởng.
Nên là chị cứ trả vờ như không biết, nhưng đã chuẩn bị sẵn bằng chứng, tài sản, kỹ năng sống nếu nhỡ ly hôn rồi thì con sẽ ở với chị, họ hàng đứng về phía chị mà tài sản cũng đủ cho 3 mẹ con sống an nhàn, ly hôn càng muộn thì tài sản đó càng đang được chồng chị cày cho tăng lên.
Mọi người nghĩ chị ấy có đang đúng không?

Address

Khu Công Nghiệp An Dương
Hai Phong

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Mở mắt ra nhìn cuộc đời nè posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share

Category