23/05/2022
Cảm nhận về nghệ thuật thì mỗi người mỗi khác.
Bạn chê cây tôi xấu , vâng có thể trong mắt bạn nó xấu nhưng trong mắt tôi và kinh tế tôi thấy ổn tôi chơi và thời gian tôi sẽ làm nó đẹp lên, còn cây bạn nhiều tiền " thật " đấy nhưng nói thật nó lại không lọt vào mắt tôi, bạn nên nhớ đến mỗi ngọn cỏ cành cây đều có ngữ điệu riêng của chúng, với tôi cây nào cũng đẹp tôi chẳng bao giờ khen chê đẹp xấu vì đơn giản tôi tôn trọng bạn cũng như những tác phẩm của bạn có thể những tác phẩm đó bạn cũng chỉ là thằng hàng " sáo " nên nhớ muốn người khác tôn trọng thì hãy nên tôn trọng người khác đó là cách làm người và giải trí thì đó cũng chỉ là thú chơi 😉😉😉
🌺
Nói cho cùng thì chơi cây, chơi đá, chơi lá, chơi hoa gì cũng chỉ là thú vui để mà tiêu khiển, cũng chỉ là thêm một chút sắc màu để cho cuộc sống bớt nhạt và cũng chỉ là một thứ nữa để ta phải bỏ lại bên cạnh chiếc quan tài mà chẳng thể nào mang theo được... hà cớ chi vì những thứ ấy mà chúng ta lại hơn thua lẫn nhau, hà cớ chi chỉ vì những thứ ấy mà làm chúng ta ngày càng xa cách nhau, hà cớ chi mà chúng ta lại tự thu mình vào với cái vỏ ốc bé nhỏ như vậy... "khi mà chúng ta biết điều gì là ý nghĩa thì đồng thời những thứ vô nghĩa sẽ xa rời chúng ta"