15/05/2025
Chào tình iu của em.
Em đã do dự rất nhiều trước khi viết những dòng này. Một phần vì em sợ, sợ rằng khi anh đọc được, mọi thứ sẽ trở nên nặng nề Nhưng một phần khác , em muốn nói ra những điều mà suốt thời gian qua, em chưa từng dám thừa nhận...
-- _5 tháng bên nhau anh luôn là người nhường nhịn em. Những lần chúng ta cãi nhau, em luôn là người nói nặng lời nhất, nhưng anh chưa bao giờ quay lưng. Anh vẫn lặng lẽ ở đó vẫn tìm cách đến bên em, vẫn kiên nhẫn kéo em lại mỗi khi em đẩy anh ra xa. Anh luôn là người cố gắng còn em thì cứ mãi hoài nghi.
Em không biết từ khi nào, giữa chúng ta lại quá nhiêu mâu thuẫn tới vậy. Có lẽ khoảng cách khiến mọi thứ dần trở lên khó khăn. Hoặc có lễ chính em mới là người không đủ tốt để giữ lấy.
anh. Em đã nghĩ rằng, nếu rời đi anh sẽ nhẹ lòng hơn_ Nhưng đến bây giờ khi mọi thứ đã lùi lại phía sau, em mới nhận ra rằng em chưa thể quen với việc không còn anh bên cạnh
Em không biết anh có còn giận e không _Nhưng nếu có một ngày anh đọc được những dòng này, em chỉ mong anh biết rằng, em chưa từng hối hận vì đã có anh trong những năm tháng ấy. Cảm ơn anh vì đã luôn che chở và bảo vệ anh xứng đáng với những thứ tốt đẹp.
Sau cùng em mong chúng ta vượt qua hành trình 5 tháng đầy gian nan này ... chúng ta sẽ vẫn đồng hành cũng nhau !