24/10/2022
Diễn Viên : Thanh Hương Chia Sẻ
viêm xoang chữa mà không khỏi. Để mà nói đến thuốc chữa viêm xoang thì các bác phải hỏi tôi, tôi chia sẻ thật lòng về thuốc mà đã giúp tôi khỏi được bệnh viêm đa xoang, ấy thế mà tôi cũng bị hơn 10 năm đấy các bác à. Tôi khuyên thật các bác cứ mua thuốc giống tôi về uống thì kiểu gì cũng khỏi, bởi tôi cũng đã uống rất nhiều các loại thuốc rồi từ thuốc tây, thuốc dân tộc... ai mách gì thì tôi cTôi viết bài viết này vì thấy nhiều người mắc bệnh viêm xoang chữa mà không khỏi. Để mà nói đến thuốc chữa viêm xoang thì các bác phải hỏi tôi, tôi chia sẻ thật lòng về thuốc mà đã giúp tôi khỏi được bệnh viêm đa xoang, ấy thế mà tôi cũng bị hơn 10 năm đấy các bác à. Tôi khuyên thật các bác cứ mua thuốc giống tôi về uống thì kiểu gì cũng khỏi, bởi tôi cũng đã uống rất nhiều các loại thuốc rồi từ thuốc tây, thuốc dân tộc... ai mách gì thì tôi cũng uống không thiếu một loại nào mà cũng không khỏi cho. Nhưng từ lúc tôi uống cái loại thuốc này vào căn bệnh viêm đa xoang 10 năm của tôi là không còn thấy gì cả bây giờ tôi thấy khỏi hẳn rồi.
Ngày trước do tính chất công việc tôi phải đi quay ngoài trời nên cũng phải tiếp xúc với rất nhiều khói bụi, nhưng tôi không may mắn như bao người làm cùng công ty là có sức khỏe dồi dào, tôi bị gặp tình trạng hắt hơi sổ mũi, đau mũi. Lúc đầu tôi cũng chủ quan tự đi mua thuốc tây để uống nhưng cứ hết thuốc sau một thời gian là tái đi tái lại hắt hơi, và bắt đầu tôi có thêm biểu hiện đau nhức 2 cái chân lông mày, đầu đau nhức như búa bổ, mắt tôi thì mờ mờ hay chảy nước mắt, tôi mệt mỏi lắm các bác ạ. bệnh không hết nhưng cứ ngày càng nặng thêm, bác nào bị như tôi mới hiểu được cảm giác nó khổ như thế nào, mất ăn mất ngủ vì bệnh. Cứ hôm nào tôi đi làm về là ê ẩm hết cả người, về nhà chỉ muốn nằm lên giường, lúc đầu tôi cũng nghĩ là nó đau nhức mũi ngạt mũi khó thở do thay đổi thời tiết. Thế nhưng đợt đó quanh năm tôi đều bị, quanh năm không làm ăn được gì vì sức khỏe chán quá.
Năm ngoái ở khu nhà tôi bị phong tỏa, cả nhà tôi đều là F1 do trong khu có Chú Thắng bị dương tính với Cô vít. Cả nhà tôi đều tiếp xúc cả nhưng không hiểu sao chỉ có mình tôi là sau 1 thời gian thì bị dương tính, các con và chồng tôi thì lại không sao. Hóa ra lúc ở khu cách ly, các Bác Sĩ mới bảo tôi là do tôi bị viêm xoang nên tỷ lệ nhiễm cô vít cao hơn người bình thường. Sau khi đi cách ly về thì tôi mới sợ nên quyết tâm tìm cách chữa cái bệnh viêm xoang này. Tầm độ hơn 1 tháng sau chồng tôi có đưa tôi lên viện đa khoa trên tỉnh để khám. tôi gặp Bác Sĩ thì Bác Sĩ bảo tôi bị viêm đa xoang, các lớp niêm mạc của tôi bị ăn mòn do tích tụ nhiều vi khuẩn quá lâu rồi. tôi hỏi Bác Sĩ có chữa được không ? Bác Sĩ nói là khả năng có thể khỏi xong kê cho tôi liều thuốc tây về uống. Tôi cũng đến khổ không làm ăn được gì cứ nghĩ đến chuyện mình bị viêm xoang khó chữa là tôi lại buồn. Thế tôi cũng kiên trì uống thuốc tây theo đơn, cũng đỡ được ít, sau thời gian uống thuốc tây thì tôi lại phát hiện tôi dạ dày kém nên uống nhiều thuốc tây không được, uống hay bị kèm theo cồn cào dạ dày và hơi ê buốt nhẹ, tôi tìm hiểu trên mạng thì biết cây hoa ngũ sắc với cây hoàng bá chữa viêm xoang nhưng tôi không biết kiếm ở đâu, rồi thì tôi cũng cắt thuốc nọ thuốc kia cũng không ăn thua vẫn đau, tôi cũng chán chẳng muốn chữa nữa sống chung với bệnh, nhưng mà không chữa không được, cứ sáng dậy là tôi ngạt mũi không thở được, sau vài lần động viên của Chồng tôi và Bác Sĩ, tôi cũng phấn chấn hơn nhiều và cũng Được Bác Sĩ giới Thiệu về Nam Dược về chữa. tôi có xin số của thầy rồi được bắt bệnh chuẩn lắm các bác ạ, thầy giới thiệu thuốc chứa nhiều thảo dượ,c quý hiếm giúp chữa rất nhanh. Được sự động viên của chồng thì tôi cũng đặt mua về uống thử thôi thì cứ uống thử xtôi sao vì đằng nào cũng là Thạc Sĩ Bác Sĩ chữa cho rất nhiều người khỏi bệnh này rồi.
Thật không ngờ luôn tôi và chồng tôi quá sốc, chưa bao giờ tôi uống loại thuốc nào mà nó lại thần kỳ hiệu quả nhanh đến thế, tôi dùng có 4 ngày đã thấy đỡ đau sống mũi, nhức mũi hơn hẳn. Sáng dậy hay thay đổi thời tiết, trái gió trở trời cũng không còn hắt xì hơi, sổ mũi nhiều dịch như trước nữa. tôi uống ngày nào thấy đỡ ngày đấy tôi mừng lắm nhưng chắc mừng nhất vẫn là chồng tôi ạ, ngày tôi mệt mỏi là ngày nào anh cũng bên cạnh tôi và chăm sóc ân cần cho tôi, tôi uống được 13 14 ngày là các tình trạng của tôi gần như là hết, tôi và chồng gọi điện cho thầy để cảm ơn thầy và nhân tiện đặt thêm thuốc của thấy để uống, tôi uống hết 3 tháng thuốc tôi ra bệnh viện chụp chiếu lại đến mức các bác sĩ ở bệnh viện cũng hơi ngạc nhiên là tôi lại khỏi nhanh đến thế. Các dịch ở trong ổ xoang của tôi được đào thải sạch dịch viêm, rồi là các lớp niêm mạc được cấu tạo lại như người bình thường. tôi không còn tình trạng ù tai hay mờ mắt nữa. tôi vẫn dùng thêm 1 tháng nữa cho phục hồi hẳn và ổn định các bác ạ, và cũng tuyệt vời hơn nữa là tôi sau mỗi lần phải đi diễn ngoài trời không còn cảm thấy mệt mỏi như trước nữa, mà vai diễn nào tôi đóng cũng tròn vai và mang đến những thước phim chân thật nhất đến cho khán giả.
Nghe thầy nói trong cái thuốc này chứa toàn thảo dược quý hiếm nên bảo sao nhanh khỏi thế. tôi cũng dừng uống thuốc được 4 tháng rồi tình trạng mũi hay mắt, tai của tôi vẫn tốt lắm như là chưa từng bị gì, thấy mấy anh chị diễn viên khác cũng đang mắc phải viêm xoang nhưng nhẹ hơn tôi, tôi giới thiệu ngay mua thuốc của thầy về uống mà người nào người đấy mua về và uống cũng khỏi xong rồi mừng rối rít, mấy bác hàng xóm thấy tôi khỏi bệnh, tôi mách cho mà mấy bà Vẫn không tin tôi, thấy mấy anh chị diễn viên tôi uống cũng khỏi xong thì cũng bắt đầu mới hỏi tôi chỗ mua thuốc, tôi thì cũng chả có gì nên tôi cũng mách luôn là mấy bà mua chỗ thầy, đấy giờ thì mấy bà đấy hôm sang nhà tôi cảm ơn và cũng nói đã khỏi hết rồi.
Thực sự là tôi đã dùng khỏi hẳn rồi tôi mới dám chia sẻ cho mọi người đấy!
tôi không phải người nhà hay quảng cáo cho thuốc đấy đâu nhưng vì dạo này tôi thấy nhiều người kêu mua thuốc trên mạng toàn bị lừa uống mãi không khỏi. Tôi làm phước để tích đức cho con cháu về sau nên bác nào cần thì nên theo nhé!
Tôi khuyên thật, bác nào bị bệnh Viêm Xoang mà đang loay hoay thì Nhắn Tin cho tôi hoặc bình luận phía dưới tôi chỉ mua thuốc giống của tôi về mà uống. Đừng có mua thuốc linh tinh uống vào là tiền mất tật mang đấy. Tôi mách ai cũng khỏi rồi, bệnh gì về Xoang mũi uống thuốc này là khỏi hết - không phải cứ bị bệnh như tôi mới khỏi đâu.
Cảm ơn cả nhà đã dành thời gian ra đọc bài viết của tôi!