Phuc Duyên Phật Pháp - An lạc mỗi ngày

Phuc Duyên Phật Pháp - An lạc mỗi ngày Chúc quý vị luôn bình an, tâm tịnh trí sáng!

Lan tỏa Phật pháp – Kết duyên lành, gieo phúc đức
Nơi gieo duyên lành – nuôi dưỡng tâm an
Học Phật – Hiểu mình – Sống an nhiên
Gieo nhân thiện – Gặt quả an lành
Tĩnh tâm giữa đời – Giữ lòng thanh tịnh.

13/07/2026

Đức Phật thành đạo dưới cội cây Bồ Đề và chiến thắng Ma vương.

10/07/2026

Năm 29 tuổi, khi công chúa Da Du Đà La và hoàng tử La Hầu La đang ngủ, Thái tử lặng lẽ nhìn hai mẹ con lần cuối.

Ngài không bế con vì sợ đánh thức hai mẹ con, làm lay động quyết tâm xuất gia. Cùng người hầu Xa Nặc và ngựa Kiền Trắc, Ngài rời khỏi kinh thành trong đêm.

Đó không phải là sự trốn chạy khỏi trách nhiệm, mà là sự từ bỏ tình riêng để tìm con đường cứu khổ cho muôn người.

10/07/2026

Hai cây Sa-la nở hoa trái mùa

Theo kinh Đại Bát Niết-bàn, mặc dù không phải mùa hoa, hai cây Sa-la bỗng đồng loạt trổ hoa trắng, cánh hoa rơi phủ kín thân Phật như một sự tôn kính của thiên nhiên đối với bậc Giác Ngộ.

10/07/2026

Lễ đặt tên của Thái tử!

05/07/2026

HOÀNG HẬU MAYA QUA ĐỜI SAU KHI SINH THÁI TỬ

Bảy ngày sau khi hạ sinh Thái tử Tất Đạt Đa, Hoàng hậu Maya viên tịch, để lại một dấu ấn đặc biệt trong lịch sử Phật giáo. Dù thời gian mẹ con ở bên nhau rất ngắn ngủi, tình mẫu tử vẫn là một nhân duyên thiêng liêng. Sau khi thành đạo, Đức Phật đã lên cõi trời Đao Lợi thuyết pháp cho thân mẫu để báo đáp công ơn sinh thành – một biểu tượng cao đẹp của lòng hiếu kính và biết ơn.

05/07/2026

Bữa ăn cuối cùng của Đức Phật không phải là câu chuyện về món ăn, mà là bài học về lòng thành kính và nhân duyên. Đức Phật dạy rằng Thuần Đà không có lỗi; ngược lại, việc cúng dường ấy là một phước báu vô cùng lớn trước khi Ngài an nhiên nhập Niết-bàn.

05/07/2026

"Tất cả các pháp hữu vi đều vô thường. Sinh là khởi đầu của tử, hội ngộ rồi cũng đến lúc biệt ly. Không có sinh thì không có diệt, không có diệt thì cũng không có sinh. Hãy tinh tấn, chớ buông lung."

05/07/2026

Ngày Thái tử đản sinh – khởi đầu cho hành trình giác ngộ của nhân loại.
Một hài nhi ra đời, một kỷ nguyên từ bi mở lối.




04/07/2026

Giấc mơ voi trắng của Hoàng hậu Maya không chỉ là một điềm lành, mà còn là dấu hiệu báo trước sự ra đời của Thái tử Tất Đạt Đa – người sau này trở thành Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Một biểu tượng của trí tuệ, lòng từ bi và ánh sáng giác ngộ đến với thế gian.

04/07/2026

Lời tiên tri của Tiên nhân Asita: 'Thái tử sẽ không chỉ cai trị một vương quốc, mà sẽ soi sáng cả thế gian"

Address

Hanoi

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Phuc Duyên Phật Pháp - An lạc mỗi ngày posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share