Freshlife Việt Nam - Hành trình xanh

Freshlife Việt Nam - Hành trình xanh Jack lives green chia sẻ cùng các mẹ nỗi lo về an toàn thực phẩm cho gia đình thân yêu với các sản phẩm nhập khẩu trực tiếp từ thế giới.

Tự hào là thương hiệu đầu tiên tại Việt Nam phân phối dòng sản phẩm hữu cơ Bruneus Naked của Singapore, Jack lives green cam kết mang tới người tiêu dùng Việt những sản phẩm an toàn, đảm bảo dinh dưỡng, góp phần tăng thêm dư vị cuộc sống bằng những trái cây tươi "năng động", "điềm đạm" quả khô và dí dỏm, tình cảm của hạt khô "bí ẩn". "Only when the last tree has died and the last river been poison

ed and the last fish been caught will we realise we cannot eat money."
- Native American Cree Proverb-

Văn phòng Việt Nam: số 39, ngách 41, ngõ 342 đường Khưởng Đình, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân,Hà Nội. Văn phòng tại Singapore: No 09 Rosewood Drive, Singapore
Hotline: 0968822865

Address

Số 39/41 Ngõ 342 Đường Khương Đình, Thanh Xuân
Hanoi

Opening Hours

Monday 08:00 - 18:00
Tuesday 08:00 - 18:00
Wednesday 08:00 - 18:00
Thursday 08:00 - 18:00
Friday 08:00 - 18:00
Saturday 08:00 - 13:00

Telephone

0966645139

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Freshlife Việt Nam - Hành trình xanh posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Freshlife Việt Nam - Hành trình xanh:

Share

Mảnh ký ức!

Cuộc sống công nghiệp khiến tôi luôn cảm thấy mệt mỏi, guồng quay hối hả chẳng còn chỗ cho những phút giây thảnh thơi thư giãn. Khói bụi phủ mờ từng con phố. Tháng 4 năm 2016, tôi cùng gia đình trở về thăm làng quê nhỏ ở Lạng Sơn sau bao lần cố gắng thu xếp thời gian, cũng khá lâu kể từ lần về quê cuối cùng. Thong d**g trên con đường dẫn ra sông Kỳ Cùng, mùi ủ lá cây, rơm rạ, mùi bếp củi, vật nuôi, vị tươi mát của đất sau cơn mưa đã tạo nên hương vị xưa cũ - hương vị của thiên nhiên. Sải bước trên thảm cỏ gừng xanh mát, hít thật sâu luồng không khí trong lành của buổi sáng cuối xuân đầu hè, tâm trí tôi ùa về ký ức thủa thơ ấu– thời mà ông tôi vẫn hứng nước mưa pha trà, thời mà tụi nhỏ rủ nhau ngắt trộm dưa chuột, lau vội vào vạt áo, cắn một miếng giòn tan, ngọt mát mới ngon làm sao, thời mà chúng tôi thoải mái nô đùa dưới cơn mưa rào mùa hạ… Có lẽ lũ trẻ con tôi bây giờ chẳng bao giờ có được những kỷ niệm trong trẻo như vậy nữa, bởi ô nhiễm, bởi phân bón hóa học, bởi thuốc trừ sâu, bởi vô vàn những thứ phi tự nhiên và công nghiệp đã cướp đi những điều tuyệt diệu ấy.

Chuẩn bị cho bữa cơm chiều, tôi xuống thăm khu vườn nhỏ của bác, nơi hàng cây ăn quả lâu năm bác trồng cùng những luống rau xanh tươi mơn mởn. Có lẽ lâu lắm rồi tôi mới lại thấy được cái cảm giác nhẹ nhàng, thanh bình như vậy. Bác kể người dân ở đây chỉ chăm cây bằng phân chuồng, bắt sâu bằng tay.

Khi quay về Hà Nội, tôi trăn trở suy nghĩ về cuộc sống hiện tại, về điều kiện sống, về những ngày gần gũi với thiên nhiên mà tôi đã có - một cuộc sống mà giờ đây đã trở nên vô cùng xa xỉ và chỉ còn lại rất ít ở những vùng quê hẻo lánh. Chẳng lẽ thế hệ của các con tôi, và những thế hệ sau nữa sẽ không bao giờ biết được vị ngọt thuần khiết của nước mưa, vị thanh mát của rau quả được chăm bón thuận tự nhiên, và nhiều nhiều nữa những điều tuyệt vời mà mẹ thiên nhiên ban tặng cho chúng tôi trước đây sẽ vĩnh viễn mất đi? Những trăn trở ấy thôi thúc tôi kiếm tìm một con đường, tôi cần phải làm gì đó để tìm lại và gìn giữ những giá trị tốt đẹp của mẹ thiên nhiên!