25/09/2023
Nhật kí lang thang Hà Nội
Hôm nay à, chiều thì mưa to ơi là to, cứ tưởng sẽ ở phòng trọ đến tối, nhưng gần tối lại tạnh mưa, không khí rất trong lành. Tôi đi lang thang xung quanh, mua 6 cái bánh mì que, dùng vouchers mua được 2 ly trà sen vàng đó, vừa uống vừa xem công chúa Ori, vui biết bao. Rồi tôi đi dạo tiếp, ngồi ở trước 1 khu chung cư, gió mát lắm, gặp 2 bé chó cùng chủ đi dạo, hạnh phúc ghê, cũng hâm mộ nữa, đến bao giờ tối mới có thể nuôi được bé mèo, bé chó thuộc về riêng mình, tối tối cùng nhau đi dạo nhỉ. Ngồi nghĩ 1 lúc lại tâm trạng, rồi ngồi khóc, tôi không biết nếu con đường tôi chọn khác đi, thì tương lai có khác đi không. Sẽ nuôi 1 con mèo, tên là Bình An ha, sẽ đón bà cùng lên đây, thăm thú sự nhộn nhịp của nơi này, sẽ có nhiệt huyết cố gắng vì tương lai. Lại 1 ngày ngẫm nghĩ về sau này