30/09/2024
MẸ ĐƠN THÂN BỎNG NẶNG, CON THƠ Ở NHÀ MỎI MẮT NGÓNG CHỜ, NGÀY NÀO CŨNG HỎI ÔNG NGOẠI "MẸ ĐI ĐÂU RỒI, SAO VẪN CHƯA VỀ VỚI CHÚNG CHÁU?"😭
Chia tay chồng sau 11 năm hiếm muộn, chị Tâm làm thụ tinh nhân tạo để có được cặp song sinh Ngọc - Long. Cuộc sống của 3 mẹ con chưa hết vất vả thì mới đây, chị Tâm gặp tai nạn bỏng nguy kịch.
Có lẽ đây là lần đầu tiên hai đứa trẻ Nguyễn Chi Ngọc và Nguyễn Minh Long (cùng SN 2020) lại xa mẹ lâu đến vậy. Đêm nào, các em cũng hỏi ông ngoại: "Mẹ đi đâu rồi, sao vẫn chưa về với chúng cháu?". Nghe các con nói, người lớn chỉ biết rơi nước mắt trong im lặng.
Mẹ của các em, chị Nguyễn Thị Thanh Tâm (SN 1984, quê Phú Thọ) làm công việc chính là công nhân vệ sinh tại Nhà máy hoá chất thuộc Tổng Công ty giấy Việt Nam. Ngoài ra, chị còn nấu cháo từ sáng sớm rồi đem ship cho người dân xung quanh theo đơn đặt trước. Khoảng 4h sáng ngày 31/8/2024, bình ga bất ngờ phát nổ: khi chị Tâm đang nấu cháo. Hậu quả, chị bị bỏng nặng, được đưa đến bệnh viện gần đó sơ cứu rồi chuyển ngay lên Bệnh viện Bỏng Quốc gia trong tình trạng nguy kịch.
Tại đây, bác sĩ nhận định chị Tâm bị bỏng với diện tích lên đến 65%. Để lo cho chị, ông Nguyễn Ngọc Tường (bố đẻ) đã phải vay mượn hơn 100 triệu đồng cùng với số tiền mọi người ở công ty hỗ trợ. Đến nay, tiền viện phí đã lên tới hơn 200 triệu đồng mà vẫn còn tiếp tục tăng.
Đến nay, số tiền vay mượn để chạy chữa cho chị Tâm đã cạn dần, bố đẻ và họ hàng đều nghèo khó, chẳng giúp được thêm. Trung bình mỗi ngày, gia đình cần trả 6 triệu đồng viện phí, chưa kể các khoản thuốc nằm ngoài danh mục bảo hiểm y tế hỗ trợ đắt đỏ.
Chia sẻ với PV, chị Nguyễn Thị Thu Hiền (em gái chị Tâm, hiện đang trực tiếp chăm sóc chị gái) tâm sự: "Chị tôi số khổ, một mình vất vả làm lụng nuôi con, ấy vậy mà nay lại gặp nạn chẳng biết sẽ thế nào. Các cháu ở nhà với ông ngoại liên tục gào khóc đòi mẹ càng làm người lớn đau lòng".