14/07/2023
Chào Pita bé nhỏ!
Từ khi quyết định mang bầu con, mẹ đã chọn thực phẩm sạch, hữu cơ nạp vào cơ thể để mong những gì tốt đẹp nhất, an lành nhất đến với con.
Mẹ và bố đều làm ở tỉnh. Hồi bầu con, mẹ nghén nặng, nên không đi đi về về từ nhà đến công ty được, nên bố mẹ quyết định ở trọ. Làm sao để vừa đảm bảo việc ở gần công ty, vừa chọn được một nguồn thực phẩm sạch đây. Khu bố mẹ ở là khu chợ, mọi người bày đủ thứ hàng ra bán nhưng ở tỉnh, thì không dễ gì kiếm được rau củ hữu cơ như ở Hà Nội. Vậy là, dù ở trọ, bố mẹ vẫn quyết sắm một cái tủ lạnh. Cứ cuối tuần, gia đình mình lại rồng rắn về Hà Nội, đặt mua đủ thứ thực phẩm. Rồi tới sáng thứ hai, bố dậy sớm từ 4h sáng, chất hết đồ vào va ly, ra bắt xe công ty chuyến sớm nhất, để kịp vòng về nhà trọ cất đồ, rồi mới tất tả chạy đến công ty. Mẹ bầu bì, nên hai mẹ con mình dậy muộn hơn, bắt chuyến xe sau để sang công ty làm việc.
Những ngày tháng đó nghĩ lại kể cũng vất vả mà gia đình mình đồng lòng nên cũng vui lắm con ạ. Để có bữa ăn sạch cho mẹ con mình, bố đã rất tất bật, nhưng chưa bao giờ kêu ca, luôn lạc quan vui vẻ.
Rồi ngày còn chào đời cũng đến. Mẹ sinh con dễ, không phải tiêm mũi giảm đau nào. Con bé bỏng tuy không vạm vỡ khi chào đời, nhưng môi đỏ mọng, da trắng tinh.
Và nhà mình bén duyên với thực phẩm sạch, thực phẩm hữu cơ từ bữa đó. Cám ơn con trai đã mang duyên lành đến cho bố mẹ.
Yêu con...