06/11/2024
Ai đó xui các bạn tỉnh táo, tốt rồi. Nhưng tỉnh để vơ vét cũng hỏng, mà tỉnh để buông bỏ cũng hỏng bét luôn.
Tỉnh thực ra là loại trạng thái ngây thơ trở lại. Đời ném cờ vào tay thì cứ hết mình mà phất. Đời đổi hứng tước đi thứ gì thì cũng nhoẻn miệng cười mà tiễn mà buông.
Sự nghiệp đang lẫy lừng thì cứ thế mà tiến bước hiên ngang. Nhà xe đang đàng hoàng thì cứ thế mà xài mà hưởng. Gia đình hạnh phúc, con ngoan sao mà phải ẩn mình?
Cái gì là của bạn đương nhiên sẽ lọt vô tay bạn, và việc của bạn là tận hưởng hết mình. Cái gì vốn không đủ duyên thuộc về thì cưỡng cầu cỡ nào nó cũng cứ ra đi mất hút - việc của bạn đơn giản là buông.
Không dại gì cố tình buông bỏ khi đang yên ấm bên nhau, không dại gì vơ vét khi thấy rõ chơi cách này là không tử tế.
Mọi thứ cứ để tự nhiên như thế, ở bất cứ thời điểm hay hoàn cảnh nào thì các lựa chọn phù hợp sẽ tự phơi bày ra trước bạn. Việc của bạn là chọn trò mà chơi! Mà đã chơi game thì hí hửng cả quá trình chứ thắng thua đừng nên xem trọng. Tỉnh táo chỉ là để nhận ra - có muốn thêm cũng không được mà muốn bớt cũng chẳng xong. Vì tạo hóa vốn biết cách phân chia, sao cho ai cũng được hưởng cả hai chiều sướng khổ cuộc đời.
Trung Quốc chào đón Dova, với vô vàn cách chụp ảnh 🤳 checkin Sân Bay tặng cả nhà ! 🌷