24/12/2021
Cô bạn học chung lớp cấp 3 của tôi xinh đẹp nhưng lỡ làng.
Hồi ấy, cứ mỗi tháng có vài ngày đến lớp, cũng thấy bạn ấy khóc, nhưng đến bây giờ, lên Facebook tìm được nick của bạn ấy, mới thấy là bạn ấy đã cưới chồng, gương mặt giờ trông rạng rỡ. Gọi điện hỏi ra mới biết năm xưa đau khổ là vì tháng nào tới *kì* cũng đau bụng chết đi sống lại, khó chịu vô cùng. Mãi đến lúc trưởng thành, mới tìm được công thức để xoá được nỗi lo đau bụng ki*h mỗi tháng - Mật ong chứ chả thứ gì xa lạ.
Hạnh phúc đến, lấy được chồng tốt, có thêm tự tin, sức khoẻ ổn định, làm công việc tốt. Tôi nghe mà vui cho cô ấy, hỏi cô bày cho mấy công thức này:
+ CT1: Pha 3 muỗng canh mật ong cùng 1 cốc nước ấm, uống vào mỗi buổi sáng
+ CT2: Uống 1 cốc sữa ấm cùng mật ong vào mỗi buổi sáng trong suốt thời gian ki*h nguyệt
+ CT3: Giã nát hoặc xay nhuyễn gừng tươi, lọc lấy nước cốt. Cho nước ấm vào nước cốt gừng cùng mật ong rồi uống
---
Tùng Mật
Các chị em cần nguyên liệu ib kín cho e nhé!