27/05/2024
Hoa phượng cũng đã nở rộ, mùa hè đã tới - mùa hè cuối thời học sinh. Nghĩa là chúng ta sắp phải xa nhau rồi. Sau này chúng ta sẽ đi qua rất nhiều mùa hè, nhưng chẳng có mùa hè nào có chúng ta năm đó nữa!
Sau ngày tốt nghiệp, chúng ta không còn những buổi sáng 5 tiết, chiều 4 tiết, rồi về lại học đến đêm.....Không còn được nghe những câu chuyện hài hước của đứa bạn cùng bàn, không còn những ngày tháng đi học muộn, bị chép phạt đến rụng rời cả tay. Không còn những tiết học áp lực, lúc ấy chỉ mong sao không phải học nữa. Nhưng ai có ngờ khi rời xa thời học sinh rồi ta lại muốn trở lại những năm tháng ấy. Không phải là trở lại với đống sách vở và áp lực, mà là trở lại với những đứa bạn, những câu chuyện và những tiếng cười thời học sinh ấy!!
Chúng ta đã từng có rất nhiều kỉ niệm, chúng ta đã cùng nhau trải qua 3 năm thanh xuân rực rỡ...Những ngày đầu làm quen nhau, trở thành bạn của nhau, cùng đồng hành, cùng sẽ chia, có cả những lần hờn dỗi nhau, cùng nhau trải qua biết bao kỉ niệm. Chỉ mong rằng, sau này khi xa nhau, các bạn vẫn sẽ nhớ mãi những ngày tháng thanh xuân tươi đẹp ấy!!! Chúc tất cả các bạn "Thượng lộ bình an, một đời hạnh phúc"
Mong chúng ta sẽ đỗ NV1, sẽ thành công, sẽ sống thật hạnh phúc!!!