14/04/2026
Trước khi có con, mình từng nghĩ hạnh phúc là một thứ gì đó xa xôi, mơ hồ.
Nhưng khi được làm mẹ, mình mới vỡ lẽ:
Hóa ra trên thế giới này thật sự tồn tại một sự gắn kết kỳ diệu đến vậy.
Không phải bằng lời hứa, không phải bằng vật chất.
Mà bằng cách – con chưa hiểu “tình yêu” là gì, nhưng vẫn dang tay ôm mình. Con chưa biết “tin tưởng” nghĩa là sao, nhưng vẫn chạy đến bên mình khi sợ hãi.
Mình âm thầm hạnh phúc bên các con suốt một thời gian dài.
May mắn biết bao khi được chứng kiến con lớn lên, được thấy nụ cười đầu tiên, được nghe tiếng “mẹ” bập bẹ.
Các con đã cho mẹ thứ quý giá nhất:
Một hạnh phúc có thể nhìn thấy, có thể cảm nhận, và ở ngay trong vòng tay mình mỗi ngày.