27/11/2024
😀 Từ ngày bán tất tôi hay nhìn chân đối phương các ông ạ! Thú vị phết!
🔘 Có ông thì cắp cặp Samsonite, mặc blazer Brook Brother, đi giày Ecco nhưng đôi tất trắng đến cổ chân gião chun nhìn cộc lệch, tôi hỏi vợ ông làm nghề gì? Ông ấy bảo tôi chỉ có bồ thôi, vợ bỏ!
🔘 Có ông thì chân hôi truyền kì, hôm nào buổi chiều mùi cũng như chuột chết, đến một chiều hè ngồi quán bia ghế thấp ở vỉa hè, cơn gió trời tạt vào tôi một mùi kinh dị, tôi mới hỏi thật ông đi tất gì? Ông ấy bảo vợ tôi nó mua cho một lố 20 đôi trắng mỗi sáng mở ngăn kéo tự nhặt. Tôi cố uống nốt cốc bia trả tiền rồi đứng lên đi về, ông ấy cố níu kể nốt về thân phận làm gì cũng phải xin tiền mụ vợ keo kiệt. Hoá ra chân hôi và vợ keo kiệt có liên quan thật.
🔘 Có ông thì thực sự thơm, đi làm mà nước hoa với đồ hiệu từ đầu tới chân, giày bóng lộn, tất bên trong cũng comple với bộ đồ bên ngoài, trong túi có khăn mùi soa cần phát rút ngay ra, không dùng giấy nhà hàng như bọn tôi, mà ngày nào cũng lại có 1 cái giặt là cẩn thận, gấp phẳng phiu. Tôi hỏi anh mua phụ kiện ở đâu? Ông ấy bảo vợ anh toàn quẹt thẻ của anh, cái bill 5 triệu đồng/lần shopping mua tất, 2 triệu đồng/lần mấy cái khăn mùi soa... mua ở đâu? Ở Nhật với Mỹ.
Và còn nhiều lắm những câu chuyện, cứ để ý mà xem, những ông chân không hôi là những ông biết tiêu tiền hoặc có vợ biết tiêu tiền... kiếm được hay không lại là chuyện khác.
Haha, đúng là cuộc đời... nhìn đôi chân thấy cả cuộc sống phía sau của các quý ông, và để mà soi mói như tôi thì đời này có mấy người. Nhưng thật ra, đầu tiên không phải là tiêu bao nhiêu tiền để mua vài đôi tất, mà là nếu chấp nhận đi tất hôi chân thì chỉ có 2 khả năng: 1 là ông rất keo kiệt hoặc có vợ keo kiệt; 2 là ông cam chịu sống cuộc đời khổ hạnh không lối thoát.
Tôi viết ra không phải để quảng cáo rằng ở chỗ tôi bán tất xịn giá rất ổn, khách họ khôn gấp mấy lần cái đứa đi rao mồm. Tôi chỉ muốn nói rằng, ở thời đại này mà còn để chân hôi, tất gião thì đảm bảo các anh đang sống một cuộc sống thật sự không hạnh phúc.
😀 Tôi nói sai chắc cái shop Tất Nhật này hết khách!