Phan Thu Thảo

Phan Thu Thảo Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Phan Thu Thảo, Grocers, 68 Hoàng Ngân Thanh Xuân Hà Nội, Hanoi.

KHÓC CHO KẺ PHỤ TÌNHTác giả: Thu ThảoThế giới đó em không còn mơ mộngChẳng có gì ngoài lạc lõng chơi vơi Cứ thấy rằng mì...
06/01/2024

KHÓC CHO KẺ PHỤ TÌNH
Tác giả: Thu Thảo
Thế giới đó em không còn mơ mộng
Chẳng có gì ngoài lạc lõng chơi vơi
Cứ thấy rằng mình chọn đã đúng nơi
Nhưng không phải là nơi bình yên nhất

Em đã thấy những lời yêu đường mật
Cũng nghe nhiều nên ngây ngất khó quên
Cũng say cuồng đắm đuối phút dịu êm
Nhưng đánh đổi sự bằng lòng chấp nhận

Theo cái cách nhận sai khi anh giận
Xin lỗi anh xen lẫn tiếng van xin
Nói thật lòng em vẫn giữ niềm tin
Anh yêu thật và giữ gìn mọi thứ

Nhưng thất vọng thì bắt đầu góp đủ
Đến bây giờ giọt nước đã tràn ly
Thì làm sao níu giữ lại được gì
Đến hiện tại mấy khi anh thay đổi

Biết trân trọng biết lắng nghe em nói
Yêu em như... cách em đã yêu anh
Khó phải không? Khi không đủ chân thành
Thì tất cả đều mong manh hết sức

Em ảo tưởng không quay về hiện thực
Dù không còn tim thổn thức như xưa
Dù không tin vào một kẻ dối lừa
Nhưng vẫn khóc như mưa khi đêm xuống.

LỜI YÊU EM CHƯA NÓI Tác giả / Thu ThảoTIẾNG ân ái chưa từng bày tỏYÊU thương này giữ đó được không CHƯA se mộng thắm tơ ...
03/02/2023

LỜI YÊU EM CHƯA NÓI
Tác giả / Thu Thảo
TIẾNG ân ái chưa từng bày tỏ
YÊU thương này giữ đó được không
CHƯA se mộng thắm tơ hồng
KỊP mà ghì lấy ước trông bên mình
XẾP nỗi nhớ duyên tình vời vợi
VẦN thơ buồn phơi phới tuôn ra
THÌ sao có thể mặn mà
NGƯỜI đâu để ý nơi xa mãi chờ
XƯA chẳng nói ngu ngơ quá đỗi
ĐÃ bao mùa lạc lối yêu đương
RẼ sang một bước chia đường
PHÂN chia hai ngả vấn vương tim khờ
ĐÔI đứa phải bơ vơ lạc lõng
ĐƯỜNG mai này thiếu bóng tình nhân
TIẾNG YÊU CHƯA KỊP XẾP VẦN
THÌ NGƯỜI XƯA ĐÃ RẼ PHÂN ĐÔI ĐƯỜNG.

XUÂN YÊU THƯƠNGTác giả :Thu ThảoXuân về cánh én lượn quanh Đào khoe cúc tỏa tranh dành nắng mai Xuân nay thấp thoáng tra...
26/01/2023

XUÂN YÊU THƯƠNG
Tác giả :Thu Thảo
Xuân về cánh én lượn quanh
Đào khoe cúc tỏa tranh dành nắng mai
Xuân nay thấp thoáng trang đài
Cho tình rạo rực cùng khai nghĩa nồng

Xuân tràn khắp ngõ ngoài trông
Làm thêm nét đẹp môi hồng xuyến xao
Xuân đưa vị ngọt hương ngào
Vòng tay rộng mở thầm trao câu lời

Xuân từng ánh mắt người ơi
Điểm trong khúc nhạc rạng ngời ý thơ
Xuân lay mộng ước bây giờ
Nôn nao tuyệt bút duyên tơ buộc ràng

Xuân nhiều thịnh vượng an khang
Tấn Tài tấn lộc nhẹ nhàng thảnh thơi
Tân xuân vạn phúc ngàn đời
Ấm lòng con trẻ vui chơi giỡn đùa

Xuân đừng cứ mãi thiệt thua
Đông tàn xuân đến giao mùa vậy thôi
Xuân về cảm xúc bồi hồi
Dâng trào gắn chặt lứa đôi một nhà.

Năm 2023 đã đến.. Chúc bạn đáng mến, sang năm Quý Mão sự nghiệp tiến lên. Gặp thêm nhiều điều hên. Đong cho đầy nhiều hạnh phúc. Gói cho trọn lộc tài. Giữ cho cuộc đời mãi an khang. Thắt chặt phú quý. Cùng chúc nhau như ý. Hứng cho tròn an khang. Cầu chúc năm mới bình an. Cả nhà đều sung túc.”
Chúc mọi người năm mới nghìn sự như ý, vạn sự như mơ,triệu sự bất ngờ,thêm tỷ lần hạnh phúc.
Cảm ơn mọi người luôn bên em

NẾU BIẾT NGÀY MAI ANH LẤY VỢTác giả // Thu Thảo Nếu biết ngày mai anh lấy vợ Em về chạy đến phá tan hoang Đám cưới nhà a...
25/11/2022

NẾU BIẾT NGÀY MAI ANH LẤY VỢ
Tác giả // Thu Thảo
Nếu biết ngày mai anh lấy vợ
Em về chạy đến phá tan hoang
Đám cưới nhà ai cười hớn hở
Thì cho tiếng khóc để *bẽ bàng

Nếu biết ngày mai anh lấy nó
Em về báo động gái làng trong
Phục kích chờ ngay bên cổng ngõ
Xe hoa phá nát để vui lòng

Nếu biết ngày mai anh lấy vợ
Mua dầu chục lít thế là xong
Chế đượm xung quanh nhiều hết cỡ
Đêm khuya dập lửa khỏi *động phòng

Nếu biết ngày mai em lấy vợ
Đành về dụ dỗ cắt hai viên
Để tặng quà mừng cho rực rỡ
Xem ra cũng khó để mà liền

Nếu biết ngày mai anh lấy vợ
Em về luyện võ giỏi quyền công
Học kĩ liên hoàn thêm đá cước
Ra chiêu đánh úp, trả duyên hồng

Nếu biết không yêu đừng hứa hẹn
Câu thề nguyện ước cũng xong xuôi
Bỗng phụ lòng tôi ,duyên chẳng bén
Giờ đây chấp nhận mộng tan rồi.

CẢM ƠN NGƯỜI ĐÃ RỜI BỎ TÔI ĐICHO TÔI HIỂU KHÔNG CÓ GÌ MÃI MÃITÌNH GIAN DỐI Tác giả// Thu Thảo CẢM ..xúc đã không cò...
19/11/2022

CẢM ƠN NGƯỜI ĐÃ RỜI BỎ TÔI ĐI
CHO TÔI HIỂU KHÔNG CÓ GÌ MÃI MÃI
TÌNH GIAN DỐI
Tác giả// Thu Thảo
CẢM ..xúc đã không còn như lúc trước
ƠN .. nghĩa tàn người bước bỏ theo ai
NGƯỜI..cũng buông kí ức của năm dài
ĐÃ ...vùi lấp tương lai từng ước thệ
RỜI...bến cũ thuyền trôi dòng nhân thế
BỎ...duyên tình rơi dâu bể đắng cay
TÔI.. lặng im nuốt lệ buốt tim này
ĐI...bên cạnh mà tay không thể nắm
CHO...giây phút cô đơn sầu gặm nhấm
TÔI... Nghẹn lòng gói gắm lại tâm tư
HIỂU...bản thân, trải nghiệm, nếm từ từ
KHÔNG...níu kéo vị dư âm tẻ nhạt
CÓ ..cuộc sống khiến ai rồi cũng khác
GÌ ... Hai người lạc mất nửa yêu thương
MÃI ..luyến lưu đoản khúc mộng nghê thường
MÃI.. vương vấn ..vấn vương..tình mù quáng.

Trái tim nhỏ từ nay không còn trốngVì có anh cho nhựa sống căng đầyKHÁT VỌNG TÌNH NHÂNTác giả/ Thu ThảoCánh đồng hoa tho...
29/10/2022

Trái tim nhỏ từ nay không còn trống
Vì có anh cho nhựa sống căng đầy
KHÁT VỌNG TÌNH NHÂN
Tác giả/ Thu Thảo
Cánh đồng hoa thoảng hương vị dịu dàng
Con bướm trắng chập chờn ngang vũng nước
Nhìn rất đẹp cảnh huy hoàng phía trước
Sánh vai cùng đi vượt cánh đồng hoang

Nụ cười anh ngỡ như nắng ươm vàng
Em ngây ngất trong vòng tay ấm áp
Dù cuộc sống có phong ba bão táp
Đến bên người như cập bến thuyền yêu

Chốn bình yên thấp thoáng khói lam chiều
Ngôi nhà gỗ giữa miền cao lộng gió
Mình hãy sống dưới khung trời ráng đỏ
Có niềm vui hiện rõ ánh mắt cười

Hai đứa mình sống hết tuổi đôi mươi
Cùng nhau đến khung trời riêng thơ mộng
Trái tim nhỏ từ nay không còn trống
Vì có anh cho nhựa sống căng đầy

Mình sẽ cùng thỏa sức để dựng xây
Lâu đài nhỏ vun đầy hương hạnh phúc
Dù gian khổ vẫn đồng lòng tiếp tục
Mãi bên nhau cảm xúc thật ngọt ngào.

Thanh Xuân dành nhớ một ngườiĐến khi tóc bạc ...tim người vẫn đau.MÌNH GẶP LẠI NHAUTác giả : Thu ThảoMình gặp nhau giữa ...
24/10/2022

Thanh Xuân dành nhớ một người
Đến khi tóc bạc ...tim người vẫn đau.
MÌNH GẶP LẠI NHAU
Tác giả : Thu Thảo
Mình gặp nhau giữa con phố không người
Em chỉ biết nở nụ cười e thẹn
Cảm giác thật giờ đây đành kìm nén
Ánh mắt nhìn bẽn lẽn cúi chào nhau

Mình gặp nhau khi tóc đã phai màu
Không còn trẻ như hồi trau chuốt nữa
Quá độ tuổi còn già hơn trang lứa
Vì tháng năm đốt nửa mảnh thân tàn

Mình gặp nhau khi hết bóng thời gian
Không mới mẻ còn chứa chan nước mắt
Cả thân xác là nỗi đau góp nhặt
Nếp nhăn nhiều trên mí mắt làn da

Mình gặp nhau khi lứa tuổi đã già
Chẳng mơ mộng đậm đà thời niên thiếu
Bởi sóng gió làm cho mình đủ hiểu
Yêu một người chủ yếu thấy người vui

Mình gặp nhau mà cảm giác bùi ngùi
Khi tất cả buông xuôi theo định mệnh
Thuyền đã lạc chẳng còn mong cập bến
Phải cam lòng tuân lệnh của trời thôi

Mình gặp nhau khi có cặp có đôi
Giấu dòng lệ tim bồi hồi xao xuyến
Nếu tình cảm giống như là câu chuyện
Thì xin đừng lưu luyến gánh tương tư.

Address

68 Hoàng Ngân Thanh Xuân Hà Nội
Hanoi
999999

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Phan Thu Thảo posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Phan Thu Thảo:

Share

Category