Trang Chíp

Trang Chíp Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Trang Chíp, Grocers, Hanoi.

02/06/2023

📝 TNT TRONG TÔI 2023
Họ và tên: Lê Thị Phương Thảo
Nhóm: 3
Khóa: 64
__________________
Bài viết số 10:

𝐂𝐨𝐧 𝐧𝐡𝐨̛́ 𝐥𝐚̣𝐢 𝐥𝐲́ 𝐝𝐨 𝐜𝐨𝐧 𝐛𝐚̆́𝐭 đ𝐚̂̀𝐮, 𝐥𝐲́ 𝐝𝐨 𝐜𝐨𝐧 𝐜𝐡𝐨̣𝐧 𝐦𝐚́𝐢 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐓𝐢̀𝐧𝐡 𝐧𝐠𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧, 𝐥𝐲́ 𝐝𝐨 𝐜𝐨𝐧 𝐯𝐚̂̃𝐧 đ𝐚𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩 𝐭𝐮̣𝐜, 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐮̛̀ 𝐛𝐨̉ 𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡 𝐧𝐚̀𝐲!

Ngày bé, con ấp ủ ước mơ sau này con sẽ đi muôn nơi, đến những vùng đất mới, giúp đỡ những mảnh đời khó khăn, mang lại cuộc sống ấm no cho bao người. Ước mơ của con vẫn ngày ngày sinh sôi để rồi hôm nay con chọn mái nhà Tình nguyện. Ai cũng hỏi con lí do con vào Đội là gì, con vẫn thường nói đùa rằng con chỉ vô tình chọn nó nhưng thật ra con đang nuôi dưỡng ước mơ của con, con không dám nói ra điều này vì con không biết liệu con có làm được không hay lại dừng chân giữa hành trình dang dở hoặc có thể con không dám bắt đầu… Con từng không dám chắc điều gì cả nhưng đến giờ phút này con biết rằng tuổi trẻ chỉ có một lần, con sẽ sống hết mình bằng sức trẻ, bằng nhiệt huyết, bằng những ước mơ và hoài bão của bản thân.

Những ngày Tập huấn Công tác Tình nguyện ở Bắc Giang, bố vẫn thường hỏi con: “Có mệt không con?”, “Có nắng lắm không con?”, “Làm gì thì cũng phải bịt kín khăn nhé!”, con chỉ đáp lại rằng :“Không sao, con vẫn ổn ạ”. Nhưng thật ra con đang mệt vô cùng, con cảm thấy đuối sức vì thời tiết nắng nóng và khắc nghiệt nơi đây, nhiều lúc con chỉ muốn ngất đi nhưng rồi con vẫn gắng gượng vì con biết anh chị và các bạn đang cố gắng hơn con nhiều, mọi người vẫn đang hăng say làm việc, vất vả lo lắng cho từng bữa ăn giấc ngủ của con khiến con cảm thấy mình thất bại, yếu đuối vô cùng. Đôi lúc con muốn bỏ cuộc nhưng con nghĩ lại ngày con quyết định lựa chọn vào Đội, nhớ lại hành trình con đã cố gắng vừa qua…

“𝐂𝐡𝐮́𝐧𝐠 𝐭𝐚, 𝐤𝐡𝐢 𝐯𝐚̂̃𝐧 𝐜𝐡𝐮̛𝐚 𝐛𝐮̛𝐨̛́𝐜 đ𝐞̂́𝐧 𝐭𝐮𝐨̂̉𝐢 𝐠𝐢𝐚̀, 𝐭𝐡𝐢̀ 𝐯𝐚̂̃𝐧 𝐬𝐨̂́𝐧𝐠 𝐛𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐢̣𝐩 đ𝐚̣̂𝐩 𝐜𝐮̉𝐚 𝐜𝐨𝐧 𝐭𝐢𝐦, 𝐯𝐚̀ 𝐦𝐚̃𝐢 𝐭𝐫𝐨̂𝐢 𝐭𝐡𝐞𝐨 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐝𝐨̀𝐧𝐠 𝐱𝐮́𝐜 𝐜𝐚̉𝐦 𝐤𝐡𝐨̂𝐧 𝐥𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠, 𝐜𝐡𝐮́𝐧𝐠 𝐭𝐚 𝐬𝐞̃ 𝐥𝐮𝐨̂𝐧 𝐲𝐞̂𝐮 𝐡𝐞̂́𝐭 𝐜𝐚̉ 𝐜𝐚́𝐢 𝐭𝐮𝐨̂̉𝐢 𝐭𝐫𝐞̉ 𝐯𝐨̂́𝐧 𝐝𝐢̃ 𝐧𝐠𝐚̆́𝐧 𝐧𝐠𝐮̉𝐢 𝐧𝐚̀𝐲!”

Ngày 08/11/2022, thấy tên mình trong danh sách trúng trúng tuyển Nhóm 3 - HÍT VÀO THỞ RA, em đã vui mừng khó tả, em liên tục comment thể hiện niềm vui của mình ở page Đội, rồi em nhận được những lời mời kết bạn từ anh chị, nhắn tin với anh chị em thấy được sự gần gũi và thân thiết kỳ lạ, em chưa bao giờ nghĩ em sẽ thoải mái chia sẻ như vậy với một người xa lạ, anh chị bảo em rằng:“Đến sớm nhé, anh chị chờ em”.

Ngày 09/11/2022, ngày em lấy giấy triệu tập từ Đội, anh chị bảo anh chị đang chờ em đấy mau đến đi, em chỉ vội vàng mua 2 thỏi kẹo và đi đến nơi lấy giấy, em lén lút đưa cho chị Cam và chị Iki, chị bảo chị không được ăn bây giờ vì chị đang mặc Áo Xanh ngồi bàn làm việc, lúc đấy em đã bắt đầu ghi lại trong đầu những quy tắc mới lạ với em đến vậy, em ngồi trò chuyện với anh chị đến mãi lúc mọi người dọn bàn ghế đi về, em đã dần nhớ tên anh chị không chỉ của Nhóm mình mà còn anh chị các Nhóm khác, em cảm thấy ai cũng thân thiện và đáng yêu vô cùng. Em kể với bạn em về anh chị, em rất chờ mong những ngày tháng sau này.

Ngày 11/11/2022, ngày anh chị đón chúng em về nhà, em chỉ biết cảm thán về những gì anh chị đã chuẩn bị, là những món quà bé xinh nhưng em biết đằng sau nó là tâm tư, tình cảm anh chị gửi gắm cho những bé Sao biển chúng em. Tối hôm đấy trở về nhà em vẫn chìm đắm trong sự đáng yêu của anh chị thì em nhận được một tin nhắn rằng:“Nếu có thể em hãy nhắn tin cảm ơn đến anh chị BTC nhé!”, lúc đấy em mới chợt nhận ra mình đã quên mất điều này, lúc đấy em liền nhắn ngay lời cảm ơn đến anh chị BTC và được anh chị hồi đáp, em đã rất vui và sung sướng. Từ đấy, ngày từng ngày em thấy bản thân mình trưởng thành hơn nhiều, thấu hiểu được công lao của anh chị và các bạn hơn, em biết bản thân nên đóng góp nhiều hơn nữa cho Đội.

Ngày 18/12/2022, ngày em đến với Ban Truyền thông, Ban cho em rất nhiều thứ, em có thêm những kiến thức mới, em có thêm những người bạn thân thiết, em không nghĩ em sẽ gặp được người chân thành với em đến vậy, những người bạn ấy luôn lo lắng, quan tâm, để ý đến cảm xúc của em, luôn là người em ngưỡng mộ và em đã học tập được từ các bạn rất nhiều điều, các bạn luôn là niềm vui đối với em, cứu rỗi em khỏi những tiêu cực trong cuộc sống. Và rồi em tiếp lửa cho các bạn đến với Đội, đến với Nhóm 3, em chưa bao giờ hối hận về điều em đã làm. Ban cho em những tình cảm lớn đến mức em không nghĩ là em sẽ có được. Em luôn tự hào khi được gọi tên với vai trò là nhân sự Ban Truyền thông, em hạnh phúc khi được mọi người nói rằng:“Cảm ơn Ban Truyền thông”, em thấy được anh chị cố gắng vì Ban nhường nào, em chỉ ước mình có thể làm được nhiều hơn cho anh chị, cho Ban, em sẽ cố gắng thực hiện hoá điều đó mỗi ngày!

Em nhớ lần đầu tiên đi Hoạt Động Nhóm, khi vừa bước vào lớp, nước mắt em đã không kìm được khi thấy các bé ở lớp C4 Trung Tự, em tự thấy bản thân may mắn vô cùng, em biết được ngoài kia còn rất nhiều người khó khăn, vất vả với cuộc sống này như nào, em tự hào khi được mặc Áo Xanh và chơi cùng các em, được các em yêu mến và nhớ đến. Ngay tối hôm đó, em đã kể với chị Na về cảm xúc của em, em được chị chia sẻ nhiều hơn về hoạt động này, em tự hào khi thấy anh chị đã cố gắng để duy trì hoạt động ý nghĩa này bao năm qua, em biết em và các bạn phải tiếp nối công lao của anh chị, tiếp nối nụ cười cho các bé, tuy chỉ là một hoạt động nhỏ nhưng em tin đây là khởi đầu cho hành trình lớn sau này.

Rồi từng chương trình qua đi, từ Cánh Én Ngày Xuân rồi đến Dòng Máu Lạc Hồng, TCM Cuối Tháng, em được trải nghiệm những công việc mới nào là kinh doanh, truyền thông nóng, rồi trở thành TNV phục vụ hiến máu, em cố gắng từng ngày từng ngày vì điều em thích nhưng hơn thế nữa là em muốn được ghi nhận, nhưng rồi em vẫn chưa đủ cố gắng, em không nhận được điều em luôn mong chờ, em cảm thấy bản thân vô dụng, em chỉ biết bật khóc, em cảm thấy bản thân ích kỷ vô cùng, em muốn trốn chạy tất cả. Nhưng rồi anh chị như nhìn thấu em vậy, em vẫn nhớ những đêm chị nhắn hỏi em:“Em có buồn không?” Em vẫn luôn che giấu cảm xúc, không muốn để ai biết nhưng ngay lúc đó em chỉ muốn vỡ oà, em nói với chị về cảm xúc của em, em được chị dỗ dành, che chở khiến em ấm lòng hơn rất nhiều và em hứa với chị rằng em sẽ luôn cố gắng như vậy, sẽ luôn khiến chị tự hào dù kết quả thế nào đi nữa.

Rồi một ngày, em nghe tin rằng Đội sẽ tuyển thêm CTV, em được chào đón những người bạn mới, em cảm thấy bản thân phải cố gắng hơn rất nhiều, tiếp thêm ngọn lửa nhiệt huyết cho các bạn. Ngay lúc này, khi đã cùng nhau trải qua 2 ngày Tập huấn Đội ở Bắc Giang, em cảm thấy chúng em đã gắn bó chặt chẽ vô cùng, nhìn thấy các bạn cười đùa cùng nhau, em cũng vô thức cười theo, được cùng các bạn lăn lê vẽ cổng trại, cùng nhau ngồi chuyến xe đến Bắc Giang, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau nắm tay chạy lửa trại, cùng nhau nỗ lực, cố gắng hết mình vì Nhóm 3, em cảm thấy đó là những điều hạnh phúc nhất trên đời. Em vẫn nhớ đêm lửa trại hôm ấy, lòng em rạo rực vô cùng, em nhớ từng câu chữ anh chị nói:”Chạy đi các em, chạy đi các em ơi”; trong đầu em chỉ còn vô thức chạy theo mọi người, xung quanh ồn ã tiếng hò hét, tiếng nhạc và sức nóng của ngọn lửa. Em chỉ biết chạy và chạy, nhưng được một lúc em đã thấm mệt, em đành phải rời vòng chạy ấy, em đã ngã luỵ đi nhưng anh chị liền giang rộng vòng tay đón lấy em, động viên tinh thần em, còn hối hả chạy đi lấy nước gừng cho em uống, em cảm động vô cùng, em nghĩ em sẽ không bao giờ quên được giây phút ấy🔥

𝐓𝐚̂𝐦 𝐭𝐡𝐮̛ 𝐜𝐮̉𝐚 𝐜𝐨̂ 𝐛𝐞́ 𝟏𝟗 𝐭𝐮𝐨̂̉𝐢 𝐧𝐠𝐡𝐢̃ 𝐯𝐞̂̀ 𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐦𝐨̛ 𝐯𝐚̀ 𝐤𝐡𝐚́𝐭 𝐯𝐨̣𝐧𝐠 𝐜𝐮̉𝐚 𝐛𝐚̉𝐧 𝐭𝐡𝐚̂𝐧.
Bố mẹ ơi, con của bây giờ trưởng thành hơn rất nhiều, Đội cho con những thử thách và dẫn lối con đến những ước mơ tưởng chừng như con sẽ không bao giờ chạm tới được. Ở một môi trường mới, con cảm thấy biết ơn khi ngoài gia đình còn có những anh chị, bạn bè luôn chăm chút cho con, yêu thương con nhiều đến vậy. Anh chị luôn hỏi con:“Về đến nhà chưa em?”; “Về đến nhà thì báo chị nhé”; “Có mệt không em, nếu mệt thì nói với chị nhé”; “Anh chị thấy được những điều em đang làm, những điều em đang cố gắng”; “Đừng khóc, em mãi là niềm tự hào của chị”. Con chưa bao giờ hối hận khi vào Đội, con luôn tự hào khi nói về Đội, con háo hức khi kể về những chương trình con đang tham gia, nơi con sẽ đi, sẽ đặt chân đến và làm Công tác Tình nguyện. Con đang sống quy củ hơn, con biết điều gì nên và không nên làm, con biết nhìn nhận cuộc sống xung quanh mình hơn, con biết yêu thương và trân trọng nhiều hơn, con mong bố mẹ sẽ luôn ủng hộ việc con làm, con đường con đi, sẽ luôn là chỗ dựa tinh thần mỗi khi con yếu đuối và muốn bỏ cuộc!

Anh chị ơi, em ước em mãi được làm em của anh chị, mãi được anh chị chăm lo, săn sóc từng tí một, mãi vô lo vô nghĩ như em của trước đây, nhưng sẽ còn những lớp lớp đàn em khóa sau nữa, rồi chúng em cũng sẽ trở thành anh chị, sẽ phải lo lắng chăm sóc cho các em, sẽ thấu hiểu được cảm giác và nỗi vất vả của anh chị lúc này nhưng em vẫn tin rằng em sẽ làm tốt điều đó, tiếp thêm ngọn lửa nhiệt huyết mà anh chị đã nhen nhóm nó lên mỗi ngày. Rồi một ngày anh chị cũng sẽ có những con đường mới của riêng mình, lo toan bộn bề cuộc sống, biết bao nhiêu thứ phải gánh vác, nếu anh chị cảm thấy mệt mỏi thì hãy về với chúng em, chúng em sẽ mãi là chỗ dựa tinh thần cho anh chị như anh chị đã từng nói với chúng em rằng “Các em là tất cả những gì anh chị có”. Anh chị ơi, hãy luôn về với chúng em nhé…

Những chú cá con vô địch trong lòng tớ ơi, giờ phút này đây tớ chỉ muốn nói tớ cảm ơn các cậu rất nhiều, các cậu luôn là động lực cho tớ mỗi khi tớ mệt mỏi, tớ nhớ những giây phút được ngồi hát, được ăn uống, được làm việc, được vui cười vô tri, được ngủ cùng các cậu dưới bầu trời Lạng Giang, cùng nhau trải qua những khó khăn, thử thách tớ mới biết các cậu quan trọng với tớ đến nhường nào. Sau này, dù cho thế nào đi nữa, mong cậu hãy luôn nhớ đến tớ, nhớ đến anh chị, nhớ đến Nhóm 3 và mái nhà TNT của chúng mình nhé💞

TNT ơi, không biết liệu tớ sẽ gắn bó được bao lâu nữa, 1 năm, 2 năm hay 5 năm, 10 năm, tớ không dám hứa điều này nhưng tớ dám chắc TNT sẽ mãi trong tim tớ 100 năm. Tớ biết tớ đã chọn đúng nơi, tớ biết tớ sẽ yêu quý nơi này, tớ biết đây sẽ là một phần kí ức tuổi trẻ của tớ vậy nên tớ luôn trân trọng từng phút giây, từng khoảnh khắc ở bên anh chị và các bạn, mong TNT sẽ luôn yêu thương tớ như cách tớ yêu TNT vậy.

Em luôn tự hào về các bạn, về anh chị, về Nhóm 3, về mái nhà TNT của em. Em biết hành trình này sẽ còn dài, gặp được nhau là do duyên số, nhưng đồng hành cùng nhau là nhờ yêu thương, vậy nên em sẽ cố gắng viết tiếp thêm đoạn tình cảm này mãi mãi về sau.

“18, 19, 20 tuổi...
Chúng ta sống bằng sức trẻ, bằng nhiệt huyết, bằng những ước mong và hoài bão của bản thân.
60, 70, 80 tuổi...
Khi đã về già, chúng ta sẽ sống bằng hoài niệm, bằng những ký ức một thời, một đời."

Address

Hanoi

Telephone

+84978024654

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Trang Chíp posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Trang Chíp:

Share

Category