24/04/2026
chúng mình thừa nhận: chúng mình lướt tít tót thấy mọi người đi trekking phu sa phìn, pu la leng, nam kang hô tao,… nhưng chúng mình là những cô nàng thư zãn, sống với tôn chỉ “nếu có chỗ ngồi thì nhất định không đứng, mà nếu có thể nằm thì nhất định không ngồi”, “quyết tâm không di chuyển dù chỉ một bước”, thậm chí than lên than xuống khi chỉ phải đi bộ 4 tầng cầu thang, nên chúng mình chọn hàm lợn, vì nghe mọi người bảo leo hàm lợn dễ, dành cho newbie
chúng mình chốt ngày từ hồi tháng 3, định sẵn ngày sẽ đi luôn, nhưng 1 tuần trước khi đến ngày thì miền bắc đột nhiên đón đợt không khí lạnh ùa về, dự báo mưa đến 90% nhưng 2 con nhỏ vẫn cố chấp đặt huy chương, coi dự báo thời tiết mỗi ngày, cầu trời quang mây tạnh, lập 7749 acc clone vào mấy grúp trên phở bò để hỏi, hi vọng câu trả lời của mọi người sẽ là “không mưa đâu”, “trời đẹp lắm”, “đường dễ đi”,… nhưng sự thật phũ phàng, đa số mọi người đều trả lời rằng “trời âm u lắm”, “gió to lắm”, “đừng đi”,… nhưng nếu không đi tuần này thì sẽ không còn ngày nào nữa 🫢 thế là 2 nhỏ đi mua áo mưa, đặt áo gió, mua giày,… bất chấp thời tiết
thật sự là kèo này nó lung lay đến cái mức mà tối hôm trước khi đi các em tôi vẫn nhắn tin bảo tôi là “em vẫn không tin mai mình được đi hàm lợn” 💁🏻♀️
đấy, lên kèo xong im ỉm đến ngày vác đuýt đi thì may ra còn được, chứ cứ lên kế hoạch xong hẹn lên hẹn xuống là kiểu gì cũng bể kèo cho coi 🙇🏻♀️
2 bà chị là người rủ thì leo đến con dốc thứ nhất đã đòi bỏ về, mấy nhỏ em “bị bắt” đi theo xách đồ thì cứ là phi phăng phăng, đi được đoạn khong thấy các chị đâu lại quay lại “đón”, đúng là nghịch đời
văn vở hơi lộn xộn tí vì tôi đi về 1 tuần rồi, bao nhiêu chữ chuẩn bị sẵn rơi hết ở trên núi hàm lợn rồi, cái đoạn mà đường đất trơn trơn bùn bùn lầy lội í 🙏