17/10/2024
💥💥💥Ai cũng phải đối diện với giây phút sinh tử, giây phút hấp hối của đời người.
Khi đó, người ta sẽ nhận ra thứ gì là quan trọng nhất trong cuộc đời.
Điều gì là quý giá nhất mà họ muốn nhìn lần cuối ?
Theo bạn, họ muốn nhìn thấy điều gì ?
Tiền bạc ?
Danh hiệu ?
Bằng khen ?
Sổ đỏ ?..
Có bao nhiêu người muốn nhìn thấy và giữ điều khi sống những vật ngoài thân đó được coi trọng hơn tình cảm,tình nghĩa????
Đó chỉ là thiểu số, % rất ít những người lúc hấp hối muốn nhìn thấy những thứ trên.
"ĐA PHẦN HỌ MUỐN NHÌN THẤY NGƯỜI THÂN YÊU CỦA HỌ LẦN CUỐI".
Vậy có phải điều quan trọng nhất trong cuộc đời chính là tình yêu, tình thương ?
Có rất nhiều người, đến cuối đời họ mới nhận ra.
Kể ra, họ nhận ra sớm thì cuộc sống đã thêm nhiều niềm vui và ý nghĩa.
Tiền bạc và danh vọng ư ?
Chẳng ai muốn nhìn thấy chúng lúc hấp hối đâu bạn ạ.
Đừng lao tâm, khổ tướng vì chúng quá.
Đừng bán linh hồn để kiếm chúng bằng mọi giá.
Đừng biến mình thành kẻ đáng thương (đáng ghét) rồi chẳng ai muốn bên mình lúc hấp hối.
Cuộc sống ngắn lắm, vô thường lắm.
Hãy sống để không phí 1 đời người bạn nhé.
"Tuệ Không."
👉👉👉Cùng suy ngẫm thôi- thực chất mục đích SỐNG trên cõi đời này là GÌ??? 🤔🤔🤔