Siêu Thị Konnichiwa - Konni 39

Siêu Thị Konnichiwa - Konni 39 Góc Nhật Bản giữa lòng Hà Nội Hà Nội. LIÊN HỆ: 0963 923 106

いらっしゃいませ!Irasshaimase! (✿◠‿◠)
『こんにちはマート』へようこそ!

Konnichiwa Mart là một trong những cửa hàng phân phối sản phẩm tiêu dùng nội địa Nhật Bản đầu tiên tại Hà Nội và là đại lý đầu tiên của chuỗi Konni39 Việt Nam. Với các thành viên sáng lập đã từng học, làm việc lâu năm và công ty chủ quản tại Nhật Bản, Konnichiwa cam kết mang tới cho khách hàng những sản phẩm chất lượng, dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp và tận tâm nhất với phương châm "100% giá trị Nhật cho gia đình Việt"

ĐỊA CHỈ: 106 Bạch Mai, phường Bạch Mai, TP.

Tối qua ở Hà Nội mưa to gió lớn thật sự, nhìn cây cối nghiêng ngả mà chỉ mong mọi người đều đã về nhà an toàn và bình an...
05/06/2026

Tối qua ở Hà Nội mưa to gió lớn thật sự, nhìn cây cối nghiêng ngả mà chỉ mong mọi người đều đã về nhà an toàn và bình an.

Nhưng cũng nhờ trận mưa giông ấy mà Hà Nội sáng nay như được hồi sinh, không khí dịu mát và dễ chịu quá chừng. Bước ra đường đón cơn gió nhẹ đầu ngày, tự nhiên bao nhiêu mệt mỏi của cả tuần như được giải nhiệt hẳn.

Hôm nay đã là thứ Sáu rồi, Konnichiwa xin chúc cả nhà có một ngày làm việc thật nhiều năng lượng, hoàn thành nốt các kế hoạch còn dang dở để chuẩn bị bước vào một kỳ nghỉ cuối tuần thật trọn vẹn và ngập tràn niềm vui ạ!

🥛 Vì sao càng lớn tuổi nhiều người lại ngại uống sữa?Tại cửa hàng, tụi em thỉnh thoảng gặp những cô chú và cả anh chị ch...
04/06/2026

🥛 Vì sao càng lớn tuổi nhiều người lại ngại uống sữa?

Tại cửa hàng, tụi em thỉnh thoảng gặp những cô chú và cả anh chị chia sẻ rằng: "Hồi trước uống sữa bình thường, giờ uống vào lại thấy bụng không thoải mái lắm."

Ban đầu tụi em cứ nghĩ đây chỉ là cảm nhận của một vài người. Nhưng khi tìm hiểu kỹ hơn thì mới biết hiện tượng này thực ra khá phổ biến.

Điều khiến tụi em bất ngờ là một số nghiên cứu cho thấy khoảng 80-90% người trưởng thành ở châu Á có mức độ giảm khả năng tiêu hóa lactose nhất định. Nói cách khác, cảm giác đầy bụng hay khó chịu sau khi uống sữa không phải là chuyện hiếm gặp chút nào.

Vậy lactose là gì?

Lactose là một loại đường tự nhiên có trong sữa động vật. Để tiêu hóa được loại đường này, cơ thể cần một loại enzyme gọi là lactase. Khi còn nhỏ, cơ thể chúng ta sản xuất khá nhiều lactase để tiêu hóa sữa. Nhưng khi trưởng thành, lượng enzyme này ở nhiều người sẽ giảm dần theo thời gian.

Khi đó, lactose không được tiêu hóa hoàn toàn có thể khiến một số người cảm thấy đầy bụng, bụng khó chịu hoặc không còn thoải mái như trước sau khi uống sữa. Tình trạng này được gọi là "bất dung nạp lactose" – nghe có vẻ phức tạp nhưng thực chất chỉ là cơ thể tiêu hóa đường lactose kém hơn mà thôi.

Nhưng điều đó không có nghĩa là phải từ bỏ hoàn toàn các thực phẩm từ sữa.

Tại Nhật Bản, bên cạnh sữa tươi truyền thống, người tiêu dùng còn có rất nhiều lựa chọn khác để bổ sung dinh dưỡng hằng ngày:

1. Sữa chua và các sản phẩm lên men, vừa tiện sử dụng vừa được nhiều gia đình Nhật duy trì như một thói quen mỗi ngày.

2. Các loại đồ uống dinh dưỡng, sữa hạt hoặc thực phẩm bổ sung canxi dành cho người trưởng thành.

3. Thực phẩm giàu protein giúp hỗ trợ duy trì thể lực và sức khỏe khi bước vào độ tuổi trung niên.

4. Sữa không lactose hoặc giảm lactose, phù hợp với những người có hệ tiêu hóa nhạy cảm.

Điều quan trọng không phải là uống thật nhiều sữa, mà là tìm được cách bổ sung dinh dưỡng phù hợp với cơ thể của mình. Đôi khi chỉ cần thay đổi loại sản phẩm hoặc cách sử dụng, việc chăm sóc sức khỏe mỗi ngày đã trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Anh chị có từng hạn chế uống sữa vì cảm thấy cơ thể không còn thoải mái như trước không?
Hay có một lý do khác? Chia sẻ với tụi em nhé! 💛

TỪ DORAEMON ĐẾN VĂN HÓA BẢO VỆ ĐẠI DƯƠNG CỦA NGƯỜI NHẬTHồi nhỏ xem Doraemon, tụi em chỉ mê những món bảo bối thần kỳ như...
03/06/2026

TỪ DORAEMON ĐẾN VĂN HÓA BẢO VỆ ĐẠI DƯƠNG CỦA NGƯỜI NHẬT

Hồi nhỏ xem Doraemon, tụi em chỉ mê những món bảo bối thần kỳ như cánh cửa thần kỳ, chong chóng tre hay bánh Dorayaki của Doraemon thôi 🥹 Nhưng lớn lên xem lại, đặc biệt là những bộ phim như Doraemon: Nobita và Lâu đài dưới đáy biển, mới nhận ra có một điều rất thú vị: Doraemon thường xuyên đưa tụi mình đến với đại dương.

Trong bộ phim này, nhóm bạn Nobita được khám phá một thế giới dưới biển đầy màu sắc, gặp gỡ những cư dân bí ẩn và trải qua một cuộc phiêu lưu hấp dẫn giữa lòng đại dương. Đằng sau câu chuyện dành cho thiếu nhi ấy là tình yêu với biển cả và sự trân trọng dành cho thiên nhiên mà người Nhật khéo léo gửi gắm qua từng thước phim.

Có lẽ điều đó cũng xuất phát từ chính cuộc sống của họ. Nhật Bản là một quốc đảo, nơi biển không chỉ là cảnh quan mà còn gắn bó mật thiết với văn hóa, lịch sử và đời sống hằng ngày. Chính vì vậy, người Nhật còn có một ngày lễ quốc gia rất đặc biệt mang tên Umi no Hi (Ngày của Biển), được tổ chức vào tháng 7 hằng năm để bày tỏ lòng biết ơn đối với đại dương và những gì biển cả mang lại.

Điều tụi em thấy hay là tinh thần ấy không chỉ xuất hiện trong các ngày lễ mà còn được lồng ghép vào những câu chuyện tuổi thơ quen thuộc. Qua những chuyến phiêu lưu của Nobita và Doraemon, trẻ em Nhật Bản lớn lên cùng sự tò mò với thiên nhiên, tình yêu với biển cả và ý thức trân trọng môi trường xung quanh.

Có lẽ vì thế mà sau hàng chục năm, Doraemon vẫn không chỉ là một bộ phim hoạt hình. Đó còn là một phần ký ức tuổi thơ, nơi những bài học về tình bạn, lòng dũng cảm và tình yêu thiên nhiên được kể bằng những câu chuyện nhẹ nhàng, dễ thương 🩵

Mùa hè này, nếu có cánh cửa thần kỳ của Doraemon, mọi người muốn mở cửa đến bãi biển nào nhất? 🌊

Mùa hè đến cũng là lúc cuộc chiến tìm kiếm dòng kem chống nắng chân ái của các chị em mình trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ...
03/06/2026

Mùa hè đến cũng là lúc cuộc chiến tìm kiếm dòng kem chống nắng chân ái của các chị em mình trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Trên các diễn đàn làm đẹp, câu chuyện nên chọn "Gu Âu Mỹ" hay "Gu Nhật Bản" luôn là chủ đề được bàn tán. Hôm nay, em xin chia sẻ một chút góc nhìn thực tế về sự khác biệt giữa hai trường phái này để các chị dễ dàng chọn lựa sản phẩm phù hợp nhất cho mình nhé.

Đặc trưng lớn nhất của các dòng chống nắng Âu Mỹ là sự đầu tư mạnh mẽ vào các màng lọc công nghệ cao, có khả năng bảo vệ da cực kỳ kiên cố trước cả tia UVA và UVB. Những sản phẩm này thường được thiết kế để chịu được thời tiết khô lạnh hoặc dành cho những làn da đang sử dụng các hoạt chất dưỡng chuyên sâu liều cao. Tuy nhiên, điểm trừ nhỏ là kết cấu của kem chống nắng Âu Mỹ thường khá dày, đặc, đôi khi tạo cảm giác hơi bóng nhẹ hoặc để lại vệt trắng trên da. Với khí hậu nóng ẩm và nhiều khói bụi như ở Việt Nam, nếu không hợp da thì lớp kem này rất dễ gây cảm giác bí bách, nhất là khi chị em mình phải di chuyển bằng xe máy ngoài đường hay ngồi làm việc lâu trong phòng điều hòa.

Ngược lại với sự xôi thịt của Âu Mỹ, các chuyên gia Nhật Bản lại tiếp cận theo hướng vô cùng tinh tế. Người Nhật vốn chuộng làn da mộc trong trẻo, kết hợp với kiểu thời tiết mùa hè oi bức khá tương đồng với Việt Nam, nên các dòng sản phẩm nội địa Nhật luôn dẫn đầu về kết cấu nhẹ như nước. Thay vì dạng kem đặc, đồ Nhật thiên về kết cấu dạng sữa, dạng gel hoặc tinh chất thấm cực kỳ nhanh vào da. Khi thoa lên, lớp kem tan ra mịn màng, thông thoáng như một lớp màng vô hình, hoàn toàn không gây bít tắc lỗ chân lông dẫn đến lên mụn. Đặc biệt, các dòng sản phẩm này bám rất bền ngay cả khi các chị đeo khẩu trang hay đổ mồ hôi, đồng thời tích hợp sẵn nhiều thành phần dưỡng ẩm nên có thể thay thế luôn cho lớp kem lót trang điểm, giúp chị em văn phòng tiết kiệm được rất nhiều thời gian chuẩn bị mỗi sáng.

Nếu các chị đang trong quá trình xử lý da với các hoạt chất mạnh và ít khi phải ra đường vào khung giờ nắng gắt, một tuýp kem Âu Mỹ bảo vệ màng lọc cao sẽ là lựa chọn phù hợp. Nhưng nếu mọi người đang tìm kiếm một sản phẩm cho những ngày hè oi bức này, cần sự mỏng nhẹ, kiềm dầu tốt, không lo bí da và giúp gương mặt luôn tươi tắn tự nhiên thì các dòng chống nắng nội địa Nhật Bản chắc chắn sẽ không làm các chị thất vọng.

Tại kệ hàng của Konnichiwa, tụi em đã chuẩn bị sẵn rất nhiều dòng chống nắng nội địa Nhật tuyển chọn, đầy đủ từ dạng sữa kiềm dầu đến dạng gel nâng tông trong trẻo để chiều lòng từng loại da. Các chị cần tìm dòng phù hợp nhất với nền da hiện tại của mình đừng ngại nhắn cho tụi em nhé ạ ❤

Mùa hè ở Nhật Bản thường kéo dài từ tháng 6 đến tháng 8, đi kèm với cái nóng oi bức không thua gì Hà Nội và tất nhiên là...
02/06/2026

Mùa hè ở Nhật Bản thường kéo dài từ tháng 6 đến tháng 8, đi kèm với cái nóng oi bức không thua gì Hà Nội và tất nhiên là cả "đặc sản" muỗi hoành hành dữ dội. Thế nhưng, nếu có dịp ghé thăm các gia đình bản xứ vào thời điểm này, các anh chị sẽ nhận ra cách họ đối phó với muỗi lại mang một phong cách rất riêng, vừa khoa học, tiện lợi nhưng vẫn giữ được nét văn hóa truyền thống vô cùng thú vị.

Hình ảnh kinh điển nhất mà chúng ta thường thấy trong các bộ phim anime ngày hè chính là những chú heo gốm mũm mĩm được đặt ngoài hiên nhà. Người Nhật gọi đây là Kayari Buta, một loại dụng cụ bằng gốm dùng để đốt hương muỗi vòng. Điểm đặc biệt là hương muỗi truyền thống của Nhật thường chiết xuất từ bột đài hoa cúc hoang dã, mang lại mùi thơm thảo mộc tự nhiên, nhẹ dịu chứ không hề nồng nặc. Việc đặt hương vào bên trong chú heo gốm không chỉ giúp tro không bị bay tứ tung khi có gió mà còn đảm bảo gọn gàng cho nhà có các bạn nhỏ, biến một vật dụng đuổi côn trùng bình thường thành một món đồ trang trí đậm chất mùa hè.

Bên cạnh nét truyền thống đó, người Nhật thời nay lại cực kỳ chuộng các giải pháp hiện đại mang tính tiện lợi cao, đặc biệt là các dòng máy đuổi muỗi tinh dầu không khói và không mùi. Cơ chế hoạt động của các thiết bị này là khuếch tán hương thơm chiết xuất tự nhiên để khiến chúng không dám lại gần không gian sống của con người chứ không dùng thành phần quá mạnh để xử lý. Chính vì sự nhẹ dịu này mà các gia đình có em bé hoặc người lớn tuổi tại Nhật đều rất an tâm sử dụng trong phòng ngủ suốt cả mùa hè.

Riêng với những ai yêu thích các hoạt động ngoài trời như đi dã ngoại, cắm trại hay đơn giản là đưa con đi dạo công viên, người Nhật luôn bỏ túi hai món bảo bối bất ly thân là xịt dùng ngoài da và miếng dán tinh dầu. Các dòng xịt của Nhật thường tích hợp thêm thành phần dưỡng nhẹ nhàng, khi dùng tạo cảm giác mát mẻ, khô thoáng chứ không bị bết rít hay bám dính khó chịu. Còn đối với các em bé, các mẹ Nhật sẽ lựa chọn miếng dán tẩm tinh dầu sả hoặc bạch đàn để dán trực tiếp lên ba lô, mũ nón hoặc quần áo của con, giúp các bé thoải mái vui chơi nhiều giờ liền mà không cần phải bôi thoa trực tiếp lên da.

Một giải pháp thông minh khác thường được treo ngay trước cửa ra vào hoặc ban công các căn hộ ở Nhật là những tấm màng nhựa hoặc lọ sáp có tẩm hương đậm đặc. Mỗi khi gió thổi qua, hương thơm tự động khuếch tán ra xung quanh tạo thành một lớp rào chắn vô hình, hạn chế muỗi bay từ bên ngoài vào nhà mỗi khi đóng mở cửa. Một phương án vừa thẩm mỹ, không tốn điện lại có tác dụng bền bỉ suốt cả mùa.

Hà Nội cũng đang bước vào mùa côn trùng sinh sôi, hy vọng những bí kíp nhỏ nhưng đầy tinh tế của người Nhật sẽ giúp các anh chị có thêm gợi ý để chăm chút cho tổ ấm của mình thật trong lành và dễ chịu trong mùa hè này. Konnichiwa tụi em cũng đang có sẵn nhiều món như vậy, anh chị có muốn tìm hiểu về món nào không ạ?

Có một điều khá dễ thương ở Nhật Bản mà tụi em mới biết, đó là họ không chỉ có một ngày dành cho trẻ em giống như mình m...
01/06/2026

Có một điều khá dễ thương ở Nhật Bản mà tụi em mới biết, đó là họ không chỉ có một ngày dành cho trẻ em giống như mình mà có tới tận hai ngày lận. Trong đó, 1 ngày còn được tính là ngày nghỉ lễ quốc gia, nghĩa là bố mẹ sẽ được nghỉ làm để dành trọn vẹn thời gian chơi cùng con cái.

🌸 Ngày mùng 3 tháng 3: Lễ hội búp bê Hinamatsuri dành riêng cho các bé gái
Vào dịp này, những gia đình có con gái sẽ bày biện những bộ búp bê truyền thống rất cầu kỳ trong nhà để cầu chúc các bé lớn lên khỏe mạnh, hạnh phúc. Nhiều bé còn được diện kimono, ăn những món bánh gạo màu sắc và chụp ảnh kỷ niệm cùng gia đình.

🎏 Ngày mùng 5 tháng 5: Tết Thiếu nhi Kodomo no Hi
Trước đây, ngày mùng 5 tháng 5 vốn là ngày lễ dành riêng cho các bé trai. Nhưng về sau, người Nhật đã đổi tên và ý nghĩa thành ngày Tết Thiếu nhi chung cho mọi đứa trẻ. Cứ đến dịp này là khắp các con phố bên Nhật lại rực rỡ những lá cờ cá chép đủ màu sắc bay trong gió. Người Nhật vốn coi cá chép là biểu tượng của sự mạnh mẽ, kiên trì vượt vũ môn, nên họ gửi gắm vào đó lời chúc các con luôn dũng cảm, tự lập và trưởng thành theo cách của riêng mình.

Thực ra, điều tụi em cảm thấy chạm nhất không phải là những lá cờ cá chép hay các bộ búp bê đẹp mắt, mà chính là cái cách người lớn tinh tế dành riêng những ngày này để nhắc nhở nhau rằng trẻ em luôn xứng đáng được yêu thương, lắng nghe và có một tuổi thơ thật trọn vẹn.

Hôm nay cũng là ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 rồi, Konnichiwa xin chúc tất cả các bạn nhỏ sẽ có một mùa hè thật nhiều niềm vui, nhiều tiếng cười và thật nhiều kỷ niệm đẹp ✨

Còn với những "em bé lớn tuổi", mong rằng giữa những bộn bề của cuộc sống, trong lòng mỗi người vẫn luôn giữ lại được một chút háo hức, tò mò và hồn nhiên của tuổi thơ - dĩ nhiên có thêm quà thì càng vui ạ hihi

Giờ mà được làm trẻ em thì mọi người sẽ mong chờ điều gì nhất ạ???


Em xin nhắc nhẹ ba mẹ và các bạn nhỏ lý do để ghé Konnichiwa hôm nay ạ!Còn ai chưa biết có "vụ gì?" thì cứ nhắn em giải ...
01/06/2026

Em xin nhắc nhẹ ba mẹ và các bạn nhỏ lý do để ghé Konnichiwa hôm nay ạ!

Còn ai chưa biết có "vụ gì?" thì cứ nhắn em giải đáp ngay nha 💖

Có một sự thật khá vui là những bạn nhỏ đến Konnichiwa thường không quan tâm lắm tới skincare, thực phẩm chức năng hay đ...
30/05/2026

Có một sự thật khá vui là những bạn nhỏ đến Konnichiwa thường không quan tâm lắm tới skincare, thực phẩm chức năng hay đồ gia dụng 😆

Các bạn ấy chỉ quan tâm:
⚡ Có Pokémon không?
🍫 Có KitKat không?
Và quan trọng nhất là...
“Con được chọn một cái không ạ?” 🥹

Thế nên nhân dịp cuối tuần thời tiết đã dịu hơn, lại đúng dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6, tụi em quyết định chuẩn bị một chút niềm vui nhỏ cho những vị khách đặc biệt ấy 💛

Từ nay đến hết ngày 1/6, mỗi bạn nhỏ ghé Konnichiwa sẽ được tặng một "túi mù" gôm tẩy Pokémon ngẫu nhiên vô cùng dễ thương, độc đáo ✨

Có Pikachu.
Có Piplup.
Có Bulbasaur.
Và còn nhiều nhân vật bí mật khác đang chờ được khám phá nữa!

Giá trị không lớn, nhưng tụi em hi vọng món quà nhỏ này sẽ mang đến thêm một chút niềm vui cho các bạn nhỏ, đồng thời thay lời chúc các con luôn khỏe mạnh, chăm ngoan và có một mùa hè thật nhiều kỷ niệm đẹp 🌈

Người lớn đi mua sắm.
Trẻ con mang quà về.
Nghe cũng hợp lý nhỉ? 😆

Nếu nhà mình có bé mê Pokémon thì nhớ dẫn bé ghé Konnichiwa chơi nha ạ 💛

SƠN TÙNG M-TP RA MV QUỐC TẾ NHƯNG "CÀI CẮM" DI SẢN VIỆT ĐỈNH ĐẾN MỨC NÀO?Lướt qua các hội nhóm mấy hôm nay, có người khe...
30/05/2026

SƠN TÙNG M-TP RA MV QUỐC TẾ NHƯNG "CÀI CẮM" DI SẢN VIỆT ĐỈNH ĐẾN MỨC NÀO?
Lướt qua các hội nhóm mấy hôm nay, có người khen nhạc cuốn, người khen visual đỉnh... Nhưng điều khiến mình bất ngờ nhất trong Come My Way không phải phần nhạc hay visual, mà là cách Sơn Tùng đưa những biểu tượng văn hóa Việt vào MV theo một cách rất hiện đại.

Thay vì nhồi nhét hình ảnh quảng bá du lịch một cách khiên cưỡng, ê-kíp của Sơn Tùng đã tạo ra một ma trận biểu tượng cực kỳ thâm thúy. Hãy cùng mình "bóc" 4 chi tiết đắt giá nhất trong MV này:

1. Chim Lạc Đông Sơn giữa New York:
Hình ảnh mở màn này ngay lập tức gây một cú "shock thị giác" đầy kiêu hãnh khi Chim Lạc – biểu tượng quen thuộc trên trống đồng Đông Sơn – bất ngờ vút bay kiêu hãnh ngay giữa lòng một đô thị sầm uất, hiện đại đậm chất Mỹ. Sự đối lập giữa nét cổ kính nghìn năm và văn hóa Hip-hop đường phố không hề bị "sượng". Nó giống như một lời tuyên ngôn ngầm: Bản sắc Việt không phải là thứ để cất trong tủ kính bảo tàng, mà là có thể trở thành chất liệu để người nghệ sĩ trẻ nâng tầm định vị bản thân, đứng hiên ngang và sòng phẳng giữa dòng chảy toàn cầu.

2. Trò Xuân Phả - Khi ngoại giao cổ xưa gặp Hip-hop hiện đại
Chi tiết khiến mình nể nhất về độ am hiểu văn hóa của Sơn Tùng chính là việc đưa Trò Xuân Phả (Thanh Hóa) vào MV. Với những ai chưa biết, đây là điệu múa cổ huyền thoại tái hiện cảnh các quốc gia lân bang mang lễ vật đến chúc mừng hoàng đế Việt Nam sau chiến thắng. Việc để những chiếc mặt nạ gỗ Xuân Phả ma mị xuất hiện cạnh những bộ cánh Streetwear hầm hố của Tyga và Sơn Tùng tạo nên một ẩn dụ đầy quyền lực. Đây không chỉ là sự "giao lưu văn hóa" thông thường. Nó khẳng định thế đứng của nghệ sĩ Việt trên bàn cờ âm nhạc thế giới – nơi chúng ta đón nhận tinh hoa nhân loại nhưng vẫn giữ được bản sắc dân tộc và làm chủ cuộc chơi!

3. Lễ hội đua bò - Dòng máu g*i góc, bứt phá giới hạn
Phân cảnh Sơn Tùng xuất hiện cùng đôi bò trắng lấy cảm hứng từ lễ hội đua bò vùng Bảy Núi (An Giang) kết hợp với văn hóa nông nghiệp Nam Bộ, nhưng được tái hiện bằng ngôn ngữ điện ảnh siêu thực. Cú rồ ga của chiếc mô tô bay hiện đại đặt cạnh cuộc bứt tốc khốc liệt của những chú bò trên bùn đất đại diện cho cùng một thứ: Tinh thần thượng võ, sự kiên cường và khát vọng bứt phá giới hạn của người Việt. Dù ở thời đại nào, dòng máu g*i góc, không ngại thử thách ấy vẫn luôn chảy trong lồng ngực thế hệ trẻ.

4. Triết lý "phá kén" hóa bướm từ hình tượng con sâu
Chi tiết gây tranh cãi nhất có lẽ là hình ảnh con sâu bò ở những giây cuối cùng. Nhiều người bảo kết cụt ngủn, nhưng mình thấy đây lại là chìa khóa bật mí cho chặng đường tiếp theo của Sơn Tùng. Trong tự nhiên, con sâu phải chấp nhận sống ẩn mình, bò sát đất và chịu đựng sự gò bó trong chiếc kén chật hẹp để tích lũy năng lượng. Đó có thể là ẩn dụ cho hành trình của Sơn Tùng trong suốt 2 năm "ở ẩn" vừa qua – im lặng chịu đựng những hoài nghi của dư luận để chuẩn bị cho một cuộc lột xác hoàn toàn mới. Và "Come My Way" mới chỉ là cái rùng mình phá kén đầu tiên.

Sơn Tùng M-TP chứng minh một điều: Chúng ta không cần phải "Tây hóa" hoàn toàn để hội nhập; chúng ta có thể bước ra thế giới bằng chính bản sắc của mình, miễn là biết cách kể câu chuyện đó bằng một ngôn ngữ thời thượng nhất.

Sau khi xem MV, chi tiết nào khiến bạn ấn tượng nhất? Hãy để lại ý kiến để chúng ta cùng bàn luận tiếp nhé! 👇

Người Osaka thì lại có một triết lý sống nghe xong thấy rất khó để không đồng cảm 🥲 Đó là “Kuidaore” (食い倒れ) - hiểu đơn g...
29/05/2026

Người Osaka thì lại có một triết lý sống nghe xong thấy rất khó để không đồng cảm 🥲 Đó là “Kuidaore” (食い倒れ) - hiểu đơn giản là: “Ăn đến mức ... cháy ví”

Hoặc có thể hiểu theo hướng "chữa lành" hơn là:
“Tiền có thể hết, nhưng đồ ngon thì không nên bỏ lỡ.” 🥹

Osaka từ lâu đã nổi tiếng là thiên đường ăn uống của Nhật Bản. Người ta còn gọi nơi này là “nhà bếp của Nhật”.

Có một câu khá vui thế này:
Người Kyoto dễ tiêu nhiều tiền vì quần áo.
Người Tokyo thích đầu tư cho vẻ ngoài.
Còn người Osaka thì… tiền cứ tự động biến thành đồ ăn 😭

Văn hóa này có lẽ cũng khá gần gũi với cơ số anh chị em tụi mình phải không ạ?
Có những hôm đi làm mệt, deadline dí liên tục, ngoài trời nóng tới mức chỉ muốn nằm im…nhưng chỉ cần ăn được đúng món mình thích là tâm trạng tự nhiên khác hẳn.

Kiểu:
“Ừ thôi, hôm nay vẫn còn đồ ăn ngon để an ủi cuộc đời.” 🥹

Nhiều lúc tụi mình cũng đang sống kiểu Kuidaore mà không để ý.

Đi du lịch nhưng nhớ quán ăn nhiều hơn địa điểm check-in.
Đêm nằm xem review đồ ăn như xem phim.
Hoặc vừa nhận lương xong đã bắt đầu nghĩ:
“Cuối tuần này ăn gì cho vui nhỉ?”

Ở Osaka còn có một linh vật tên Kuidaore Taro. Gương mặt lúc nào cũng giống kiểu vừa ăn hơi quá tay xong đứng suy nghĩ về số dư tài khoản 😭

Nhưng đó cũng là điều dễ thương trong văn hóa Osaka:
Họ không xem ăn uống chỉ là chuyện no bụng, mà là một cách tận hưởng cuộc sống.

Đọc tới đây tự nhiên thấy hơi đói ngang thật...mọi người đang thèm món gì nhất vậy? Rủ em ăn với ạ!!!


Address

106 Bạch Mai
Hanoi

Opening Hours

Monday 08:15 - 22:15
Tuesday 08:15 - 22:15
Wednesday 08:15 - 22:15
Thursday 08:15 - 22:15
Friday 08:15 - 22:15
Saturday 08:15 - 22:15
Sunday 08:15 - 21:30

Telephone

+84963923106

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Siêu Thị Konnichiwa - Konni 39 posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Siêu Thị Konnichiwa - Konni 39:

Share